Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sao mà thương thế, nhà này có bé hay chưa đều đi được láng hết á, chưa bé còn khuyến khích hơn ấy chứ, trông em hộ, hì hì hì
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Là chờ chị bầu thêm lần nữa rồi về mần chứ seo, mai chị về rồi nè, có bánh thôi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Coi bộ hạt Methi này được n ng chứng nhận nhỉ, để thuyết phục các cụ ở nhà xem chịu uống k mứi được!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ai nói, tại invisible thôi, hú là có, mà có gì để mai chị về đi, chứ sóng dưới này chán lắm, có ng đi qua là mất hà. Đạp vậy thôi chứ chưa đâu em, khi nào đau gò lên kìa
Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Là có mẹ nào muốn cái bánh đó, tui cũng thích cái bánh đó, vậy thui. Tui thấy nàng PM nghĩ nàng đọc comment của tui rồi, thế bay h có cái bánh nào hình xe hơi không, gửi cho tui gấp đi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thì đọc cm roài mới pm đó chứ, ra YM share hình cho nhanh nhé, chưa up lên
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hii, chị cứ nói mấy cụ uống đi, không có tác dụng phụ đâu nhé.... chúc mọi người có ngày chủ nhất tốt lành. vậy mà sáng chủ nhật 2 vợ chồng lại giận nhau. buồn thật
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui, cái hạt này nhiều người nói tốt quá, để về thuyết phục cụ ở nhà xem sao.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các chị vẫn có thể uống được, sẽ làm giảm lão hóa nha chị, mọi người có gì ủng hộ em nhé, em se ghip hàng miễn phí cho chị
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM giờ mới mò ra topic này, thấy các mẹ HN buôn bán, ofline xôm tụ quá mà ko thấy HCM đâu hết, cho tham gia vào hội nha, mình 1985, con trai 4t ở Bình thạnh nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM 1/6 này các mẹ có kế hoạch cho bé đi đâu chơi chưa vậy, chia sẻ cho em với, hay rủ rê nhau cho vui, có mẹ nào hưởng ứng ko vậy
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em iu dấu, cả nhà đi chưi 1/ 6 hôm nay hít rùi, chưa ai vô, mai vô chào hỏi bài bba3n hơn nhé!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ọp ẹp 1/6 vào cn ngày 29/5 đấy mẹ nó, địa điểm là công viên đầm sen lúc 9h bắt đầu, các mom và các bé cùng giao lưu nhé
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chúc các mẹ đầu tuần thật tốt lành, bán buôn được mùa...chúc nhau niềm vui nhé....