Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhà chị mấy người, sao đắt thía? Nhà em tổng 2tr/tháng/2 người. Tính ra gần 70k/ngày(
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hi, đúng là tính tiền nhà theo ngày thì lương đi làm chả đủ ăn với ở các chị nhỉ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! híc, tớ ở 1 mình nên đắt thế đấy, đi làm bao nhiêu biếu chủ nhà hết rùi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sao ko tìm chỗ rẻ hơn, or rủ người ở cùng chị? Nhà em 2 người, 2tr/tháng mà xót hết lòng, đang mún tìm chỗ khác rẻ hơn tầm 1tr5/tahngs đấy ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bây giờ nhà rẻ khó tìm lắm ạ. Hoặc có tìm đựơc thì chất lượng cũng chẳng ra gì,không đảm bảo hoặc là xa
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! omami bằng tuổi tớ hay sao ấy chứ chổ tớ ở tiện nên ngại chuyển, với lại so với giá nhà chổ tớ ở thì chủ nhà giảm giá cho chị nhiều rùi , mà cũng chẳng có ai ở cùng cả, nghĩ cũng sót đi cả ngày ở nhà có từ 10h đêm tới 7h sáng hết 60k. hichic
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! omami ở mỹ đình à? làm ở chổ nào? chổ tớ có phòng 1tr6 đấy ở khương đình thanh xuân
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị 86, iem 88 đấy ạ. Iem đang ở Dương Quảng Hàm, nhà 1tr5, nhưng điện nước đắt, nên tháng rùi 2 đứa 2tr. Cứ rậm rịch bao lần bảo chuyển, nhưng lười nên lại thôi. Ở đấy em đi làm có 10p, sướng đc khoản gần,ko tắc đg, đỡ tốn xăng
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! thế thì giống chị roài, chổ chị đi làm cũng có 7 đến 10p thoai. hehe. hồi đầu kêu đắt quá cũng rậm rịch tìm chổ chuyển nhưng mà tìm được chổ rẻ hơn 4, 500 lại xa 11, 12km thì cũng chết, cái tội lười toàn ngủ muộn dậy muộn, ở xa đi làm vừa chết tiền xẳng vừa chết tiền phạt đi muộn nên đành tặc lưỡi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tiết kiệm bằng đấy là đã tiết kiệm khối rùi đấy chị ạ. Chứ như em, bao nhiêu là khoản phải chi, lương chả đủ, nhà ở quen nên cũng ngại k muốn chuyển.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thuê đắt một tí nhưng được cái thuận tiện như trên là được rồi. Như chị đây ở nhà này cũng 2tr5 nhưng cũng ở xa trung tâm. Được cái đi làm bằng xe đưa đón CBCNV nên cũng đỡ. Chứ đi làm bằng xe máy chắc chết mất. Nghĩ cái cảnh tắc đường giữa trời nắng chang chang mà muốn xỉu rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em cũng đi làm ghét nhất là tắc đường ạ, thật ngột ngạt khó chịu, hic hic ... thích như ở Nha Trang chả bao giờ có cảnh tắc đường
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhiều lúc tự hỏi, tại sao mình lại cố bon chen tại cái thành phố đông đúc đến nghẹt thở này, sao không về quê hoặc lập nghiệp ở các thành phố thị xã khác. Nhưng rồi vẫn không tìm ra câu trả lời, vẫn cứ bám trụ ở đây biết rằng cuộc sống còn nhiều bon chen vất vả.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sau khi mà nghĩ đến những gian nan so với khả năng 2 vợ chồng là quá lớn lao này, em cũng đang tự hỏi sao không về quê mà sống, ở quê các công ty cũng nhiều lắm, dưng mà còn ông xã thì không chuyển về que được, chứ không thì em cũng xin về quê cho lành.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hi! em oi chị muốn được ở như em quá, bi giờ còn hông ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Sao em lại nghĩ giống chị thế nhỉ, chị ah kể cả ax không chịu chuyển về mà đồng ý để cho hai mẹ con về, bố ở lại kiếm tiền khi nào có nhà me con ra chị cũng về.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Um, sao các ông í cứ muốn bám trụ ở lại HN trong khi điều kiện ở quê hơn hẳn nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ơi, đời thì nhiều cạm bẫy, ông xã ở một mình trên này cũng chả yên tâm, Lương thì ít mà cứ ăn cơm ngoài vì lười nấu cơm thì có khi chẳng còn đồng nào cho vợ, đành cắn răng mà chịu khó khăn để gia đình được đoàn tụ chứ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Làm ở quê thì được làm ở công ty nước ngoài hẳn hoi, lương cao gấp đôi hà nội, các thứ lại dễ thở hơn, thế mà vẫn phải bám ở đây! ôi cuộc đời
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chính vì thế mà bố mẹ chị ko cho về quê đấy, nhưng sống thế này cũng mệt mỏi mà chả thấy tương lai ở đâu?