Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay bà ko đi bán hàng à mà giờ này vẫn còn ở đây thế? Thạch bao xèng tôi gửi bà ơi, hôm qua ai ở cty cũng khen ngon
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mụ này, đã nhớ ra tôi là ai chưa ? kiêu hử ? ko thèm trả lời hử ? tôi chưa ck cho mụ đâu đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ iem đây ạ, đâu có kiêu đâu em cứ vào lướt rồi em lại out có để ý đâu , giờ phải nhìn mặt cơ ko nhớ thật, hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! muộn rồi em ngại lội lắm, chỉ muốn thông báo với các chị là ngày mai em ko đú với các chị được vì mai em đưa cu con về QN gửi ông bà ngoại rồi, khi nào bà nội ra thì mới đón lên. Chúc các chị ngủ ngon, đi hội chợ zui ze!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các chị lại ngủ hết cả lượt rồi hử ? thằng giặc con nhà e nó vẫn đag léo nhéo, chưa ngủ..hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chào cả nhà, ghớm chiều nay các bà nhắc mình nhiều quá nên giờ ngồi hắt hơi sổ mũi liên tục. Tôi chả biết hôm nay tôi kiếm được bao nhiêu tiền nữa nhưng giờ đang hắt hơi sổ mũi rồi, bỏ bê cả con cái cơn nước nữa. Hic hic.. Tham việc quá. Và hậu quả của ngày hôm nay là: em đang thâm tím cái chân vì bị ngã khi trời mưa ở nhà chị Hằng, bị bỏng bô chân nhưng nhẹ thôi khi đi xếp hàng mua cho chồng cái điện thoại ở Trần Anh. Rồi chân thì bùn bẩn vì giao mật ong ở Hồ Mễ trì (ôi trời đường ngập lụt và bùn bẩn kinh khủng). Và em thu được 30k giao bên Gia Lâm (giao ở đấy tranh thủ vào Long Biên lấy 10kg mận hậu để làm mứt bán), 20k giao gạo chị Hằng (định ko lấy nhưng vẫn lấy vì cái công mình đi lấy gạo, em đưa gạo để chuông rung ko chuông nên gọi 10 cuộc em ý không nghe làm mình đến nơi đi hỏi thăm hàng xóm). 20k giao hàng cho bà Hằng lúc 6h kém, và 20k giao ong cho Lý ở Hồ Mễ Trì (cái này đường bùn bẩn hết chân em nên e cứ tính 20k cho chị đấy, kệ chị Lý). Tổng 90k chưa trừ xăng xe và điện thoại. Hu hu... Em không tham nữa đâu, em sợ rồi vì mải giao hàng em nhờ bà nội đón thằng anh, con em lại phải gửi tối đến 7h tối mới đón. Nên mong các bà thông cảm cho tôi nhé. Cảm ơn các bà đã quan tâm đến tôi, tao điều kiện cho tôi để có thêm thu nhập, tôi cảm kích lắm, yêu cả nhà nhiều lắm. Nhưng đi ngược đường như thế thì chả bỏ công em đi cả. Thứ 2 là: nếu có đi thì đừng bảo tớ đi đến cho này để lấy hàng rồi đi giao cho kia (vì mất thời gian hẹn người kia để lấy hàng rồi mới đi giao lắm). Ôi tôi xin lỗi vì than thở nhiều quá. Nhưng đang muốn xả quá nên tôi xả ra hết cho nhẹ. Hi hi... Bà Lý đừng giận tôi nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đây, mai nhớ khoảng 2-3h tôi sẽ giao hàng cho bà nhé, dặn nhà hàng rồi, sáng mai tôi về ngoại làm hàng nên chiều giờ đấy mới đi được. Cảm ơn bà nhiều. Trước khi đi tôi sẽ nhắn tin cho bà biết.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! gớm, ngày xưa í, chị Ly nhà e học lớp A, trên m 1 khóa, chả học cùng phòng với lớp chị, nhưng buổi sáng, chả giả danh anh Việt béo viết thư ngăn bàn cho chị với chị Linh mãi còn giè..vưỡn ko nhớ hả ..ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! khổ thân bà,bà ko nói mọi ng cũng thấy bà làm thế này vất vả quá mà,thôi lúc nào tiện giao đc cái gì thì giao thôi bà,tôi ở nhà mà còn đang lăn ra cảm cúm đây này,dịch hay sao í,bà làm vài viên thuốc đê ko mai là giống tôi này,hắt hơi,sổ mũi cả ngày
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! HÚ hú ko ai trong chuồng à ,em vào ngó nghiêng ko có vụ gì thì thôi em out ra .Em với anh xã vừa đi xem phim cướp biển vùng cà ri bê về xong lâu lắm mới đi xem thấy hay hay ,thấy nhẹ hơn nhiều .Đúng là xem phim cũng giảm sờ trét phết đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thấy công việc giao hàng cũng ko dễ phải ko bà ,thôi lần sau tiện thì đi bà nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế à cảm ơn bà nhé mới làm nên thiếu cái gì các bà ăn phải phản ánh nhiệt tình nhé .Bà ơi 10k/1 cốc nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hờ hờ.. chắc mai tôi ko đi HC, ở nhà chờ bà đến vậy. mai bà nội đi chùa, khỏi đi đâu, đến chiều lại đi họp cho thằng ku anh..hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tởm thế mà hò mới hẹn .........................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! he he.. thế nên hqua tôi bảo bà rồi mà, tiện thì đi, tiện bà đi 1 công cho bõ gần nhau tôi mới gọi, vì có phải bà chỉ có mỗi việc giao hàng thôi đâu. hôm nay tôi có 1 cái ở Tôn đức thắng, mà gọi bà thì mất công bà đến lấy rồi đi đưa, chả biết tiện đường ko, còn mưa với gió, gọi béng xe ôm rồi. đừng có tham công tiếc việc quá, sức khỏe quan trọng, ko chỉ bản thân mà chồng con đều trông vào đấy đấy, giữ sk bà nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hì hì.. làm cái gì cũng vậy mà bà, chẳng có gì là dễ cả. Có điều là nó có hợp với hay không thôi. Tôi vừa pm cho Lý xong. Bà đừng giận tôi nhé. Còn vụ chiều nay bà mới nói tôi ý chắc tôi không làm đâu vì bây giờ cứ nghĩ đi lại nhiều rồi mời chào là tôi ngại lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hay bầu qua đón 2 mẹ con em đi, em lại hò hẹn như thường..ke ke.. chứ mà e đi thì thằng ku vứt cho ai..nhá nhá,.. bầu nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ok không sao mà tại tôi thấy bà muốn kiếm thêm xèng thôi .Trời có gì mà giận hả bà hâm à
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, chắc tôi cũn ko đi HC được vì kín lịch cả ngày rồi. Mai nhiều người đặt thịt bò quá nên làm nhiều. Cảm ơn bà nhiều nhé.