Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tởm lần 2 lại điệp khúc lâu ko đi xe chứ gì ,thôi được rồi đằng nào mai em với chị Minh chẳng oanh tạc nhà chị .Ở nhà trước khi đi bọn tôi qua bà ngắm nghía đã xem khuân được cái gì hem .Nếu khuân được thì mình đi luôn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic... tôi cũng là chúa lười đi, cơ mà hồi tôi mới lấy chồng, rồi có bầu động thai, chả có tiền vì có làm đc gì đâu mà ra tiền,chỉ mong nhanh nhanh khỏe, để làm cái gì kiếm được ra tiền cho đỡ nhục, cho đỡ tủi phận ăn bám chồng.. có bao giờ tôi chịu ăn bám ai đâu..hic hic.. nghĩ tới những ngày tháng ấy.. haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thế nhỡ mà ko khuân được gì thì sao ? thì khuân mẹ con iem nhá... há há
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hì hi.. tôi nói 1 thôi 1 hồi chỉ sợ bà với Lý giận tôi thôi vì tôi vừa pm cho Lý bảo ko đi ship cho bà ý nữa. Gọi người khác ship ko được, bí quá hoặc tiện thì gọi cho tôi nhé. Còn bà Nga teo mà có đơn hàng thì cứ gọi tôi vì bà ý gần nhà tôi, tôi lấy đi tiện và nhanh hơn. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tởm lần 3 .................à thôi ko tởm nữa chị Hạnh ơi hay em đến khuân 2 u con chị đi cơ mà chị trả công cho em cái áo nhá nhá ...............đồng ý thì em khuân luôn hô hô...............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay tôi khuôn 10kg mậm hậu ở Long Biên về để mai hoặc ngày kia rảnh tôi làm mứt mận bán trở lại. Tôi làm xong rồi mới tính giá thành được. Nên nhà mình có bà nào ăn thì ủng hộ tôi nhé. Năm ngoái tôi cũng bán mứt mận và mứt quất hồng bì rồi, vào mua rồi nên giờ lại bán tiếp. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết với bà ,thôi ko sao đâu Lý có bao giờ trách ai đâu mà giận mới dỗi .Mai bận ko chọ được hả bà?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ok bà làm đi thể nào các bà nhà mình chẳng hăng hái vụ ô mai đấy ,mận hậu nó bán bao tiền 1 kg bà .Mận tầm này ngon chưa bà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng tôi mua 2kg ở chợ tôi thì nó bán 60k/kg nhưng đỏ ngon lắm. Còn ở Long Biên thì không ngon bằng nhưng rẻ hơn có 40k/kg thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đi ngủ đây ko chồng lại mắng, đêm nay được cả hai vợ chồng ngồi sụt xịt sổ mũi lại cùng thức ngồi máy tính chứ nị. @ Bầu ơi, chiều nay tôi giao lô hàng buôn cho bà Hằng, tèo nhìn bà khách đấy dở ra soi mói từng tí một, rồi nhìn xem có phải hàng xuất hay ko. Đúng là tôi mà có tập tành bán quần áo thì phải học nhiều, mù tít với chất liệu, nhãn mác chả biết gì.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, Mai giao hai đơn hàng cho Lý rồi về ngoại muối 7kg thịt, cạo lông 2 đuôi bò cho Hạnh và Hồng Anh, rồi đi giao hàng cho Hạnh, chiều nữa giao 3 đơn hàng thịt bò muối. Hic hic.. giá mà ngày nào cũng nhiều hàng thế nhỉ? Nhưng oải nhất là cao đuôi bò với làm sạch cái món chim bò đấy. Bà ngoại bận bán phở nên mình phải làm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đi ngủ đây ..................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em chào các chị. EM làm đại tổng quản bận còn chẳng kịp chăm sóc topic của mình, hu hu... các con giờ ngủ rồi, nên giờ e mới ngồi vắt sữa và làm việc đây. Bát còn chưa rửa, quần áo giặt hôm qua còn chưa phơi, quần áo thay ra hồi tối còn chưa giặt, nhà khai khắm toàn mùi nước của em Dương, ngổn ngang đồ chơi của em Đan............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lan à, công nhận bà mấy bữa nay bận thật, ôm đồm bao nhiêu thứ. Nào thịt bò, nào áo mưa, nào áo bơi, nào ship. Nhưng để hiệu quả công việc, bà nên tính toán mọi thứ theo một guồng quay như các bánh răng trong đồng hồ có hơn không. Vừa đỡ vất vả , vừa ra tiền. Như nhà tôi ấy, khi không có nhân viên, mỗi người một việc: Bà ngoại chăm cháu và nấu cơm. Hôm nào bà mệt, gọi cơm ngoài. Cháu tôi chăm. Bố nó lo phần khách buôn và chuyên tâm vào đồ nam Tôi lo phần khách lẻ và chuyên tâm vào đồ nữ Cô xe ôm nhà tôi luôn đi theo một lộ trình trong một buổi chiều đi các điểm sao cho tiện đường nhất. Những điểm đó đã được hẹn trước với khách. Tôi trộm nghĩ bà cũng nên xắp sếp thời gian như thế này có dc không nhé: Ăn trưa xong, bà đi gom đơn hàng từ những điểm xa nhất. Trong đó chủ đơn hàng ví dụ như Sang đã liệt kê các danh sách sẵn cho bà theo một lộ trình sao cho tiện dc nhất rồi. Ví dụ Mỹ Đình là bao nhiêu điểm, Quận Đống Đa là bao nhiêu điểm....v...v.. Sau đó, nhìn vào cái lộ trình đó bà sẽ biết là bà tiện đường đi giao hàng kiêm gom đơn hàng ở những chỗ tiếp theo. Hoặc gom cả loạt vào buổi trưa và đi kết hợp tất cả các đơn hàng đó vào buổi chiều giờ HC. Trong khi đó các bà ấy nhận đơn hàng vào buổi sáng và tổng hợp lộ trình cho bà. Những người nào đặt hàng từ sau 12h trưa sẽ được nhập vào đơn hàng của ngày hôm sau. Còn về việc tìm nhà, tìm đường, bà mới bắt đầu thì đương nhiên còn gặp khó khăn bà ạ. Như cô ship hàng nhà tôi đấy. Cô ấy đầy lần muốn bỏ nghề vì vất vả quá nhưng vẫn cố gắng vì tiếc . Chỉ sau một thời gian, cô ấy làm việc theo guồng và quen hết các ngõ ngách nên đi nhanh lắm. Hơn nữa, các khách hàng mua online hầu hết toàn là khách quen. Nên cứ địa chỉ khách quen là đã định hình đi như thế nào rồi. Topic nào cũng có khách quen của người đó nên hầu như là bán cho khách quen, địa chỉ quen vài lần là nhớ ấy mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! THông báo: bây giờ là 3h28 em. mệt quá... đã kịp... vập mặt vào góc bàn... quay quay... ......... ........ ......... Thôi, k nói nhiều nữa , đi trườm đá để ngồi vắt sữa và làm việc tiếp đây !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc cả chuồng cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Mọi buồn phiền tan biến, mọi nỗi đau được xoa dịu, mọi vất vả được đền bù.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế còn cái chị Sang béo thì đang ở đâu rùi ạ. Chị ý lên danh sách rùi cho mọi người đi với nhau. Ghét
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi, em ứ thấy chị quen đâu mà chỉ thấy chồng chị quen thôi. Ha ha, chạy nhanh không nó uýnh từ lần sau bạn mình cấm cứa mất