Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi có hay đến trường đâu, toàn ông và bà đến thôi, sáng đưa đi học là đi luôn ko vào
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ô, thế mai bà nào đăng kí bán hàng HC à? hay là ọp thôi? vụ gì thía ? mai con giai vẫn đi học, 5h mới tan thì còn HC gì nữa nhể? mà ko biết có mưa ko? hay là cho giai bé đi HC buôn vậy ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ui, hum qua mới diện kiến rung nhan chị, em thấy chị quen quen, dưng mờ mẹt chị sao đanh đá thía, hi hi hi ( chạy, hem nó oánh.......................)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng là Nga Teo đúng ko Sang phô quá. Mà chị tự thưởng đi ăn 1kg thịt chó hay thịt vịt đi ha ha ha
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả update gì cả. Mai đi chơi HC ná, hem bán hàng ná, HC từ 2h chiều mai đến trưa CN hay sao í ná................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai tôi ké 1 chân nhá,sao thời tiết này làm sao í nhỉ,ở nhà mà cũng bị cảm cúm,thế những người như các bà đi lại suốt thì sao nhỉ,mai mấy h các bà ơi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! khiếp, giờ này mới mò vào được, mất nửa tiếng lội bì bõm với các bà, 888 gì mà kinh thế,ngày nào cũng mở mắt , bật máy, kick kick vào là cỡ mười mấy 20 trang rồi. định giết người hả giời ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sàm sỡ hồi chưa cưới thì ăn nhằm gì bà ơi, sau khi cưới thì còn tiến lên level cao hơn là.... SSSS! (Bắt trước cụ Lý: Sờ soạng sấn sổ).
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi, hôm nay lại làm được 1 việc tốt!! Sao mình thấy hạnh phúc thế!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ô, thế chồng tôi toàn bảo tôi " thâm nho" là chàng ta nói thật à ? tôi thấy cái mẹt tôi có đanh đá gì đâu nhở ? mọi ng vote cho e 1 phiếu với..hẹ hẹ .. mà thấy tôi quen thật à? tên bọn m có liên quan gì ko nhở ? có thi cử ngồi gần nhau ko nhở ? đâu có nhở ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn luôn Hạnh ơi đây đúng lầ cốt lõi của nó ,mỗi ngày một chuyện một tin .Lúc sáng tôi nghe em tôi nói làm giận run cả người .Lần đầu tôi có cảm giác giân như thế .Người ta bảo sợ run người nhưng mình nghe xong tức,giân đến nỗi run hết cả người lên .Nhưng thôi mọi người sống quanh ta đều biết .Mình để tâm và đức cho con mình là chính.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oài, mọi khi cụ tuyền làm việc XẤU, hum nay mới làm được 1 VIỆC TỐT kề.....................
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi mẹ ơi... ha ha ha .... bi teo à ? sao lại đặt tên con như thế,bảo sao các bà ý ko biết cậu chàng ĐẸP TRAI ..ha ha ha
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đồng ý với í kiến chồng chị, vote cho chồng chị 1 phiếu, he he he. Maybe đấy, vì chị học Trần Phú, em Việt Đức, cả cái quận đấy có 2 trường suốt ngày trộn mờ........
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị cứ bố trí nhé, có gì cho em xin 500 sms về giờ giấc nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hí.. thế là bà học buổi sáng rồi. tôi quen cái Mai trang lớp D đấy, nàh ở Nguyễn công trứ ý. tôi học B3, buổi chiều cơ..nhưng chắc nhận ra nhau thôi, vì lớp tôi với lớp bà tập quân sự đầu năm với nhau 1 tuần mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ dạ, em mời chị ạ, chị rảnh thì cùng chị Liên Ỉn qua nhà em giao nưu ạ! (Em mời chân tình nhắm đới!), mong gặp các chị ạ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thật ấn tượng, .... Cách nghĩ và cách truyền tải của bà rất rất ấn tượng.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân Lan đi ship hàng toàn những đơn xa ,công nhận bà ý chịu khó .Đi từ lúc 2 h chắc chưa về được rồi .