Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Cuối tháng rồi các bà ơi! OFF Chiếu Hoa naofffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hehe. các bà cứ chịu khó đến nhà tui đi, sẽ còn nhiều bất ngờ về con tui nữa cơ. thế tôi mới nói là vc tui quyết tâm tập trung vào 1 đứa.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. các bà đâu hết rùi? hôm nay có bà nào đi HC ko?
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. ừ, hôm nay hc nhỉ, ko biết có bà nào tham gia ko? Nhà xa quá tui chả đi dc. Mấy lần trước ở Chu Văn An với Phan Đình Phùng thì tôi bon chen đủ phiên lắm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tui ko có gian hàng ở đó nhưng mai tui cho con đi để cổ vũ các mẹ ngoài HC. hehe.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vậy à? hihihihi, thấy vợ chồng bà có vẻ chăm con khoa học nhỉ? hôm nào lên chơi nhé
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hnay mụ loan về quê thì phải...hay chúng ta hẹn tuần sau lên nhà mụ Vân đi..
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Có bà nào đi HC không? Hội chợ đợt này chán lắm, lượn mấy vòng mà chả tìm được gì cả????????????
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Hi hi, tôi hôm nay ko đi, dưng mà lần nào chả chán mà bà, cứ đi, cứ hy vọng sẽ nice hơn, nhưng sợ lắm, đi sáng thì đông, bụi bẩn, đi chiều thì lem nhem chợ chiều,
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đi vừa về đây. Chỉ mua quần áo cho 2 đứa nhỏ mà đi tong 1000K, Con Bờm nhà tôi nó ko lượn HC mà nó lượn khu vui chơi với Ba nó, nàng thử bằng hết ko thiếu 1 trò nào, cuối cùng xơi nót 60K tô tượng. Mẹ với em thì lượn gian hàng mua đc mấy bộ quần áo cho 2 nàng mà hết gần triệu....hic...
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Ở HC có j vui ko hả bà? gian hàng thế nào? vui chơi thế nào? tui đang định sáng mai cho cu con đến đó chơi đây.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Vợ chồng tui chăm con theo kiểu free. con thích làm j thì làm miễn là trong khuôn khổ được phép. Con có quyền lựa chọn như 1 người lớn, hầu như ko bị ép buộc phải làm j theo i' bố mẹ mà con ko thích. ok hôm nào bà cho con đến nhà tui chơi nhé. giao lưu các bé luôn. hehe.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi nghĩ ngày mai đi thì nóng lắm. Tôi đi tối mà còn nóng_con bé con ko chịu nổi, các gian hàng thì cũng bình thường chẳng có gì để cho tôi khuân về ngoài mấy bộ quần áo trẻ con. CÒn vào khu vui chơi thì chơi trò nào mình mất tiền trò ấy (nhà bóng, nhà phao, đu quay, thú nhún, tô tượng,..... Ới tôi với nhé. để tôi tha cả chuột lẫn Hổ đi
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Morning cả nhà, Chúc các bà cuối tuần cùng gd vui vẻ, Hôm nay tui định bon chen ra HC dưng nắng lắm nên thôi ở nhà cho lành.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. tui vừa đi HC về, nắng nóng lắm. Tui tham gia mấy trò chơi liền. he`he`. phần thi nào cũng ẵm được phần thưởng của nhà tài trợ. hi`.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Tôi đã trở lại HN, may vừa lên tới nhà thì trời trở dông, một lúc sau thì mưa nhỏ nhỏ, rồi mưa to quá các bà ạ! còn có sấm chớp đùng đùng sợ quá đi mất, tôi vừa mới tắm xong, mệt quá, nhưng cũng nhớ các bà nên mò vào Hang tí rồi đi ngủ đây Cả buổi sáng T7 nắng thế mà tui chạy trào hàng từ sáng tới gần 1h mới về tới nhà, hôm đó vội vì đi cùng xe đưa xã tới cty rồi mới đi trào hàng, xã cầu chìa khóa cty nên pải đi sớm thành ra mình k kịp ăn cơm, về tới 1h mới dc chén, mệt và đói gần toi, trời thì nắng quá trời chiều cả nhà lại về quê, mệt quá các bà ơi! 2h chiều nay hai vc còn lên vườn của ông bà nội Tý lấy mấy quả bí ngô và cắt ngọn bí, hái rau mồng tới mang đi, nắng mệt kinh, sau đó lại lên rồi đi lấy thêm hàng, hic hic tôi toi mất rồi mấy bà ơi! mệt rũ đây này
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Bà về quê có việc hay về chơi thế ? Tối qua trên tôi cũng mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng ghê lắm. Mà các bà lên chỗ tôi 1 lần đi nhất là vào mùa này, để chứng kiến và thưởng thức cái sợ sấm sét như thế nào, ghê lắm. Trời mưa mất điện, bật kích lên rồi bật quạt ngủ, đóng kín cửa nằm trong nhà còn ghê ghê. Trên này đến mùa mưa sấm sét khiếp lắm cơ
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. hic. nghe bà tả thế tôi cũng thấy sợ lắm. con bé nhà bà nó có sợ tiếng sấm ko? thằng cu nhà tôi sợ sấm lắm, nó toàn giật mình rồi khóc ầm ĩ lên mỗi lần nghe thấy tiếng sấm.
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. Con nhóc nhà tôi cũng sợ, nhưng có vẻ cũng quen rùi nên nó ko khóc gì cả, cũng ko tỏ ra sợ quá đâu, chỉ khi sấm sét nó ko dám ở ngoài mà vào trong nhà. Tối hôm lâu rồi có 2 mẹ con ở nhà, trước trận mưa hqua, cũng là 1 trận mưa to có sấm sét, 2 mẹ con lên giường ngủ, cái dây ăng ten chưa rút ra, rồi chỗ nằm của con chó ở ngoài chưa được che đậy kỹ, tôi bảo con bé nằm im trên giường để tôi đi rút dây ăngten và kéo che lại chỗ chó nằm, thế mà có mấy tiếng sấm con bé vẫn nằm im 1 mình ko kêu la gì cả. Lúc tôi vào hỏi nó "con sợ ko", nó gật đầu nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bt
Ðề: Tầng 3: Những chú chuột con 2008 đáng yêu của mẹ đan Gà cục tác. thế vậy là con bé dũng cảm đấy. hehe.