Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em cũng mê tín ghê quá há!!!!!!!! bà bạn bà nội e bao nhiêu tuổi mà còn bảo bọc con dữ vậy?...còn đổ thừa cho người làm thì bà này sai càng sai người làm chứ có phải nô lê đâu,bà này bóc lột quá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Cám ơn tất cả các chị đã động viên ,thường ngày e ko hề nói với bất kỳ ai về vấn đề này hay để cho người khác biết mình có tâm sự.Vào đây thấy các chị ai cũng có bé nên chạnh lòng tí thôi ko buồn lâu đâu,ai tiếp xúc với e cũng bảo rằng e rất vui vẻ đó
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bữa giờ đang bùn vì off cho nhà nào có bé, còn sắp có bé hay chưa có bé thì hok dám hó hé....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM cho em tham gia với, em sẽ góp sức lực và những gì có thể để tham gia vào hội từ thiện.... Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé. Mai là thứ 7 rồi đó.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 2/ Bongcuame: 2 lớn/1 bé Cho con đi chơi hè sớm rồi 2 - 3 tuần sau cho cô nàng đi học hè luôn.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ơi, hạt Methi này chữa hết bệnh tiểu đường không vậy.............................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em ơi, các cuộc off ở hội mình có bé hay không có bé đều đi được hết...................
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thấy mấy chị có bé vui quá,háo hức nữa chứ, qua năm tranh thủ kiếm bé vui với mọi người thui
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hạt methi có thể làm giảm đường huyết rất tốt, chị uống trong vòng 1 tuần đường huyết đã giảm đáng kể, uống khoản 1 tháng thì đường huyết về trạng thái bình thường. Báo khoa học phổ thông ngày 31/12/2010 có bài viết về hạt methi này. Em đọc báo thấy hay nên mua về cho bố dùng, bố em bị tiểu đường, uống trong vòng 1 tuần, Bố đã giảm việc đi tiểu ban đêm, ăn uống ngon hơn. Giới thiệu mọi người ở quê người già ai uống cũng hiệu quả cả. Làm giảm men gan, moị người đều uống được chị à. Dùng uống hàng ngày, làm cho phụ nữ chống lão hóa, em uống hàng ngày thay trà...
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế mà đồng hương của ox đem qua tặng một ít, mình nói mẹ mình uống bà lại không chịu uống. Mình thường ăn lá methi nấu theo kiểu ấn, thơm ngon lắm.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Uống này không cần uống thuốc nữa nha chị, uống thường xuyên thì bệnh sẽ thuyên giảm. Ba em uống cũng đỡ hẳn, giờ thì không cần uống thuốc nữa.
Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vô phần setting hồ sơ của mình đó ng iu dấu, mừ hôm bữa pm hình như có gì hiểu lầm phải hông ta, hổng hiểu gì gáo trọi!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ặc, vừa ra tháng 1 cái là chui vô tắm 1 tiếng liền luôn, cữ nữa chắc chết!!! Kĩ ghê thế k biết
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chi sure hok onl yh ha? e dag dau bug wa.no co tung con ak.8 phut la dau 1 lan . chac e tru k noi dem nay wa
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mê tín đâu mừ mê tín, sáng ra là cụ kêu xe hối đi vì" lát bà Thăng qua nữa đó con, đi nhanh k bả tới rồi bả vô phòng coi cháu k nên", đau thía đấy!!! Mà sẵn đi cho con em đổi gió, về dưới cũng n cái vui, mà học cũng n câu hay à, hì hì hì. Bà bạn nôi em bằng tuổi nội, 79 rồi, con bà ấy 30. Thì có mỗi cô con gái mừ, lấy chồng gần 3 năm mới có đứa đầu đấy, thế mà... Vậy mà Nti nhà này kêu n khi cũng nên thông cảm vì n khi sau khi sinh ng phụ nữ hay bị stress, trầm cảm. Chả bít, túm lợi, em vẫn k chấp nhận( dà gòi nên hơi khó tín, ha ha ha ha ha):mrgreen::mrgreen::mrgreen: