Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Giờ chị mới hỏi, nhà chùa xây lại nên phòng đó giờ để cho mấy bác thợ xây ở rồi!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! em cũng nhiều lần suy nghĩ như chị đấy ạ. Nhưng em còn có lý do là: về quê người ta biết chuyện vc em thì thương bố mẹ, với cả nghề của em ở quê cũng ko xin được việc. Ngoài ra cũng là cố gắng để sau này con cái ko phải đi thuê nhà. huhu, cho dù chưa chắc đến cuối đời đã có nhà.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! uh, em cũng giống tính chị, làm gì cũng nghĩ đến bố mẹ trước tiên, giờ có con rồi thì lại thêm nghĩ vì con. Thôi cố gắng em ạ, đời mẹ cố gắng vất vả hy sinh để cho con cái sau này nó được sướng.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! tớ đang có nhà cho thuê ko mẹ nào có nhu cầu à
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chị ở khu nào thế? giá bao nhiêu vậy chị ơi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vợ chồng em cũng nghĩ thế đấy ạ. cố gắng cho con cái có đk tốt nhất. được học trường tốt trên HN, có đk phát triển tối đa, đơn giản hơn là sau này thi ĐH thì ko phải lên thuê ở trọ như bố mẹ. vì là người ở đây rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! tôi phục bà lắm đấy...........bao giờ mới được như bà nhỉ? haizzza quét nhà naoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Điểm danh còn làm việc nào chúc cả nhà lv tốt nhé
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mấy hôm nay mát mẻ hơn rồi, cái cảnh đi thuê nhà như tụi mình cũng đỡ hơn. Chúc cả nhà một ngày làm việc hiệu quả, buôn may bán đắt, cả gia đình khỏe mạnh để kiếm tiền ra khỏi ngôi nhà thuê này nào!
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vào chào nhà mình tí, mời các cụ ăn sáng! Uống nước chè đá nhá
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thanks em! "cụ" vừa ăn sáng xong làm cốc chè xanh rồi về đây ngồi uống cốc cà phê nữa rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! huhu, tối qua em mơ thấy em mua được 1 căn chung cư. mà trong mơ còn rất rõ ràng là căn 70m nữa chứ. Ôi...................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mình cũng mơ suốt Sáng dậy vẫn thấy sướng biết chỉ là mơ khekhe
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Phục sát đất nhưng vc trẻ 2 năm ở HN đã mua đc nhà các mẹ nhỉ.............
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tối nay làm chục triệu con đề 70 may ra được 1/3 căn như thế. hii
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! uh, đúng là phục thật. Với cái giá cả thị trường leo thang từng giờ thế này lương hàng tháng của vợ chồng chị để ăn thì may ra còn tằn tiện đủ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! chị oánh con nào để em theo
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Để tối nay chị về hỏi chồng chị rồi chị gọi cho em nhé. Được ăn cả, ngã về không, biết đâu biết đâu đấy..............em xa vời vợi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hé hé, oánh tù mù mới dễ trúng chứ chị nhỉ em có 1 ước ao, em có 1 khát khao..... là tối nay, là tối nay.................. trúng đè .... la la la.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hic, em xin thề là em còn mờ thấy cảnh 2 mẹ con em dọn về nhà mới như nào. Huhu, lại còn thừa 1 phòng cho thuê như nào nữa chứ. Giời ạ. Nhà mình ơi, em có nên mua đất ruộng khu đại mỗ, từ liêm ko ạ?