Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế mới biết đâu là mẹ già ,đâu là mẹ trẻ .Gừng càng già càng cay mà . Em bê nhà tôi cũng thế theo mẹ già còn hơn mẹ trẻ ,mà bố mẹ tôi như cuối đời đẻ rốn thêm đứa nữa ý vì mới có 4 nàng công chúa thôi ,thêm nàng này nữa mới được coi là ngũ long công chúa . Ai đời mấy hôm mưa gió tuần rồi ông bố ,bà mẹ trẻ rủ nhau taxi đi chơi .Bố mẹ tôi thấy thế bảo bọn mày đi chơi thì mang con đi theo bọn tao ko trông đâu .Nói thế thôi mà con mẹ nó đã sắp ngay sữa ,quần ,áo vào trong túi để tha con bé đi chơi rồi (thằng bố thì chờ sẵn trong xe taxi ) mà lúc đấy là 10h 30 đêm . Mưa to ơi là to bố tôi thấy thế bảo mẹ tôi " bà chạy ra giữ con bé con lại ,bọn này nó cho đi chơi con bé con nó ốm chỉ khổ tôi với bà thôi " đấy bố mẹ già phải nuôi con trẻ thế đấy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha ha, em chị giỏi thật, mải chơi đến thế thì thôi, đến chịu luôn,.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ô hô Huyền lập kì tích 3 bài 3k à, chả thấy nhảy sao là răng????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! EM cũng đang thắc mắc như chị đây ạ???????? Ứ hiểu sao chả thấy sao đâu cả??????(
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mang lom ma chi em cung vua 888 vua danh vật với máy đây .Đấy lúc đánh được TV lúc ko chẳng hiểu tại sao nữa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Oạch, chơi đêm hả chị???????? Thế thì chỉ khổ bé con thôi, hic hic. Làm bố mẹ roài mà vẫn thế thì đến chịu luôn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! huhuuuu, em đọc vụ chìm tàu bên dân trí, chém chết đứa nào viết bài đó đi, nó viết xúc động quá làm em suýt khóc trước mặt sếp...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vứn đề là nóa không được thăng SAO, ha ha ha, mong chờ đến số đẹp thì chả thấy sao đâu, Bầu cho nó cái SAO đê.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic, em tưởng mỗi mình bị thế, lúc ko gõ đc em lại chuồn, 1 lúc tự nhiên lại đc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic ai bẩu chị khóc???????? Phải bit kìm nén chứ??????????? Công nhận em đọc thấy thương thật, khổ thân nhà đấy bị vận đen, hic hic, thương mấy đứa trẻ bé tí đã chết khổ rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đọc từ sáng, khóc rưng rức và tự kỉ cả buổi sáng vì đã đang buồn đọc được lại càng thấy não nề. Cứ bị ám ảnh mẹ con bị vùi trong bùn với tư thế người mẹ ôm chặt con trong lòng con thì quàng tay ôm mẹ cho đến khi đưa lên mặt nước tay người mẹ mới thả ra và rơi tự do trở xuống, nó như 1 điềm gì đó rất lạ lùng .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thoi dung nhac chuyen day chi oi ,doc o day thuong tam lam lam
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cũng nghĩ thế, vì có thể lúc đấy người mẹ nghĩ là con đã được cứu nên mới buông tay, đọc thấy thương thế. Còn đứa con gái lớn thì cũng một mình một nơi dù nhà có 3 người, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! huhu, rảnh rỗi chạy qua chạy lại thấy bài mới thì đọc, đọc xong suýt khóc đúng lúc sếp bước vào. Hình ảnh 2 mẹ con xấu số chết trong tư thế đó thật sự chỉ hình dung thôi cũng thấy xót xa quặn lòng rồi... Thôi tôi chả nói vụ này nữa.......
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các mẹ nói chuyện vui đi, nhắc chuyện đó đau lòng lắm, hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi mà đừng nói nữa ,đấy là bản năng người mẹ bảo vệ con đến giây phút cuối kể cả đã đi rồi nhưng người ta vẫn bảo vệ.Khi con đã an toàn thì cũng buông tay được .Trên đời ko có gì thiêng liêng bằng tình mẹ con đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này hay lặn nhỉ chẳng thất vào chuồng mấy , sắp tới chuồng tổ chức 1/6 cho các con đấy bà có tham gia ko
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi sắp đến giờ đi học rồi ,chán quá cứ mải 88888 mãi ko ngừng ,đâu đầu muốn ngủ để có sức đi học ,đi thi nhưng ko dứt ra được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! "Anh không dám mở mắt. Hình ảnh người vợ yêu thương chết trong tư thế ôm chặt con trai kháu khỉnh, vòng tay bé vẫn quấn quanh cổ mẹ... hiện rõ mồn một trong tâm trí anh". Hình ảnh này cứ ám ảnh tôi suốt cả nhà ơi, thương quá...kô từ ngữ nào có thể diễn tả hết được. Lúc đó bé con ôm mẹ chắc sợ lắm đấy...kô cầm được nuớc mắt nữa...