Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị có muốn 888 hội đồng không ? ra YM mở room vào mà 888
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đóng cửa chuồng rồi lại mở cửa chuồng đây ,hic hic 1h30 mới ngủ được thì 4h sáng đã bật dậy vì thằng con đang ngủ tự dưng nôn thốc nôn tháo ra .Chắc bị gió và lạnh,lau dọn cho nó song thì mình cũng chẳng ngủ lại được nữa thành ra người quét dọn phòng sớm nhất
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tình tình có mấy cây đàn ,nhịp nhành vang lên lời ca ,tình tình tình tang tình vang lên câu ca nhịp nhàng ..................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đêm lảm nhảm 1 mình ,sáng cũng vậy luôn.............................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hnay chị dậy sớm thế? Vụ 1/6 các chị bàn đến đâu rùi???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc đêm lạnh nó bị gió rồi.............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ... cầm đàn em múa nhịp nhàng hát lên câu tịch tình tang (em hát nốt đây chị ạ)
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy tôi biết ngay gặp bà mà ,sáng ra đã ăn gì chưa .Ăn tạm mỳ úp với trứng nhé rồi 2 đứa mình hát tình tình nào .Sáng ra hát khả ra ô ke cho ngày làm việc vui vẻ nào
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cũng nghĩ thế nên hôm nay cho nó nghỉ học xem tình hình thế nào .Hôm qua đi học chơi với bạn va đập thế nào chảy máu cam ,đêm thì nôn ra mật xanh mật vàng .Thương nó quá cơ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vưỡn đang mổ xẻ chị ạ ,chưa đến hồi kết đâu........................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ối Bầu ơi, chả nào trở zời lần đầu tiên thấy Bầu dậy sớm thế í, hé hé. Hoan hô Bầu .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ÔI các chị dậy sớm thế, em vừa dậy đánh răng xong, gọi các con dậy đi học thì chúng nó ko dậy nên lại vào ngó chuồng cái. @ Bầu: con trai đỡ chưa. Hôm nay tôi giao 1 đơn hàng trên Hoàng Hoa Thám đấy, bà thấy 3 cái váy đấy của tôi chưa, tôi qua lấy nhé. Cảm ơn bà nhiều.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Công nhận các chị ở dưới đó sướng thật nhá, em thì bình minh từ 5h30 rồi cơ, dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng, quần quần áo áo để đi làm, trước khi đi còn kịp bỏ đống quần áo vào giặt, lát giặt xong con cháu gái dậy thì nó phơi. Nhà tôi gần tuần nay có đứa cháu con anh trai xã đc nghỉ hè lên chơi và trông con An giúp nhà tôi ít bữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi con em vẫn nôn với nao cả người nên dậy xem tình hình của ông ý thế nào .Hỏi con muốn đi học hay ở nhà là tùy con quyết định ,nó bảo con đi học .Nhất định nói đi học ko ở nhà nhưng có ra khỏi giường được đâu vì từ lúc dạy chạy vào nhà vệ sinh nôn 3 lần rồi .Ko biết nó bị làm sao nữa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! kinh quá, hôm thì họp chợ đêm, hôm thì họp chợ từ tinh mơ tù mù y như chợ rau đầu mối ấy. Mình nể chuồng mình quá cơ. Hôm nay em cũng dậy từ 5h30 sáng, ngồi trả lời các order xong giờ mới vào chuồng. Em chào một buổi sáng tươi vui !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi tầm nào bà qua vì có khi hôm nay tôi đi cả ngày .Trước khi đến cứ alo trước cho tôi ,tôi còn ở nhà thì qua tôi nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi, giờ mới lội dòng. thằng con dê của tôi nó đỡ chưa Sang ơi ???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con rể đang ốm đấy xem thế nào ra chợ mua con gà về hầm cho con rể ăn đi .Chăm nó tốt về sau nó còn quyết định rước cô chị hay cô em đi cho .Nó mà ko quyết định thì chỉ khổ 2 đứa con gái bà sứt mẻ tình cảm chị em thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vẫn đang nằm dài kia kìa ,muốn đi học lắm nhưng có dậy được đâu .Mẹ thay quần áo cho rồi mà dậy là chóng mặt nôn nao .Nghĩ cũng thương bị mẹ bắt nếu nôn chạy vào tolet nôn nhé .Cu cậu chạy đi chạy lại 3 lần rồi ,thôi kệ rèn nó tính đấy về sau vợ con nó đỡ khổ