Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Hì hì đọc topic này lại tớ tới lần mình đi đẻ. Cũng đau ơi là đau, vào phòng đẻ 3 tiếng rùi, mở 8 phân rùi mà chưa đẻ được...Đang đau quá, tự dưng 1 chị y tá đưa tay chèn lấy bụng mình. Trời ơi, đau thôi rồi...Mình chỉ còn biết hét lên...có lẽ đấy là tiếng hét để đời của mình đó... Chị y tá kia thấy mình kêu quát đúng 1 câu.. "Im mồm" ... thế là con bé chả dám gì nữa...bặm miệng lại.. Chị ý tá kia chèn tới 2 phát vào bụng mình thì cu con oe oe khóc... Lúc nghe thấy tiếng con khóc chẳng còn đau đớn gì nữa, chỉ thấy ngập tràn niềm vui thôi. Mình mà làm tập hai nữa thì mình vẫn chọn đẻ thường ^_^
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Tớ cũng cố đẻ thường đây mà ko được vì con to quá mà đầu cao. Dù sao tớ cũng thuộc dạng nhát gan sợ đau cũng cố chịu đau 1 buổi chiều mà con ko thèm ra --> đành mổ vậy. Giờ vẫn còn tác dụng phụ (đãng trí, bụng bì tê mất cảm giác, trở trời thì ngứa kinh lên được)
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Ôi mẹ cu KHoai ơi, e giống mẹ nó rồi. Muốn đẻ thường mà con to quá trong khi e thì bé tí thế là phải mổ, giờ thì còn nguyên tac dụng phụ là ĐÃNG TRÍ, TRỞ TRỜI NGỨA CHỖ MỔ KINH LÊN ĐƯỢC, BỤNG THÌ KO BỊ MẤT CẢM GIÁC DƯNG CƠ MÀ CÁI CHÂN BỊ ẢNH HƯỜNG, TRỜI LẠNH CHÂN BUỐT BUỐT LẠNH MÃI CHẢ THẤY ẤM GÌ CẢ
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Bụng tớ phần vết mổ cứ gọi là cấu ko thấy đau (cũng tê tí tẹo) nhưng nhìn chung là bị bì ra, ko có cảm giác mấy. Còn đãng trí thì thôi rồi. Tự nhiên ông xã trở thành cái máy nhắc việc vì mình hay quên. Có lần đi big C chẳng cả rút chìa khóa xe, đứa nào nó thấy cái treo khóa đẹp nó rút mất thôi cứ gọi là kêu trời. May hàng sửa xe gần đó nó chập nguồn điện cho xe nổ máy chạy một mạch về nhà, đợi hết xăng xe mới tắt máy. Hãi.......chồng ko bít nói gì hơn
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Đẻ thường được là tốt nhất mẹ nó à.Mình năm nay 38y mới làm tập 2 cũng lo lắm. Khi 38 tuần đi khám bs bảo huyết áp cao 140/80=>nhiễm độc thai nghén nhập viện mổ. mình bảo nhà em cách bv 5phút cho e về có gì e chạy vào cấp cứu. Mình về nhà 1giừo sau đó huyết áp bt 110/70. theo dõi cả tuần vẫn thế. 10 ngày sau mình vào viện khám bs bảo chua có biểu hiện gì nhung mình nói cho em nhậpviện hôm nay e thấy khác mà cũng đến ngày sinh rồi. 4h chiều cho nhập viện 6h bắt đầu đau bụng và ra máu báo, 9h tối nghe tim thai thấy 170/ bs yêu cầu chuyển lên mổ, lúc đó mình mới đt cho chị y tá là người trong họ đến chị bảo chịu khó đi lại tí đến 11h đẻ cho đẹp giờ mà để dẻ thường thôi chứ chúng mày có 2 vợ chồng đẻ mổ ai chăm? 11h45 lên bàn đẻ 0h25p mình đẻ xong về phòng. Sao bs họ cứ thích mổ??? Nhóc nhà mình 3.2kg mà mình kg phải khâu mũi nào. Đến chiều xuất viện về luôn. giò cu cậu được 6kg rồi, 2 mẹ con khỏe tự chăm nhau
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) hic,mình đang mang bầu,cũng sắp sinh rui.Nghe mẹ nó nói đau vậy mình thấy sợ wa.Thanks mẹ nó đã chia sẻ.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) hic,mình đang mang bầu,cũng sắp sinh rui.Nghe mẹ nó nói đau vậy mình thấy sợ wa.Thanks mẹ nó đã chia sẻ.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) em cũng chuận bị tâm lý làm mẹ, cũng sợ đẻ lắm, nhưg em nghe nói sinh thường tốt hơn, nếu sinh thường đc thì các mẹ nên sinh thường ah, khi nào ko sinh thường đc bác sĩ chuẩn đoán sinh mổ thì hãy mổ ah,
