Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi tittom, 13/4/2010.

  1. atesca

    atesca Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Em xì pam nốt ngày hôm nay, bát tào phớ nước đường hoa nhài. Tào phớ em nấu theo công thức của chị tittom (chứ còn ai vào đây nữa), nước đường tự đun, hoa nhài hái trộm dưới đường, hihi. Em thích nhất khoảng hái trộm được hoa nhài dưới đường các chị ạ, dù phải chui vào bụi rậm và lát sau thấy lù lù một em chó cũng chui vào đấy, chắc không phải để hái hoa nhài :D.
    [​IMG]
    Tào phớ hơi đông quá một chút, và vì chồng em lúc rửa bát đã vứt cái nắp hộp patê em để dành để múc tào phớ vào thùng rác rồi, nên em múc không được đẹp, nhưng ăn như thật luôn! Hihi.
     
    Đang tải...


  2. Chilisauce

    Chilisauce Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    1,546
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Hóa ra cô không thích khoe nhan sắc của con cô mà muốn khoe tửu lượng của cu cậu chớ giề, trình bày thế ai chả biết là 2 chai chưa say.

    Tôi là tôi bầu cô chăm chỉ và sáng tạo nhất hội Tittom đới, nhân vật sáng tạo ra nhiều món " gái hư " nhất hehe.
    Hoa nhài kỳ công hái trộm đẹp ra trò ( nụ đẹp, đài hoa đẹp, mà cái hoa đã lìa cuống rồi cũng đẹp), mà tào phớ trông thế thì liệu ăn có như thật không cô A-tê-sờ-ca ơi?
     
    Sửa lần cuối: 23/5/2011
  3. me.be.bum

    me.be.bum Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2010
    Bài viết:
    1,043
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    haha, giống e, e đợi mãi chẳng đông, đme ra đun, cho thêm gelatin, nên hơi đặc quá, lúc hớt cũng miếng dày ntn, nhưng mà tan luôn trong miệng, kể ra làm tào phớ bằng gelatin có cái hay là tan nhanh, nhưng để ra ngoài 1 tí là chả :)
     
  4. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    hihi, em quên, đập bẹp chứ ko phải đạp bẹp................
     
  5. Me_hana

    Me_hana Vui vẻ

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    các chị ơi mua glecetin mua ở đâu ạ, hoặc có chị nào mua cho em ké với ạ.
     
  6. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Các Chị trong Hội Rắn bán đấy. Bà vào phần thực phẩm ý.
     
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Chị ui ngon thế ??????? Em thích ăn tào phớ mà lười làm quá....Chết cái tội lười...Toàn đi ngắm các chị làm thui....
     
  8. atesca

    atesca Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Ăn cũng giống thật phết chị ạ, không như lần trước cho nhiều gelatin quá bị đông lại như panna cotta đậu nành, ăn chán ghê gớm! Em cũng thích nhất yếu tố hoa ở đây, cho vào thơm ơi là thơm.
     
    Chilisauce thích bài này.
  9. Chilisauce

    Chilisauce Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2011
    Bài viết:
    1,586
    Đã được thích:
    1,546
    Điểm thành tích:
    813
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Chán chuyện, hôm nay định làm bánh bột lọc giống như cô hướng dẫn nên tôi phải đi kỉu chồng cây chuối suốt từ hôm qua, để đạp bột cho nó sạch hé hé.
     
    Sửa lần cuối: 24/5/2011
    atescame bive thích.
  10. misslinh

    misslinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    4,871
    Đã được thích:
    774
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    2 chị e mình mua chung nhé, e mua bao nhiêu. Hôm trước thấy mẹ tittom làm kẹo mất 1 lần khoảng 50g đấy
     
  11. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    nhà này ngoài đời điệu đà phải biết......................................
     
  12. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    nhà em vẫn còn gần nửa kg bột này. Huhu, can cái tội năm ngoái mua tận 1kg. Nhưng lại đang để ở quê, mai mốt nhờ bà ngoại gửi ra rồi nấu mới được..
     
  13. atesca

    atesca Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Ngất! Hic hic. Em xấu xí nhưng em có tâm hồn hoe hoét và tâm hồn ăn uống của em thì nở hoa tí toét. Các chị có thể hỏi chị cún yêu Huế hôm trước mới giao hàng cho em. Nhưng mà hỏi PM thôi nhá :d
     
  14. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    nhà mình độ này thơ thẩn hoành tá tràng nhỉ??? vần điệu ra phết...........................................
     
  15. meomapu2108

    meomapu2108 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/11/2010
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    trời ơi e mê vụ này lắm............ e phải làm ngay mới đc
     
  16. atesca

    atesca Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    1,535
    Đã được thích:
    533
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    http://bakery.kokotaru.com/gia-nguyen-lieu-lam-banh/ các chị ơi cửa hàng Kokotaru bán lẻ nguyên liệu làm bánh nè, giá cũng vừa phải lắm, ví dụ như cái vụ mascarpone nếu muốn thử làm bánh tiramisu chắc em sẽ mua ở đó vì nó bán lẻ từng lạng một. Whipping cream em cũng sẽ mua ở đó nếu tiện, vì một lít vẫn hơi nhiều, em làm mấy mẻ kem rồi mà vẫn còn non nửa hộp.
    Em bé chủ cửa hàng Kokotaru này là bạn em nên em quảng cáo hộ nó, các chị mà thấy tiện thì ủng hộ em nó nhé. :)
     
  17. CHIP_08

    CHIP_08 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/6/2009
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    Mình thích phong cách bánh nhà Kokotaru lắm, còn ề chất lượng thì chưa có cơ hội để thử. Mẹ atesca có thể cho mọi người biết cảm nhận về bánh nhà này không?
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    hhihih em bắt được nhé, đối với em ko có phụ nữ xấ chỉ có phụ nữ ko chịu làm đẹp, mà chị là chỉ chịu khó làm đẹp dạ dày chứ ko làm đẹp thân hình hhiih
     
  19. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    em ko đi được kỉu trồng cây chuối hôm nào chị dậy em nhé hahaa, em đến cười đâu bụng với chị ý
     
  20. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,539
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè!

    em ko đi được kỉu trồng cây chuối hôm nào chị dậy em nhé hahaa, em đến cười đâu bụng với chị ý
     

Chia sẻ trang này