Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà em ông xã làm bên Gia Lâm thì về bên đó tìm nhà thuê cũng được đấy, giá rẻ mà chị thấy sống cũng dễ chịu.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Dạo trước vc em tính thế nhưng em làm bên CG, tối học cũng khu Ngã tư sở đi khá xa chị ạ, em học xong cũng chuyển về khu đó thuê
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó muốn thuê khu nào? Có thuê gần khu vực Xuân La - Tây Hồ không tớ tìm giúp cho, khu này có nhiều nhà cho thuê lắm. sống cũng thấy dễ chịu.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! sao mà nghĩ tới cảnh thuê nhà lại ngán ngẫm thế các chị ui
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ngán ngẩm thật đấy, hôm qua đóng tiền điện mà xót hết cả ruột. 430K, mà tháng này đã dùng điều hòa đâu cơ chứ? Tình hình này chắc năm nay sẽ để điều hòa mốc mất thôi, vì tiền điện tăng giá quá. huhu
Ðề: Re: Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!! Chị giống em, muốn đi ra ngoài sếp cũng chẳng cho đi, đi thì có oto đưa đi rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chả bù cho em, mặc dù đi thuê nhà nhưng được cái kinh doanh tự do, thích đi đâu thì đi chẳng ai quản lý vì đâu có sếp. Nhưng mỗi khi trả tiền thuê nhà xót như ai xát muối vậy, nhà em thuê cái nhà ở sau bách hóa thanh xuân 30m2, 3.5tr, nói chung cũng mát mẻ ko đến nỗi nóng lắm. Bao giờ mới có nhà riêng đây????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ngán ngẩm cảnh thuê nhà và sợ cảnh chuyển nhà. Hic hic
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hihi chuyện muôn thửa thuê nhà mà các chị, mỗi tháng đến ngày lại lo dúm vó lại, nhiều khi hoảng hồn các chị ah
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Kinh doanh tự do như mẹ nó lại thích đấy. Quỹ thời gian thoải mái mình tự phân bổ. Tiền kiếm được bao nhiêu là của mình hết. Nói chung thuê nhà đắt một tí nhưng mình ở được thoải mái cũng sướng.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em thì giờ vẫn thuê cái nhà nho nhỏ thoai, tại chưa chồng con mà. Mỗi tháng trả tiền nhà cũng xót nhưng ước mơ vươn tới 1 ngày có nhà còn xa xôi lém nên đành chịu vậy. hi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! thế ah, Du lich hạ long thía nào đấy cty Lan đang rục rịch đi nè
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! HIX!chia sẻ cùng các mẹ,câu chuyên thuê nhà,chuyển nhà dài muôn thuở các mẹ nhi? một mình lên hn học năm đầu em fai 5 lần chuyển nhà lận,đủ mọi lí do từ giá cả leo thang đến điều kiện nhà trọ thấp kém..từ mỹ đình về giáp bát,rồi ngao ngán đến gia lâm tưởng yên thân đâu ngờ lại âm thầm về hoàng mai..lận đạn từ xóm này cày sang xom kia đủ năm lần mới yên tạm cái thân->khổ.mỗi lần chuyển nhà lại fai nhịn ăn để bù fi..
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, mình thì ít hơn bạn đó rưng mà chuyển nhà thì cực lắm, tớ vậy mà cứ lẩn thà lẩn thẩn cũng ko phải làm cái gì chỉ đến đó coi cho mọi ng lamf thôi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nói đến cảnh thuê nhà là ngán ngẩm lắm, điện nước thì ko thoải mái, khu nào nhiều phòng quá thì hay mất nước, đi làm về đã mệt muốn nghỉ thảnh thơi cũng khó, hàng xóm thì ồn ào, lúc nào cũng nhạc nghẽo đến 12h đêm. Em chán cảnh đi thuê nhà lắm rùi, 2vc em đang cố gắng phấn đấu mua lấy mảnh đất ở ngoại ô thôi mà cũng thấy khó khăn quá, giá đất thì ngày càng leo thang, mà tiền thì cứ mất giá.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cố lên mẹ nó ơi, vợ chồng tớ may mà mua được mảnh đất cắm rùi xa tít mù khơi, cơ mà vì xa quá đi lại khó khăn nên còn chưa xây, vì vậy vẫn hát bài ca: Thuê nhà
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thanks mẹ nó nhé, các mẹ cùng cố gắng để vượt qua, thế mẹ nó mua đất dc rộng ko, mua dc đất rồi mà xây dc nhà nữa là cũng cả 1 quá trình gian nan đó. mà có gian nan thì mới có thành công phải ko các mẹ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi, các mẹ có nhà có đất rồi ngẫm đến mình buồn hết cả người thôi chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em nghe phong phanh là NN sắp có biện pháp hãm giá đất lại, ko cho leo thang kiểu ko có kiểm soát như thế nữa, hihi, em đang chờ đến ngày đó, may ra mới có xiền mua đất
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! sáng mai mở mắt ra chưa biết có làm được gì hay ko đã mất 60k tiền nhà / ngày rùi. hic híc.