Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! êm đánh dấu tham gia, hê hê, em cũng thik thoảng làm caremen với bánh, thạch ạ, nhưng nhìu mẹ làm giỏi quá, nhìu món ngon, nhìn lại hấp dẫn
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! iihh ông thầy nào bói mà hay thế ...???/ bó tay với các thầy bói
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! ko phải thầy bói, thầy tử vi chị ạ. Huhu, cơ mà ông ấy nói 80% về quá khứ là đúng. Hic ông ấy dự đoán 52 tuổi em mới sướng được. Và số em ko sau thì trước cũng phải béo. Khuôn mặt ấy, con người ấy được miêu tả trong tử vi rồi, chả thoát được
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! E ơi, agar cũng mang từ Huế ra à? Sao lại lọ mọ thế? C từ ngày làm thạch bằng bột rau câu của chị Chíp còi xong ko dùng agar đc nữa, agar ăn cứ bở bở ý. Ah, c đi ĐN thấy nhà hàng đem ra món tráng miệng là thạch dừa nhưng trong đấy gọi là Đông sương, hihi. Ở Huế thì gọi ntn e? Báo cáo e là c rán chả cua ăn rất ngon nhé, ngon hơn cả Chả mực Hạ Long đấy. Mỗi tội là rán phải canh cẩn thận & rán nhỏ lửa ko là nhanh cháy lắm. E có định thầu thêm vụ đấy ko? C thấy mùa hè có túi chả cua trong ngăn đá cũng tiện, chán cơm thì làm bát bún thả ít chả cua vào, làm nước dùng chua chua, cay cay vừa nhanh vừa ngon. Nếu e bán tiếp thì c đăng ký 1kg nhé. Thanks e
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ôi nghe tả đã thấy sắp bùng nổ vị giác rồi, được thử chắc ngất ngây, chị cũng rất thích làm các món kem mới ngon và dễ làm như của em. 2 cái loại rượu như của em mua ở đâu bây giờ. Chị từ trước cũng thích nấu nướng và thử những món tráng miệng nhưng có đợt thì đúng như em nói lùng khắp nơi mua nvl để làm, có đợt thì tự nhiên chán chả muốn làm gì. Nhưng không vào topic này thì thôi vào lại ngứa ngáy chân tay mỗi khi có CT mới. Giống chị này có lần đi xem tử vi ông thầy cũng nói cô mà béo thì đường công danh mới phát, he..he đúng là chị chả béo được nên vẫn lẹt đẹt đây. Mà mình cũng chả cần công danh, được cái ăn gì cũng OK không sợ béo.. @Tittom: Hôm qua ở nhà nấu món chè đậu xanh và bột báng (ra hàng khô mua chị bán hàng gọi là hạt trân châu nhỏ) theo CT của mẹ nó, nấu từ sáng để nguội cho vào tủ lạnh chiều ngủ dậy mỗi người một bát, ăn đã không chịu được, cả nhà tớ ai cũng khen, con gái tớ mới hơn 2t cũng xơi được 1 bát kha khá, ông chồng tớ xơi 2 bát liền, bà nội còn bảo mày nấu gì cũng ít ăn chả bõ (mà bát loe loe rồi nhá, eo ơi cứ như mình ky bo lắm ý) chẳng qua lần đầu sợ nấu nhiều mà không ngon không ai ăn hộ thì kêu mình lãng phí. Tớ chỉ trả bài thế thôi chứ lười chụp hình lắm, hị..hị
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! C vẫn đang nghiên cứu, hehe, có sản phẩm sẽ "trình bày" với em nhá!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! C vẫn đang nghiên cứu, hehe, có sản phẩm sẽ "trình bày" với em nhá! C cũng sẽ thử lọ mọ làm món này xem sao.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! dạ đúng ạ, trong huế em cũng họi là chè đông sương hiihih, em toàn bảo mẹ em gửi đồ trong nhà ra cho em dùng thôi chị à, hihih thậm chí cam, soài, mít ( mà mít trong nhà em ngon lắm, mít chín cây, chứ ăn mít ngoài này em sợ ăn nhầm laọi bơm thuốc........cá.....muối, ớt khô hihihi mẹ em mua gửi ra cho em hết dạ cũng đang có khách hàng quen oder chả cua, vậy tiện thể em gom oder của chị mang ra luôn nhé, tại cái khâu vận chuyển tốn kém quá, mà cũng hơn nữa tháng chưa mau , mà thịt lại tăng giá ko biết chả có tăng ko, có gì em báo chị ihihhhi kiểu mà chị ủng hộ thế này chắc em cũng bán chả cua luôn
