Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hì hì có hôm 12h em đi ngủ sáng sau đến cty đã thấy thêm khoảng 20 trang nữa roài. Haha.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có sàm sỡ mới có 2 con chứ ko thì ngoan đạo lấy đâu ra hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hihi, Ný bán Oanh, hay Oanh Bán Lý nhể Ný nhể, hihihi, lâu không gặp các bà, thấy nhớ ghê, hê nhát định trước khi Liên đẻ phải đú với các pà mới được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ruyên với ráng cái giề!! Đang đau hết cả ng đây!!! Thèm ngủ nhắm!! Mai chắc 10h mới dậy mất!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! He he, okie bà, cứ khi nào bà qua thì ới tôi trước 1 tiếng để tôi thay y phục chuẩn bị nghênh đón! Hị hị, chị cứ "xoáy" vào quá khứ của iem mà iem chả thấy đau buồn nuối tiếc giề mới lạ chứ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sướng nhể, làm gì mà đau hết cả người, mai em vưỡn đi làm khổ quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đứa nào thông thuộc địa bàn thì sẽ bán đứa còn lại thoai!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! KHông nghờ chuồng Gà nhà ta cũng họi tu nhiều Anh tài nhể, từ Nhà giáo, nhà kinh doanh, ròi nhà Văn ... hihihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà em đi giảm sì trét đây ,trộm vía bán hàng hôm nay của em cũng ok nên tự thưởng cho mình 1 bữa ăn gì đó .Ko suy nghĩ nữa ..............................................
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh đúng rồi đấy ho ho, thế con bà tên là gì??? Hóa ra 2 đứa lại 1 lớp
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con tôi là Bi teo mà, chả nhìn nick người ta gì cả. Cái thằng ĐẸP TRAI, cao ngều, ít nói í, là nó đấy .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết ngất với chị chị ơi.......................................................khen gì mà lộ liễu thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đi với, hi hi hi....................................................
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! PR con giai hơi kinh, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi hem ốc cay hem..........đi được thì luôn và ngay nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi xồi, tỉnh củm nhỉ ..ke ke..mà sao chồng bà trông cái mẹt quen thế nhể/ tôi ko học Bk đâu, chỉ thấy hình như học cùng trường cấp 3 Trần phú thôi..đúng ko ta ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi, nghĩ nhiều làm gì, buồn làm gì, với những người ưa kiếm chuyện thì dù m có giải quyết cách nào, có nghĩ cho họ đến đâu họ vẫn có cách moi móc m ra thôi. kệ họ đi, m biết, mọi ng sống quanh m biết, vậy là ok. chúc bà sớm giải quyết xong chuyện nặng đầu này nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó chơi khó mềnh, sau 5h mí đi được ná, hic hic