Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này sảo bảo tôi thế hử, đểu thật đấy. Hôm nọ Nhung Nhím rủ đi ôc đấy hôm nào đi đi chém cho Nhung toi luôn cái ví hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cảm ơn các mẹ gà có lời khen, cảnh đẹp mừ chứ người thì cũng tàm tạm mà. Xã nhà em tui nghe các mẹ khen vậy chắc cười cả ngày, no khỏi ăn luôn ấy chứ, hihi, xã hiền khô à, ít nói lắm lắm. Cuộc sống chưa con cái thì vậy thôi chứ lúc có con....lại chẳng giống các mẹ, stress liên miên...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó to ngang chị đấy chị mà hỏi thế nó vác gậy lên LC oánh chị đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! 2 mẹ con bà máu thế? Hôm qua di nhậu thịt chóa cơ à?! Bà bầu được mấy tháng roài nhỉ? Từ giờ đến 1/6 bà rảnh hôm nào thì qua tôi giao nưu với 2 giai và lấy đồ sơ sinh nhé! P/S: Chủ Nhật này vợ chồng tôi cho 2 giai về bên ngoại bỏ phiếu (hộ khẩu nằm bên Bạch Đằng, Chương Dương) nên ko cóa nhà, còn thì tôi ở nhà 24/24 ạ! Goeo cằm bà!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi từ đầu đọc những bài của bà thấy bà viết rất hay bà rất có khiếu nhà văn đấy bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, okie, hôm nào con giai tôi nghỉ học tôi cho sang nhé. Cháu nghỉ mấy ngày đầu tháng 6 nên cho đi chơi cho đã rồi chuyển trường mới hihi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! http://www.youtube.com/watch?v=DMEJLuMwROA Nàng Nào buồn vào đây cười nhá!! Đạt mà xem cái này cười cả xóm nghe thấy đấy!! Bầu ơi!! Giận bạn vì hôm qua alo bạn ko nghe máy, lại còn kêu bận à!! Chắp tay xin lỗi này!! Nín đi!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ Ný sợ giề đâu mà chị. Chỉ sợ chị Nam05y mà lên đấy hết đường về quê thoai, cụ Ný bán luôn sang TQ cho gần, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ấy từng là giáo viên đấy, giờ mất dạy rồi ko làm giáo viên nữa đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi rùi ui, chị Lý hỏi được câu duyên nhất trong ngày nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này chẳng biết ai bán ai nhá hihi biết đâu Ný lại bị Oanh bán ấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà nào đới, em hóng với đằng nào cũng mang tiếng hóng rùi mờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đã bít, chị măm đc bao nhiêu mừ, nói đến ốc em lại nhớ đến cái hôm đang ngồi măm ốc với chị tự dưng thấy số máy chị gọi đến haha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi úi, ..........................................đểu thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi úi, ..........................................đểu thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lại dọa bạn dọa bạn, người đâu mà xấu tính thế cơ chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí, cảm ơn bà, phổng mỗi quớ bà ơi... Tôi thuộc típ sống nội tâm, hay viết lách. Hồi chưa chồng là tín đồ của blog đới! Trộm vía cũng được báo đăng mấy bài và cũng được ít nhuận bút ăn kem + bún đầu roài nhá! Nói đến đây lại muốn kể cái duyên của vợ chồng tôi. Cũng nhờ viết lách mà chồng tôi đọc được 1 bài của tôi, tồi hắn tìm mọi thông tin liên quan đến tôi, rồi tiến tới làm quen, mon men, dụ dỗ, tán tỉnh, theo đuổi, sàm sỡ... và bây giờ thì hắn đã là Bố của 2 giai nhà tôi! Nhiều khi nghĩ lại vui phết! Bài đó đây ạ: Share với các bà đọc cho vui vui: http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2008/10/3ba07985/
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nào lại ra đấy nhé, hihi. Đi sớm ko em đi đẻ là khỏi ăn hihi