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! dạ, có sản phẩm chị gửi cho em xem với chị nhé, cảm ơn chị ạ
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mình trả bài mẹ atesca đây dulce de leche ice cream
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mẹ lì khéo tay thật đấy, đến cái ảnh chụ sản phẩm cũng cầu kỳ cơ, ganh tị với tài năng của mẹ lì quá
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Tittom: hôm T7 chị chính thức "fall in love" với em Lại bị "phôn in lớp" một cách quá bất ngờ ấy chứ. Bất ngờ đến phút cuối cùng. Hai zaaaaa Chị vẫn còn giữ chút cảm giác choáng ngợp và ngây ngất cho tới giờ. Chị mà là đàn ông là chị gục em ngay. Ông xã em thật là một người đàn ông may mắn!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hi hi, trông vậy nhưng không phải cầu kỳ đâu. Cái cốc đựng kem thì chén luôn theo kem mà. Kem này hơi ngọt lại nhiều vị sữa nên ăn cùng trái cây chua cho đỡ ngán!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hihi, c lại quá khen e rồi. OX nhà c mới là may mắn ý, vợ vừa xinh vừa đảm lại chiều chồng nữa chứ - e nghe c nói chuyện đt với chồng là e biết c chiều chồng rồi. E nói chuyện với chồng ko đc ngọt ngào như c đâu ạ. Hihi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! hôm qua em nhìn chị rùi nhưng mà chưa nhớ mặt đâu.................heheh
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hình như hôm trc em thấy mẹ nào tìm mua bột thạch đen phải ko ah? năm ngoái em vẫn mua của chị thachden trên d đ mình, mới tìm ra đc sđt của anh giao hàng năm ngoái các mẹ gọi thử nhé, 0904776577- a Hùng giao hàng em mới lấy 17k/gói bột thạch 500g, 20k/gói bột thạch lẫn hạt é hix, đắt hơn năm ngoái ah, em chưa kịp check giá
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ngon lành quá, hê hê. Mới có món kem margarita kìa chị, làm không chị?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Vâng, nguyên liệu đúng là đắt, tại nhà em có sẵn thì em mới làm thôi chứ bảo em đi mua về làm từ đầu thì em chả :d à, hôm qua em làm bánh bột lọc đãi bạn rồi đấy, lần đầu làm nên cũng bị rách bánh nhiều, nhưng mà ăn cũng ngon lắm. ; còn ít bột hnay em làm bánh bột lọc nhân đậu xanh chấm xì dầu, hồ hồ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hai cái rượu kia thuộc loại phổ biến lắm chị ạ, có thể mua o Metro, siêu thị Fivimart. Bên tay trái chợ Hàng Da, chỗ gần mấy hàng trái cây cũng có một quầy rượu to đùng có bán rượu cocktail, hai chai trên em mua ở đó.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hôm nay, tớ cảm động quá cả nhà ơi! Chồng tớ tâm hự là từ lúc mà tớ bắt đầu ham mê thạch+chè...ấy, Chồng tớ nhìn ngắm tớ dưới con mắt khác hẳn, ngưỡng mộ vô cùng. Trời ơi! chắc mọi khi chàng ta vẫn thầm nghĩ là chẳng bao giờ mơ được thưởng thức các món thơm-ngon-mát-lành gì từ mình đâu. Giờ thì cho biết tay, lại còn định đổi tên cho mình là H "thạch" nữa chứ, vì thấy ngày nào mình cũng say mê đổ thạch đi mời khắp mọi người trong gia đình, khoe khoang sang cả nhà hàng xóm nữa chứ -------> mình cũng chuộng hư vinh phết.