Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Vâng, e đang cần tư vấn, bác cho e tý ý kiến đi tại e lần đầu làm vườn nên thiếu kinh nghiệm lắm ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihii, cám ơn chị, có chị ủng hộ nên hum nay e mới có can đảm up hình mấy cái bụi rau còm của e lên ^^ mong các mẹ cho em nhiều lời khuyên để có thêm kinh nghiệm trồng rau nha Đầu tiên là bụi cải nè em nó mới lên đc từng này thôi ợ Tiếp theo là ảnh 2 em xương xông em lấy ở quê mang lên trồng nhé sắp đc 1 bữa rùi ạ Ké mấy em dền dại nữa, chẳng biết sao lại lên nhưng cũng đc 1 bữa con con rồi ạ Lô hội ạ Tặng các mẹ bông hoa nhài vẫn còn đẫm sương sớm nhé mùa này hoa nhài nở rồi thơm lắm ý Ké thêm mấy e xoài nhà hàng xóm nữa ạ mấy e này e chỉ chờ nó chín là……. hehehee… Hết rồi ạ tại chưa có time đi mua hộp xốp với đất nên chỉ có thế thôi ạ Chúc các mẹ nhà rau nhà mình lúc nào cũng xanh mưới như rau và thơm ngát như hoa nha :X
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ai biết thì trả lời cho em với. Giá thể có thể thay thế phân trùn k ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Khong đâu em ơi, giá thể cũng là đất thôi mà ( chị hiểu thế ). Chị thấy mấy cửa hàng bán hoa cây cảnh họ trộn giá thể gồm đất, phân trùn, trấu, thêm cả NPK phun vào thì phải. Mà mọi người toàn mua giá thể về để trồng chứ có ai mua về bón cây đâu em.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ko thay được đâu em ạ, giá thể là đất lẫn phân, thành phần phân ít hơn đó
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cám ơn mẹ nhím bông và chị Hoanglan nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi, nhìn vườn rau nhà mẹ kieuvan sao mỗi thứ một đám con con, cách nhau cả mét thế nhờ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) tớ có 1 thùng xốp mẹ nào cần, qua tớ tớ cho, giờ hành chính ở 17T1 nhé. Các mẹ ở đây mẹ nào cũng đảm đang trồng rau.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thực ra trồng rau vừa vui lại vừa có rau sạch cho con măm nên mẹ nào cũng hào hứng bạn ạ, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10' là ok mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Báo cáo với cả nhà là cho dù em giá đỗ bị đối xử ngược đãi, chèn ép bằng cối đá 5kg, em nó vẫn kiên cường bất khuất đội đá đứng dậy, chân em vẫn dài, thân em vẫn mũm mĩm, da trắng ngần.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe mẹ nó tả mà thèm, có khi mấy hôm nữa tớ cũng phải làm 1 mẻ mới được, làm ăn cho an toàn đỡ lo thuốc thiếc gì cả.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Muốn đăng ký thùng xốp của mẹ nó mà hôm nay tớ k qua đó trong giờ HC được, Đợt này k biết sao mà mua hộp xốp khó quá, các hàng hoa quả gần nhà tớ chẳng chịu bán, cứ kêu là k có hộp,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thanks bạn, nhưng mình hỏi thêm nhé, tại chả biết gì, Con trùn là con gun đất hay là con gì ạ, thuộc họ giun hay là bọ, vi sinh vật gì đó ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chúc mừng mẹ nó. 5kg chèn thì cũng ko quá đâu. Chèn từng ấy là giá mẫm mạp lắm đó. Lâu rồi mình cũng ko làm giá đỗ, giờ ko biết đỗ hạt xanh giá rổ lên bao nhiếu 1kg rồi nhỉ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình mua đỗ xanh nguyên hạt của em này nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?202344-Lạc-đỏ_Bột-sắn-dây_Đậu-tương_Đậu-đen_Đậu-xanh Hôm đó mình mua cả đỗ đen nấu chè, đỗ xanh làm giá, đỗ tương làm sữa đậu nành và có thể bon chen làm tào phớ xem sao
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hông mẹ nào cần à. nếu cần pm cho tớ nhá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ha ha ông chồng e cũng nói thế cơ mà e còn đang bảo thủ chưa chịu thay đổi. Giờ mọi người góp ý nhiều có lẽ cũng phải cơ cấu lại thôi. Em nhờ các bác tư vấn nhé.:tonqe:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay vừa xin được 4 thùng xốp sướng âm ỉn các mẹ ạ.Giờ lại phức tập ái khâu đi xin đất.Hĩ có mẹ nào ở Hà Đông mua phân trùng không ạ.Em muốn mua mấy kg.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau bị chê can tội không biết tiết kiệm đất nên e mạn phép được show tý hoa nhà e (cũng có chút liên quan đến rau nhỉ, cùng là thực vật, he he) cho bớt buồn vậy. Tặng các bác cho thêm vui tươi nhé. Toàn cảnh cái "vườn" phong lan nhà e ự: Còn đây là mấy e Dạ yến thảo: Bọn chúng được trồng ở ban công: Em Tiểu hồng môn:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em bon chen xí. Em cũng thích trồng rau lém dưng mà nhà em ở trên cao ko có đất để mà trồng. Con trùn còn gọi là con giun đất đó mẹ De'smum ạ. Em sợ những con trườn trườn này lắm