Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà đang bàn vụ 1/6 à? có gì nhắn qua YM cho tôi cái, vì dạo này bận ít vào được, mà vào thì ngại lội lắm hic hic. Cu Bầu đỡ chưa bà S ơi?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hi, các mẹ cho ý kiến xem cuối tuàn này đưa con đi đâu nhỉ, có chỗ nào chơi k nhỉ, công viên nước có dc ko???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì hôm qua em ở nhà ko lên mạng 1 phát là các chị buôn làm em chóng cả mẹt, chẳng dám lội lại nữa. Chủ chốt vấn bóng bàn vụ 1/6 mà em thấy sơ sơ toàn các chị bon chen đứng bài nào thôi sợ thật
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Theo tôi ý, thì chúng ta nên cho con ở nhà cho lành. Hẹn chủ nhật sau đi chứ chủ nhật này mà đi thì đông dã man con ngan luôn. May sao hôm chủ nhật nắng vỡ đầu vừa rồi nhà tôi cho con đi Bảo tàng dân tộc học cũng hay phết vì hôm đấy có rối nước thấy con cũng thích xem. Nhưng nắng quá về con bị cảm vì chạy nắng và điều hoà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi rảnh rỗi lật lại trang đầu thấy danh sách đóng Quỹ cái Bầu cứ để tên mình là be teo, còn dưới danh sách nick thì cụ Lý để mình là tibeo huhuhu, chốt lại là các chị Trả lại tên cho em nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó đến gần nhà mình mà không gọi mình lấy 1 tiếng, GHÉT, GIẬN, DỖI.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đọc cả 2 cái tên em đều buồn cười em đều thấy hợp với chị đấy chứ ha ha ha, các chị ấy ko nhầm đâu Nga ạ để như thế hay mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa post mứt mận trên toppic của em. Các chị qua ủng hộ và mở hàng cho em đắt hàng nhé. Cảm ơn các chị nhiều. Em đi giao hàng đây. Chiều về em đoc lại sau ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đừng ghét giận dỗi bạn làm gì cho già nhanh Nga ơi, tóc lại điểm thêm mấy sợ bạc rồi kìa. Em đi cùng bạn của anh hàng thịt nhà em nữa chị ạ. Làm sao mà alô cho đứa nào đc, đến cái Huyền patê hôm qua nó cũng ghét em cái tội ko ý ới đấy. Các chị thông cảm nhé có bạn anh hàng thịt nên em ko alô ala gì đâu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Theo tình hình gọi điện cách đây nửa tiếng thì chưa đỡ gì cả vẫn thế. Chắc cho đi truyền nước mới khỏi thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bị nôn nhiều mất nước phài truyền vào mới lại sức đc, khổ thân thằng nhóc
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hờ hờ, em cũng đang ở nhà đây, nhà có việc, con ốm, huhuhu. Em nhìn chữ ký chị Teo thành chè thập cẩm, chán thế chứ lị
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, bà được 2 cái tên hay thế còn gì: bé tẹo & ti béo ^^ !!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi zồi ôi, chữ kỹ của em như thế mà chị nói vậy, hoa mắt cũng nhìn thấy nó chuyên nghiệp kinh khủng í chứ lị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chào các chị!!!!!!!!!!!!!! Chị Bầu đi ngủ rồi, anh Ngọc đang trông con, con cũng đỡ rồi!! Nhưng ko dám cho ăn gì ngoài bánh mỳ!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này hum nay h mới thấy cái mẹt, tôi ít 8 trong chuồng nhưng vẫn theo dõi đều đới nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nếu con kô đỡ thì bà cứ cho con đi khám xem thế nào! Cẩn thận một chút vẫn hơn bà ạ! Tội nghiệp con, chắc người khó chịu lắm đây! Mà con đang cảm gió thì bà lấy chậu cho con nôn đi, lại còn bắt tội thằng bé vào wc!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Sang cho ăn bánh mỳ để hút dịch đấy. Khổ nhìn con nôn mà sót ruột lắm. Con tôi bị rồi nên biết hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chết cười với mụ này, nhìn thành chè thập cẩm chắc đang đói hoa mắt hay sao nhỉ hihi