Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ đi tầm trưa bà nhé,nhưng phải cho con bé nhà tôi ăn xong ngủ tôi mới đi đc,tôi đi với em Linh nhà tôi lên,nó lấy 1 ít về bán,hôm nọ có quả quần harem đẹp phết mà bó quá tôi ko mặc đc,tôi thích mặc rộng rãi,vậy có bà với bà bầu hả,để mai lúc nào đi tôi gọi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thời tiết năm nay thất thường lắm đầu tuần thì lạnh lạnh sợ cuối tuần nắng nóng .Tôi sợ đi tầm trưa các bà ngại cho con đi vì còn ngủ trưa ,rồi nắng nóng tha đến thì ngại.Tối là thích hợp nhất bà ơi .ĐI sớm về sớm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em thì em nghĩ cho chúng nó đến công viên chỗ nào có đu quay ý, cho bọn trẻ con nó chơi thì thích hơn. Rồi mình cũng mua cái gì đó, giải miếng nilong ra ngồi ăn. Thế là vui lắm rồi. Tôi hay cho con tui ra tận công viên ở Linh Đàm chơi, vì ở đấy giá chơi rẻ mà lại mát. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị tìm đệm cho em chưa??????????? Em lơ lửng mãi mỏi quá roài..........................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ em nghe ạ, em té đây. Em sợ nhất là rơi răng, chạy mau bà kon ơi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu hôm nay rảnh thế . Sáng em định về HN rồi qua nhà chị buôn bán tí cho đỡ buồn nhưng trời mưa to quá nên em ở nhà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà có vụ gì vậy tôi thấy trang lên vùn vụt chẳng hỉu giề..........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ba cu dua cac con di bang taxi den day roi thi hua vao trong day moi nguoi mot tay trong cho ,di cho cac con vui choi la chinh ba a.Anh Bau trong duoc khoi em roi day
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Zời ơi, đang bảo đi lên nhà bà Hạnh còi cơ mà, còn đi chơi 1/6 thì các chị cứ bàn, hôm chủ nhật công ty em cho các con đi công viên nước, nên em ngồi hóng đã, nếu có sức khỏe thì em bon chen, còn nếu yếu quá thì em xin phép hóng thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi quên mải buôn bán ,may là đô nhắc chứ ko cứ để đô lủng lẳng trên đầu hì hì .Đợi em phi ra chỗ các anh cứu hoả mượn đệm chuyên dụng đã nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mọi người đang bà vụ 1/6 tổ chức cho các con ,bà cho 2 đứa nhà bà đi nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! RƠi roài, chờ chị đi mượn có mờ em chit vì lơ lửn trên trời lâu qué í...............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà bàn đi rồi PM tôi kq nhé. Ủng hộ 2 tay.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời vậy kế hoạch 1/6 tổ chức vào chủ nhật này có 3 gia đình ko đi rồi ,tính ra là 5 cháu ko đi đấy buồn nhỉ .Hay mình tổ chức vào chủ nhật tuần sau như chị Huyền pa tê nói vậy để cho các bé đỡ thiệt thòi .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hoan hô chiến sĩ Điện Biên đã đi Du lịch Mộc Châu về !!! Mừng quá mừng quá !!! Dương chí phèo đang chơi ngoan, nhìn thấy chiến sĩ Điện Biên về thì ôm mặt khóc tức tưởi. Khổ, con bé tủi thân !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc mừng Đại Tổng quản bất đắc dĩ, khổ thân Duơng, chắc nó nhớ bà quá đấy mà, bà chăm nó quen rồi mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em thía nào cũng được ná, tuần sau thì em ủng hộ đi từ tối t7 lun ná, hi hi hi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi hi, con gái tủi thân đấy mà, quen hơi bà hơn cả mẹ.