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Mẹ này giống mình.Trước khi có bầu nặng 42kg,lên bàn đẻ 61kg.Các mẹ sắp sinh nghĩ đến lúc đẻ chắc là sợ lắm,mình cũng vậy.Đến khi trải qua rồi mới thấy thực ra nó cũng ko đáng sợ như mình vẫn nghĩ.Mình có lời khuyên cho các mẹ nè,các mẹ chịu khó đi lại vận động nhiều,luôn giữ tinh thần thoải mái.Khi đau đẻ nên bình tĩnh và đối mặt với cơn đau,rồi tất cả sẽ qua rất nhanh và bạn sẽ đón chào 1 sinh linh bé bỏng đáng yêu nhất,tất cả mệt nhọc khó khăn sẽ tan biến
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Vào topic này mình lại có cảm giác hồi hộp. Nhớ năm ngoái thai tầm các bạn mình cũng băn khoăn, lo lắng như vậy. Nếu bs bảo 2 mẹ con bt thì nên đẻ thường bạn nhé, đẻ mổ khi hết thuốc tê đau thấu trời xanh luôn đấy, về phòng đau k thể dậy được mà vẫn phải cố gắng tập đi vì sợ dính ruột trong khi mấy mẹ đẻ thường mặt mũi tươi tỉnh, đi lại ngon lành.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) ai cũng nói đẻ mổ sợ hơn đẻ thường nhỉ
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) hjc bữa giờ ngày nèo cũng vô đọc. mới đầu đọc sợ wa, chồng đi làm về ôm khóc vì sợ. chồng bảo chắc hok seo dâu, còn gần 6tháng mà. đọc mãi, thế mà giờ vẫn sợ. cầu seo e cũng dễ sinh nhỉ. e 1m51, 37kg, ... hj, ước gì sinh thường k bị rạch, hjc, hjc
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Em cũng đang bầu tháng thứ 5. Băn khoăn giữa hai dòng đẻ thường và đẻ mổ. Phải cái các chị em xung quanh em toàn người đẻ mổ cơ, mà may mắn là chả ai bị làm sao như mấy mẹ đẻ mổ bên trên cả, nhẹ nhàng ngon lành hết. Chỉ có 1 đứa bạn và 1 đứa em đẻ thường thì ôi thôi là các hậu quả rắc rối. Làm em lại hơi nghiêng về đẻ mổ mới chết. Hic. Nhưng em có một thắc mắc là mình có quyền chọn thường hay mổ không hay là do các bác sỹ chỉ định? Em thấy đứa bạn em nó bảo nó muốn đẻ mổ lắm mà bác sỹ không đồng ý nên em cũng hơi lo. Với lại có vấn đề tế nhị là em nghe mấy chị tiền bối đi trước kể chuyện gia đình trục trặc vì chuyện "sinh hoạt vợ chồng" sau đẻ mổ thấy lo lắm. Có chị kể vừa đẻ xong, khâu rồi chẳng may anh chồng nhìn thấy còn thốt lên "Thế này còn làm ăn gì?". Mấy thằng giặc bạn em không có vợ đi cũng mà ngồi nhậu nhẹt say sưa ko nể nang ai là tán láo với nhau kêu ca là ko được như trước, chúng nó còn dùng câu "đuôi chuột ngoáy lọ mỡ" nghe kinh lắm cơ. Em thì chỉ toàn nghe nói thế thấy hãi nhưng chả kiếm chứng được cũng thấy mơ hồ, càng loạn xị hơn không biết quyết định thế nào cả. Hic, bay giờ thấy rối rắm quá.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) ôi chời ơi đàn ông j mà kinh quá đã ko chịu đau đẻ thì thôi lại còn dám chê vợ như mình là mình cho thay tã hốt cứt em bé luôn xem còn tgian mà ngoáy với cả chọt ko
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) hic, ấy là ko có vợ đi cùng thì chúng nó mới dám nói thế thôi ấy ạ. Có vợ đi cùng thì răm rắp một phép. Thế nên tớ cũng lo chả hiểu mấy anh xã sau lưng ko có mặt mình thì có "dốc bầu tâm sự" kiểu đấy không?????? Có vấn đề gì thì các lão ý cũng đâu có nói ra, toàn âm thầm đi "Cải thiện".
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) mình sợ là cắt chỗ đó thì sẽ mất thẫm mỹ và mất cảm giác sau này với chồng nên quyết định sinh mổ
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Tập một mình sinh ở BV bưu điện, đẻ thường thôi, nói chung là chỉ đau lúc đau đẻ thôi chứ vào phòng nằm xuống thì nó tức bụng, đẻ xong rồi thì ok ( mình đau từ 12h hôm trước tới 3h22 hôm sau mới sinh), mình nghĩ là nên sinh thường, mau lành tốt sữa mà tốt cho cả con nữa.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) em cũng nghĩ như chị vậy đó,sinh đẻ ghê lắm,nhìn người ta mổ đẻ mà em sợ,cầu trời khấn phật sắp tới em sinh thường,chứ đẻ mổ sợ lắm các mẹ ạ.
Ðề: Hic, ai giúp em với, đẻ thường hay đẻ mổ ạ (chủ đề muôn thuở) Nếu o vấn đề gì thì mn đẻ thường là tốt nhất nhé,tốt cho mẹ và bé