Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mẹ yên tâm đi trộm vía sức đề kháng của con tốt lắm ,vừa ăn cháo xong đang nằm xem bibi mẹ lại được 8888
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em ăn ở Thành Công đấy, công nhận 1 suất vật vã, bi giờ là 35k chị ạ, ngon nhưng đúng là không như ngày xưa, hồi nó có 5k ấy, chẹp chẹp 10 năm rồi, chẹp chẹp ngon lắm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi cố gắng lên sắp lên sao rồi đấy ,có ánh sao vào nhìn cũng khác nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trưa nay định rủ chị Bầu đi măm lẩu dưng Bầu ốm nên em đang ăn bánh bao đây này, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thật ra em cũng ăn ở TC rồi nhưng so ra ăn ở trên hàng mành ngon hơn ko hiểu sao .Ăn ở TC họ ko chém như trên hàng mành đâu .Hôm nào chị lên đấy ăn thử xem có khi cơ sở 1 vẫn ngon hơn đấy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí hí, em tưởng lên tận Hàng Mành..................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đến thời điểm này em cũng chửa ăn cái gì đâu ná ,từ hôm qua chẳng muốn ăn cái gì cả
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ăn vào đê không con khỏi lại chăm mẹ bi giờ?????????? Em mệt cũng k muốn ăn, chả nghĩ ra ăn gì mua cái bánh bao ăn tạm vậy, k em ốm chả ai chăm con em. hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị ra TC cũng có mà cùng 1 mẹ đẻ ra nhưng ăn ở Hàng mành có vẻ ngon hơn nhưng họ cho nhiều lắm ,1 suất phải 2 vợ chồng mới hết .Lần nào ăn ở đấy vợ chồng em cũng phải xin túi mang thịt về vì gần như để nguyên 1 suất .Giá chắc phải gấp đôi TC đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh nhưng chẳng muốn ăn gì cơ ,thôi em ăn bao nhiêu ngày rồi mấy hôm nay mệt ko ăn nữa mút tay cũng no rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tại các chị sành điệu chứ em có bit giề đâu mờ?????? Tuyền đi với các chị mí được khám phá các món thoai, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Câu này nghe quen quen ...........cơ mà sao nó có 2 từ ko bị báo thiếu ký tự nhỉ mình toàn phải chấm cho đủ ký tự thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả nhẽ lại nói câu giống Nga bây giờ ..................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, chị mút tay Bầu bảo là sao mẹ bẩn thế???????????????? Đầy giun chui vào bụng, thảo nào mẹ chả gầy được, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đâu phải lúc nào em cũng mút đâu ,em ăn bao nhiêu ngày cấp tập chỉ để dành những lúc này bỏ ra dùng thôi .Chị yên tâm bảo đảm với chị có đăng ký VSATTT đầy đủ nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ơi ! Con zai đã đỡ chưa ?????????????????????