Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bận òi, hổng chào đón, mở sẵn cửa, rót sẵn trà, ai mún dô là dô hà, kakakakakakaka
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM VÔ nhà đều để theo dõi nhé, CN này đó, liên hệ nick hội trưởng nhà này nè: Me Bo(levin)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị biết rồi, khuya bữa trước chat chị đã nghi roài, bảo nó hôm sau vô BV có gì gọi chị, chả thấy đâu bít ngay lên dĩa. Bé được mấy kí em?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hi các mẹ. đợt này bận bịu qua hôm nay tớ mới vô nhà mình đc, thấy các mẹ lên lịch cho các bé đi chơi mình thấy thích quá, mà mấy hôm nay mình thấy a xã cũng đang lên kế hoạch cho 2 ku nhà mình đi, mình cũng chưa quyết là cho bế đi đâu cả, để mình về bàn bạc với xã nhà mình, nếu cho bé đi Đầm sen thì sẽ đi cùng với cả nhà mình cho vui, còn nếu đi chơi xa hơn thì mình đành phải hẹn các mẹ khi khác vậy. * Nhà mình có ai liên lạc với bạn Hường thi cho tới gửi lời hỏi thăm nhé, chúc mẹ khỏe bé ngoan!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị tìm e để nhờ em giới thiệu cho chị mẹ nào trên đây em order web Mỹ thấy uy tín.Gởi cho chị link với nha!Thanks em nhiều.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Bà có phải 3kha bên WTT hem? Thấy Tôm kà...hổng bik phải ng wen hok, nhận đại!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Túm lại là bỗng dưng hôm đó chị đứng ra kêu gọi tha thiết các mẹ dẫn con đi chơi nên bây giờ chị k đi chị ngại lắm...Chị đang tìm book phòng Phan thiết,hay mũi né đi với gia đình nhỏ của chị thôi,còn bà nội,anh ,chị em,cô bác của su 29 này đi. ở đến thứ 3 mới về..keke chị chỉ cần bỏ nhỏ là k thích đi Lagi với lại rơi vào ngày đầu tuần công việc của xã chị dồn dập ,vừa đi chơi,vừa làm việc thì chán..thế là xong:heart:.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Em Sure này không liên lạc gì với Nhím hay sao,mà giờ chưa biết Nhím con bao nhiêu kí vậy ..???làm rau câu dừa cho chị đi ,để coi có đúng là sự cố k??5 trái nha!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Nghi quá à!chắc xã em lại dẫn vợ con đi Biển rồi,bù lại chuyến Cần giờ . Lên Đà lạt cũng được đó e...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Hihi. sao c hiểu ý e xế nhỉ, e đang tính rủ xã đi Long hải nè, e chưa đi lần nào thấy mọi nói còn đẹp hơn VT nên càng muốn đi, k biết ý xã thế nào nữa.Tối về pải mở hội nghị thôi hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chị ui e gửi cho c mấy link chỗ e hay đặt nè. http://www.lamchame.com/forum/showt...OldNavy-Gap-Mời-các-mẹ-order-Giá-rất-hữu-nghị C Phượng thì hàng về nhanh,dễ chịu,okie lắm c,đi lấy cũng gần nhà nên e hay đặt nhất Còn e này thì e mới đặt thử mấy món thấy cũng đc nhưng hơi lâu xíu http://www.lamchame.com/forum/showt...ax-chỉ-6-nhận-ship-hàng-từ-US-VN-và-ngược-lại Nói chung e cũng ko rành cách tính nên hay quăng link rùi nhờ tính dùm. nhưng thường thường là tax(nếu có) + công(10%)+ ship Mỹ(cái này c phải theo dõi có khi đc free ship Mỹ đó) + ship về VN(tùy nhà 10$ hoặc 11$/1kg)
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ah quên bên nhà c Phượng babytoy đang có hàng Gym giá về VN=giá web + 1$ (nh7ng có phụ thu với hàng nặng như giày dép áo khoác). C vô trang đầu tiên đọc đó c
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thế à,cụ thể là cái j phức tạp hả c, e chi hay di Vt thôi, nếu thế thì đi đâu bây giờ nhỉ, chắc lại Đầm sen quá hihi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM LH mình thấy còn hoang sơ,dịch vụ du lịch thì chán. Nhiều khi bãi biển còn có dầu nữa. Còn VT thì ôi thôi theo cảm nhận mình đi VT thấy giá cả dịch vụ thì mắc,cái gì cũng mắc. Chưa kể nhiều khi thấy du khách còn chặt chém nữa. Nhưng đc cái gần dễ đi. Mình thích nhất đi Nha Trang,ko cần đi Vinpearl hay chi cho mắc,ở vòng vòng NT thư giãn ăn uống rồi cafe cũng ngon rùi,còn ko mua vé qua Vin chơi. hihi nhà mình năm nào lễ cũng trực chỉ NT hết,có năm đi 3 lần,nên rành luôn,có cần mình tư vấn ăn uống vui chơi ko,hihi. ít thời gian thì đi 3 ngày cũng okie rùi.