Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con va đập thế nào mà bị chảy máu rồi nôn thế bà????? Cho con đi khám xem nào??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bầu sao thế? Chắc do thời tiết đây, mưa nắng thất thường thế này khổ thật mình còn mệt nữa là trẻ con.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối qua em đi học về thấy bố nó bảo hôm nay con trai ở lớp bị chảy máu cam ,em sợ quá hỏi sao bị chảy hóa ra chạy chơi với các bạn va mũi vào đầu bạn khác nên chảy .Còn đêm nôn chắc do bị gió hoặc thời tiết ,hôm nay nó muốn đi học lắm mà ko đi được nên đành phải ở nhà đây này .May bọn lớn này ko quấy khóc như mấy đứa bé bé ,bây giờ em cứ nghĩ con bé bé quấy khóc ,ăn thì nôn chớ là em ngại cực kỳ í
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi em đi mua đồ cho nó ăn sáng đây ,ăn xong em đi ngủ cái tự dưng bây giờ buồn ngủ rồi .Ngủ 1 lúc rồi đi "xin việc " đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc chị ăn ngon ngủ cũng ngon, đi xin việc cũng ngon lành cành quất lun nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi chắc anh Bầu bị cảm rồi, giống em ỉn hôm nọ cũng thế cho đi chơi hôm chủ nhật về tối tự dưng miệng nôn trôn tháo xong là hết. Ngày hôm qua nghỉ ở nhà vì thấy cũng hâm hấp tý ty. Hôm nay đi lớp rồi. Cho con ăn cháo thịt thăn thôi nhé cho nó đỡ bị đã. Thôi thời tiết ấy mà. Mà anh Bầu nôn tự giác vào WC là đúng rồi, em ỉn bé hơn mà mỗi lần chuẩn bị out là cũng tự giác đi vào WC
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi mấy chị chuồng gà nhà mình đang có nhu cầu tuyển osin đấy còn gì, việc đầy ra chẳng qua chị có làm hay ko thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị cho uống trà gừng chưa???? Em thấy trà gừng hữu hiệu nhất khi con bị gió nôn đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! COn giai đi chơi tối CN về ôm hả chị? Thảo nào hum qua chả thấy đâu??? Thời tiết sợ thật, mùa hè mà lúc thì nóng phát dồ người, lúc thì lạnh mặc áo len mỏng, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc phải chiều mới qua được bà ạ. Nếu không bà cứ gửi người nhà cho tôi, tôi qua lấy được không. Tôi còn quên chưa gửi bà tiền 3 bộ đấy cơ. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sang béo xinh gái còn đây ko? Cho anh Bầu uống nước lọc thử đi xem anh ấy có nôn ra cả nước lọc ko nhé! Nếu mà nôn nhiều chị cho con truyền nước sau đấy ăn cháo loãng đi. Giống em ỉn ngày xưa đấy. Có gì tôi tìm lọ thuốc ở nhà vẫn để tủ lạnh mua của bà Mõ nhà mình cho ỉn đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Kêu ngại thế thì đẻ đứa nữa sao được. Không được có tư tưởng đấy phải phấn đấu cho em bé cho anh Bầu có bạn chứ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sang béo lười lắm nên nó chẳng đẻ đâu, nó đi bế con của em gái nhận làm con roài
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi con chưa đỡ à, hay con trúng gió, bà pha cho con gói Trà gừng cho nó uống.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng là nên như thế chị ơi, em cũng đồng ý để lui lại 1 tuần chứ đúng ngày này thì các cháu bon chen vào đâu, đông lắm chị ạ. Mà nhà em 3 mẹ con nặng nề thì teo em mất
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó là 1 dạng ngộ độc thức ăn, nên ăn uống cái gì vào đc 1 tý là nôn ra ngay giống ỉn nhà tôi ngày trước bà ạ. Chỉ còn cách truyền nước thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy, nhà tôi cũng cứ nghĩ đến ngại là lại bàn lùi, nhưng nhìn con bé hàng xóm bằng tuổi con An nó có 2 chị em chơi cùng nhau, nhìn con mình cứ ôm gấu với thỏ bông chơi 1 mình lại thấy thương, thương con lại quyết tâm phấn đấu tập 2, heheeeee
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này bon chen kinh, vào cái là làm 1 tràng..............................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị họp chợ kinh quá, nói từ từ thôi cứ nhao nhao lên ai mà hiểu chuyện gì, tôi không quay lại được nè, mệt lắm, hóng mỗi vụ cu Bầu bị ốm thoai, còn có chuyện gì đợi các chị nói tiếp rồi em nghe, chứ các chị chạy như chạy đua vũ trang í, không để ai kịp theo cả.