Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn bị đến giờ ăn rồi nên Nhím đang thấy sao đấy mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này đi bảo tàng Dân tộc học mà không qua nhà tớ chơi, cũng không gọi tớ với, ghét rồi nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã bảo đừng ghét mà đi cùng bạn anh hàng thịt, có xe 4 bánh nên có rẽ ngang rẽ dọc đi đâu đâu khiếp chưa hơi tý là dỗi mít ướt thế. Dỗi ko chơi nữa thì thôi hít le. Mà tự kỷ nên dạo này hay dỗi thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đi măm trưa đi chúc các bà ngon miệng nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay mẹ Nhím đang bay bay say say đây Mẹ Bi ơi....
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ dỗi thật nhé, không thèm chơi nữa nhé, người ta thù dai nhớ lâu lắm đấy nhé. Vào nhà người ta thì người ta cũng lấy 4 bánh đưa về chứ có bắt đi bộ về đâu cơ chứ, hức không thèm nói nữa, hít le rồi thì thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sáng quá liều à???? Chơi viên màu gì mà bay kinh thế?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vợ chồng em dắt nhau đi ăn bún chả hàng mành đây, thèm quá mất, chậc chậc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi phải đi học cảm tình Đảng 4 ngày các bà ạ. Giờ mới lê về cơ quan, lên mạng chát chít tý. Sao ông thầy lại đi nhầm nghề thế không biết, lẽ ra thầy ấy làm tiến sĩ gây mê mới đúng, gây mê nhanh và sâu, tôi ko có cách gì chống đỡ. hhuhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! này, chiều nay giờ hc tôi gửi hàng cho bà đấy nhé, đã bao gồm 1 quần cho mephuonganh đấy nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ bà không biết tất cả các ông bà giáo bên chuyên ngành đào tạo Cảm tình Đảng và xây dựng Đảng này đều tốt nghiệp Khoa Gây mê của Đại học Y à, ông bà nào cũng thế cả thôi giỏi như nhau nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Quàng quạc gà lại chạy đâu hết rồi ,thấy mỗi tiếng teo thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thông báo các mẹ là bạn Bầu đỡ nôn rồi ,đã ăn được 1 bát cháo ,thân nhiệt hơi hơi hâm hấp tý 37 độ .May quá bạn ý vừa ăn xong đang chờ kết quả xem có bị như sáng ko .Cầu mong là hết chứ như sáng ăn bánh mỳ cũng cho ra hết hazi............Cảm ơn các mẹ gà hỏi thăm con nhé ,con là anh cả nên ko ốm được đâu .Con khỏe để chăm các em chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cu con đỡ chưa bà ơi, khổ thân quá, rang gạo nếp đun lấy nước cho con uống bù nước cũng tốt bà ạ, đỡ phải truyền khổ thân con.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dạ thưa chị Ỉn là trường đấy có bao nhiêu lớp, bạn chị học lớp nào chứ hỏi thế đến bố em cũng chịu, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ăn bún chả hàng mành thì ăn ở Thành công còn dễ ăn ,nhưng ăn chính trên hàng mành thì 1 suất của nó 2 vợ chồng ăn còn lặc lè đấy .Chắc bây giờ phải lên 50 ,60 k 1 suất rồi ý nhỉ ,chẹp chẹp nghe nó nói ăn bún sao ngon thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị này đúng là sáng quá liều thuốc, hát cũng sai thế kia Nhím chả bảo mẹ Nhung chả thuộc giề cả )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị cho em đê...............................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời nhà chị này đúng là làm ở nhà máy in xiền, he he he, ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng, hờ hờ hờ............