Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội chuẩn chuẩn các mẹ ạ, chứ cứ ntn ko giao lưu đc, mà lại nh nơi chưa bik để đc thưởng thức, e nghe mọi ng khen lẩu gà khô lắm, có mẹ nào ăn chưa a;
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình thích lẩu ếch chỗ hồ trúc bạch ý!Ngon cực kì mà k rẻ lắm
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội 2 bác gầy gầy bán từ trưa đến tối, mình thì hay ăn sáng thôi hì. vote cho bún cá.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội e cũng đóng góp 1 địa chỉ hình như ở 172 Đội Cấn, sorry vì e ko nhớ chính xác nhưng đến đoạn gần ngã 3 Giang Văn minh đội cấn các mẹ sẽ thấy có 1 hàng bún bò - bánh tráng (chết thật, e ngồi 3p mà ko nhớ ra tên loại bánh này) - nem lụi. Nem lụi ở đây thì bt, nhưng bánh thì rất ngon, cộng thêm nước chấm ngon & dưa góp cực ngon nữa, giá là 15k/1 bánh. Mỗi tội quán hơi bé vì nó nằm trên tầng 2 của 1 căn nhà nhỏ, nếu thích ngồi dưới vỉa hè cũng đc, hì
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội 2 vc em cũng hay ăn ở đấy , lẩu ếch Ngân Béo đúng ko ạ Ăn ở đấy ngon , mỗi tội là vc em có 2 người mà nồi thấp nhất là 350K , to ú ụ 2 vc ăn chả bao giờ hết , ko bán suất nhỏ hơn , hic ... Bún cá em hay ăn ở Nguyễn Bỉnh Khiêm , bún cá Quỳnh Côi , ngon cực ý
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Ở chỗ giao tôn đức thắng và cát linh có quán chè có món sương sa bông tuyết ngon lắm Quan nhân thì có quán bún ốc nhưng mình ko nhớ địa chỉ Bánh gối thì mình nhớ ko nhầm thì là 52 lý quốc sư thì phải, bánh gối ở đấy ngon tuyệt Bánh chuối, Bánh Khoai, Bánh ngô thì ở trên đường Láng có cái cô hay ngồi gần chỗ cầu mà gần cái ngã tư có cái cây cổ thụ ngay chính giữa ngã tư ý, ngã tư đó đi từ cầu giấy lại là ngã tư thứ 2 thì phải, cô đấy làm rất ngon, bọn mình ăn ở cô đấy 2 năm rồi mà ko thấy chán:X:X:X
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bánh giò Chị Loan - gần chợ nghĩa tân. Bánh ngon, không hành the mà đông kinh khủng. chỉ bán tầm 3h30 đến 5 h là hết hàng rồi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Thỉnh thoảng e cũng ăn bánh giò ở chợ Nghĩa Tân công nhận là ngon, có 1 chỗ gần trg Cao đẳng y tế hà đông cũng ngon nữa
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Em hay ăn bánh mì pate+ sốt vang ở ngõ 35 Thái Thịnh, quán này đến là đông,ăn được và giá cũng chấp nhận được..
