Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phân chia giai cấp thía, bên "mảnh mai" bên "đorêmon", heeeeeeee
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, chiện em là bạn của chị mừ, học mãi mới được món võ đấy của chị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi bà ơi, tôi đã bảo rồi kệ chúng nó, mình đã dặn dò rồi: GÀ CÙNG 1 MẸ CHỚ HOÀI ĐÁ NHAU mà nó vẫn ganh tức thế chứ lị, đứa nào ganh tức thì kệ chúng nó, tức đấm ngực mà đau nhá nhá. Kệ nó Bầu ạ, mình để í làm gì nhờ, cho chúng nó nói mỏi mồm, mô kích của nó đời cổ rồi, mình giờ ở trên đời hiện đại rồi chả quan tâm nhờ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này chị đã nghe chưa: Béo hiền, béo đẹp béo quý phái, Gầy ỏng gầy eo gầy tong teo gió chưa thổi đã bay vèo roài. Cẩn thận gió mùa lần này kèm dông đấy bay là khỏi có đường về nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em mặc áo giáp rồi chị ơi........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, các chị vào ứ bóng bàn vụ 1/6 lại quay ra để mô kích nhau thía hử??????????? Em từ trên mây rới xuống roài đây................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ đúng bây giờ bọn nó mới đi mô kích thôi ,bọn mình tăng hạng đi oto ô lem píc có biểu tượng 4 cái vòng tròn roài chị nhẩy .Bọn nó còn thua xa mềnh
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha ha ha ha ha ha, Bầu ơi, vào mà xem có đứa gió chưa thổi mạnh đã bay vèo rồi mà khoác được nổi bộ áo giáp thì tưởng tượng xem nó như nào nhờ Bầu nhờ, chị ơi, chị mặc áo giáp bằng giấy bóng kính à?????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ấy ấy chị đừng ngã vội thứ nhất chị mà ngã là thủng đường đấy lại bị phạt tiền vì phá hoại của công đấy .Để em tìm đệm cho chị hạ cánh an toàn cái nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Há há chết cười mấy mụ đi xe mô kích toàn kẹp 3 kẹp bốn thế chứ lị..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ÔI giời, mười mấy trang.......em chịu...........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi giời, vừa tạt qua bên kia vài phút mờ đã tăng vài trang rùi........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ới, kiếm thêm cho bà Thu cái bộ đỡ áo giáp không khổ thân bà ấy thân hình gió chưa thổi đã bay mà mặc bộ áo giáp bóng kính nặng quá cẩn thận hỏng hết bộ xương "NHỎ XÍU" của thân hình bà í Bầu ạ, giúp bà í cái Bầu nhé, bọn mình không thèm để bụng mấy cái chuyện mô kích vớ vỉn của mấy mụ ấy nhờ, bọn mình TỐT BỤNG mà Bầu nhờ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quay đi quay lại các chị đã buôn gần chục trang nữa ròi,trưa thứ 4 này e lên c Hạnh c nhá,c có lên cùng thì lên nhá,đánh đu thử quả jumsuit xem thế lào,chủ nhật này thì e ko đi đc rồi,e lên lịch rồi nhé,đi thứ 6 chiều chủ nhật mới về cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi ra nhanh ở đây đang có chiến sự có nghe câu Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết chưa ,cẩn thận ở đấy cười vập răng mẻ cả hàm bây giờ .Muốn đến gặp bác sĩ nha khoa không Nhím
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đi tầm trưa đi cho tôi đánh đu với, đang buồn chán, đi tầm ăn trưa các bà nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi trời các chị buôn ác thế chả theo kịp nữa, em đang đau lưng vì ngồi làm mứt, giờ ngồi nghỉ cái. Các chị đang bạn vụ gì thế. Thấy Lý bảo vào bàn vụ 1.6. Các chị bàn đến đâu rồi ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tiếc nhỉ sao cứ có dự định tổ chức cái gì mà có thành viên thông báo ko đi được là giảm hứng đáng kể đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chủ nhật này chồng tôi vẫn đang trong Đà Nẵng, có mỗi 1 mình thì không tha 2 đứa đi được đâu. Hic hic..