Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ai bẩu mải buôn quá, thế lại cb đi học ah??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng buồn quá...kô còn tâm trí nào mà nói chuyện gì khác nữa...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị có kém gì em đâu mà mắng em..............hu hu...............đói rồi chuẩn bị ăn rồi đi học đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã bẩu k nhắc nữa mờ???????? Em đang ở cơ quan, khóc bi giờ người ta cười cho, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! EM cũng thía, sáng chả kịp ăn, trưa nay ăn có tí cơm giờ cũng thấy cồn cào, hic hic. Mình đã hỉu vì sao hum nay mệt roài, tại hem ăn sáng, bị huyết áp thấp roài, hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi chết ko phải là hết ,có thể nghiệp của họ kiếp này chỉ đến đây thôi .Họ vẫn tồn tại nhưng ở thế giới khác .Thế giới đấy ko có tham ,sân ,si .Thân xác mình đang có chỉ là thân giả tạm đến khi thân xác ko còn dùng được nữa thì mình cũng trở về với thế giới của mình thôi .Cứ thế nghĩ cho nhẹ đầu các bà nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay là do thời tiết đấy chị ạ, chứ sáng em cũng không ăn sáng, trưa bát bún mà em gắp được 3 thìa bỏ không luôn, giờ cũng đói mà miệng không muốn ăn. Sao lại mệt thế chứ lị .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em cung chua an gi day nay chi oi...................sang day nguoi met moi chang muon an gi .Bay gio thay doi nhung chac chi nham nhi cho do con doi thoi chu mieng chang muon an gi het
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, tôi đọc mà cũng rớt nước mắt. Thương quá..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, hóa ra thời tiết ah? Em cũng như các chị, thời tiết này sợ quá cơ, mệt thế này thì chit mất thui, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiep cac chi buon ác qua em ko len mang ma len bao nhieu la trang the nay. Em dang o nha trong con chang biet lam sao ma con em tu toi qua den hom nay an chan qua, an chao dc 1 ty lai non. Dang o nha me mang meo vao dc ma cai phong chu chan qua
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Do mạng hay do máy nhỉ em cũng bị thế vào lúc đánh được lúc ko .Chán ơi là chán
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị ơi thời tiết đấy, con em hqua cũng quấy lắm, phát sốt lên được với con, hnay mình đi làm ôb ở nhà chịu trận với nó.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi 5h rồi đi học thôi..................................................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Do may nen phong chu nha toi ko danh dc. Chan qua, mang van vao thay cac chi bon chen kinh qua minh hut mat roi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang đói mà luận chữ của chị đau hết cả mắt ,thôi bb lần cuối để đứng lên đi học đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! To all: Tôi thấy các bà nên tổ chức cho các con vào thứ 7, CN tuần sau 1/6 cũng được!! Chứ nhiều nhà ko di được cũng thấy mất vui!!! hầu như CQ nào cũng tổ chức cho các cháu vào cuối tuần này mà!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em hoàn thành xong món mứt mận của em rồi. Up lên cho các bác xem. Mứt này ăn với bánh mỳ hoặc làm nước giải khát uống rất ngon. Gà nhà mình có ai ăn thì ủng hộ cho em nhé. Em bán 50k/lọ 3 lạng mứt. Nhà mình em chỉ bán 40k mở hàng thôi ạ. Cảm ơn các gà nhiều. Hi hi... cả ngày em ngồi làm giờ mỏi lưng quá (ai bảo tham lắm có).
Re: Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cụ tham quá chứ ko tham vừa, cái gì cũng ham hố
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đến giờ vẫn chưa cắm cơm, vì buồn, 1 nỗi buồn ko tả nổi!!! Cứ lang thang trên mạng mãi!! Có lẽ đồng tiền có sức mạnh to lớn quá, kinh khủng quá!!! 750K, có đáng để làm cho con ng ta như thế ko?? mà cũng ko phải tiền của 1 mình ng ta, của cả tập thể cơ mà!!! Thôi, bỏ tiền lấy phúc đức cho con, 750K là to với mình, nhưng khi mình đã ko cần thì đến là 75 triệu cũng ko cần luôn!!! Bỏ qua, đi nấu cơm cho con giai ăn, cả nhà nhỉ?? Nghĩ nhiều đau đầu!!! Còn bỏ sức kiếm lại tiền ấy mà thí cho nó chứ!!!