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bánh mỳ Pate em vẫn thích ăn ở phúc yết kiêu nhất, giờ lên 15k rùi
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Nhà mình có ai thik uống đồ uống có kem ko? Hnay em vừa phát hiện ra 1 hàng mới mở chỗ Đường Láng gần chỗ đăng ký xe oto (gần bùng binh Cầu Giấy ý ạ), em đi cùng OX đi đăng ký xe, thấy treo biển khai trương khuyến mại nên nhảy vào uống thử. OX em ko comment j vì chỉ thik uống bia (bụng sắp như cái trống rồi (), cơ mà em thấy ngon, dễ uống với cả vệ sinh (em mua về cả cho cún nhà em 1 cốc), quán nhỏ nhưng mà sạch sẽ. Tói nay em qua mua cốc nữa sẽ cập nhật địa chỉ sau vì lúc đấy đứng chờ lắp biển nóng hoa cả mắt , chỉ biết quán tên là berry
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có ai thích ăn bánh mỳ pate trên Lý Quốc Sư ko ạ? Ui chao, nhà bà nội e ở đối diện hàng bánh mỳ đấy, e chẳng nhớ số, chỉ nhớ đối diện số 14 Lý Quốc Sư nhà e. Ở đây có cả bánh mỳ thịt nguội, ngon lắm í, ăn 1 lần ko bao h quên. Mỗi tội giá chát, h là 20k hay 25k/ bánh mỳ pate rùi í, e đi ăn toàn nợ nên chả nhớ :"> Hàng bánh giò ở B17 Kim Liên, đối diện mấy cái hàng hoa í ạ. Ui chao, ngon mà rẻ, nóng hổi luôn í :X. Giá 8k/ cái có cả dưa góp ăn kèm . Lại phải nhắc lại cho cả nhà cạch hàng bít Tết, sườn, bò lúc lắc trên phố Nguyễn Thái Học, hôm rồi e đi rất sớm ( tầm 6h) để ăn lại. Trời ạ, h quá xuống cấp, trà đá thì loãng toẹt, nó chỉ có 1 màu trắng, giả dụ cho người mù uống ngta sẽ bẩu đó là nc lọc , thịt bò thì dở ẹc, ướp mặn chát. Giá thì đắt so với cái địa thế vỉa hè. Ăn xong cả e và zai nhà e đau bụng. Cạch, cạch cach.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đúng í chị ạ. Cái hàng Nguyễn Thái Học trang trc em với mấy chị khác đều kêu inh ỏi lên. Hôm em đi ăn vì tối quá em còn bấm đèn pin đt lên soi cái cốc xem có đúng là nước lọc hay nước trà cơ mà Mà em mách nhỏ các chị fan bánh mỳ Yết Kiêu là nên kiềm chế tình yêu với cái hàng đó lại trc khi quá muộn ạ. Hàng í bẩn kinh được. 15k là quá đắt vì nguyên liệu cực cực kỳ khiếp. Nhà em ngày xửa xưa ở gần đó nên đi chung chợ với người ta, có lần mẹ em bắt trúng cảnh nhà í mua đồ ở hàng thịt lợn. Eo ôi toàn là mấy chỗ tai thủ ế ôi lúc tối xẩm, lông lá lởm chởm, gan thì như bị sán mà thu hết vào, thái thoăn thoắt ra bốc đầy túi về nấu patê thơm lừng. Từ ngày í mẹ em về cấm ăn bánh mỳ luôn. Tính ra chắc gần chục năm em bị cấm vận rồi đấy ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chồng em (nhà ở ngay gần bánh mỳ Phúc) bảo hồi trước rộ lên cái vụ pate thịt chuột là đúng đấy ah. Họ làm thế thật ý :-S Em kinh hết hồn, may mà từ cha sinh mẹ đẻ ra em ăn ở đấy có mỗi lần, từ lâu lắm rồi, chắc cũng phải hơn chục năm. Nhưng ko thấy ngon nên em say goodbye luôn.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hihi. Đề tài ăn uống thật bổ ích. Có bác nào tổng hợp được nó thành một file word trong đó tổng kết lại các quán này và phân loại theo món ko nhỉ. Em lười theo dõi toàn bộ. Mỗi tuần em sẽ đọc 1 quán và đi ăn thử
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đúng topic mình cần thăm thú 1/3 óố địa chỉ ở đây cũng hết một cơ số tiền rồi :"> :"> có bạn nào đi ăn mà ko có ai đi cùng thì pm mình nhá ) luôn luôn sẵn sàng
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Có bạn nào biết quán nướng nào ngon không? Chỉ cho mình với, mình thích ăn đồ nướng nhưng chưa tìm được quán nào ngon và rẻ cả