Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhà cảm thụ và phê bình văn học đây cả nhà ơi..........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ này chắc phải về đón con, chứ chưa về sao được bà?????????????
Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Công nhận mẹ ý chiu khó thật sự, 5h còn 1 đơn hàng của tôi cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai mình cũng về bên đấy,chả thấy mời mình gì cả,dỗi... Các bà ơi mai hẹn nhau khoảng 3h đi được ko,chứ mai lại đợi sms cho nhau lâu nhể
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, bà này k về đón con đúng giờ rồi mai lại lên kêu ca đấy, khổ, vất vả quá cơ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hơ.. con bạn thân tôi học Việt Đức mà, túm lại là nó ko có mặt ở cổng trường tôi lúc tan học thì tôi có mặt ở cổng trường nó. tôi tham gia mấy vụ bế giảng , tập trung ở bên VĐ cùng nó rồi đấy.. he he.. bạn chấy rận mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bực quá, con bé em bảo là mình bán gạo giúp nó, mà giờ Lan đứng nhà nó alo thì lại ko gọi được!! Hic hic... mất công Lan xuống tận Ao Sen rồi ấy!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai chốt đi hội chợ nè ,ai đi 1 mình thì đi ,kèm con thì hơi ngại vì ko đánh đu được nhưng vẫn ok nhé .Nếu hẹn tầm chiều nhiều người vẫn đi làm về muộn nên mình hẹn tầm 7h ăn cơm nước xong nhé . 1_Hạnh còi 2_Nga teo 3_Huyền đô 4_Liên ỉn 5_Huyền pa tê 6_Hiền ngố 7_Nhung nhím 8_ai nữa nhỉ ???????????.Nếu ok giờ thì giờ đấy đi ko thì chuyển giờ khác đi .Hẹn nhau ở hội chợ nhé
Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hớ hớ.. thế thì phải gặp mẹt cái nhở ? B4 thì nhìn cái nhận ra nhau ngay, học cạnh nhau mà, tôi quen với cái Hằng lớp trưởng. có phải bà ko đấy ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ét xờ tăng, cho e hỏi tí ạ, có phải " Hạnh còi" là iem ko ạ ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng là bà này, bà hỏi các bà Gà ở đây nhá, tên con tôi như này: BI vì lúc bầu to từ 3 tháng đã bị bảo to rồi, bố nó bảo đặt là Con ong Bee rồi tiếng Việt đọc là Bi đẻ ra bảo chuẩn quá 4kg tròn như hòn bi, hé hé. Bố nó ở nhà tên là Teo vì còi. Thế là cả nhà cứ gọi là Bi Teo, tên con ghép với tên bố , rồi tôi lên đây dần dần cũng bị gọi là Bi Teo, còn tôi là Nga Teo nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! May quá, nàng ấy lấy được gạo rồi, mai nàng Hằng Gấu nhận gạo nhé!! Gạo có cả của nàng đấy!!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Há há hồi đầu mình hỏi nó sao đặt là " bi teo " nó hỏi lại mình ,mình sợ nó là gà mới hay tự ái nên chống chế bảo viết nhầm .Nhưng chơi với nó roài mới biết nó ko tự ái vớ vỉn đâu .Biết thế hỏi luôn đợt đầu cho đỡ thắc mắc đến bây giờ .May là Hạnh giải ngố cho
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! uh, 1 đơn Yên Lạc, 1 đơn gần nhà bà ý, mấy đơn mật ong thì ship xong rồi!! Gạo bà ý lấy 20K cho nó bõ công ship 1 tý!! Khổ thân lắm cơ!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hạnh còi không bà thì ai vào đây hả??? Em chỉ hỏi sao có tên Bầu béo .
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! COn gái tôi gọi là beeline đấy ............................hé hé
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Số bà sẽ là mẹ chồng toàn tập đấy!!