Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Tớ đi hôm thứ 7, trời nắng lắm, cho bọn trẻ ra vườn hoa ngay cạnh cung thiếu nhi chơi, cho ông anh trai trông cả đám còn mình và chị dâu lượn hội chợ. chắc tại lượn một xíu nên cũng chẳng có nhiều thời gian góp nhặt cái vui nữa. Tính ra mua ít nem Phùng của một bạn (ứ nhớ nick chỉ có sdt), tìm mãi ko thấy call cho bạn í, bạn í bảo chi phí thuê 1 gian hàng là 1,5 triệu, nên bạn ấy không dám thuê vì cao quá hic hic, tớ thấy ở HC nhiều mẹ thuê chung 1 gian hàng lắm, ví dụ 1 mẹ thuê (có tên biển được in sẵn) thì ghé thêm 1 vài mẹ nữa (tên biển kẻ bằng tờ giấy hehe), kể tiết kiệm được mà cũng vui.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Em thì cuối tuần toàn ở nhà với con, dọn dẹp nên chưa đi HC bao giờ cả.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chiều tối thứ 7 2 vc tớ cũng bon chen đi HC, chắc giờ đó các mẹ mải cơm nước nên ko được đông cho lắm. Tình hình là đồ ăn rất chi là đắt. 2 vc làm 2 cái xúc xích: 40k + 4 cái nộm cuốn: 40k, tổng thiệt hại = 80k. Đắt khét mà cũng ko được ngoog cho lắm.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! cho mình tham ra hội cầu giấy với nào.mình tham ra dd đã lâu.hôm nay mới đc em Phương o_ma_mi giới thiệu vào hội Cầu Giấy nhà mình.có gì các mẹ ới mình tham ra với nhé
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hị hị, cả nhà ủng hộ món mới của em nha: http://www.lamchame.com/forum/showt...gào-hương-cốm-làng-Vòng&p=5382298#post5382298
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Em ở Thụy Khuê đầu chợ Bưởi, cho em tham gia hội Cầu Giấy với ạ.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Cho em tham gia clb với. Nhà e ở HQV mới chuyển qua Mỹ Đình nên vẫn "hoạt động" nhiều ở phía HQV. Em hay chạy ở công viên Nghĩa Đô và tập yoga ở Nguyễn Khánh Toàn. Ko biết có mẹ nào cũng ưa vận động không. Cho e hỏi nữa là e đang muốn tập bơi nên nhờ các mẹ tư vấn cho e chỗ nào dạy bơi tốt mà giá phải chăng. E có qua bên sân Mỹ Đình hỏi thì họ nói tận 1M/1 kiểu bơi làm e hú hồn. Vì e cũng biết bơi cơ bản rồi nhưng động tác chưa chuẩn và hơi thở chưa tốt, nên chỉ cần thầy dạy cho chuẩn thôi. E cảm ơ các mẹ nhé.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! tớ chẳng cần học mà vẫn biết bơi, mình quê biển hồi bé cứ xuống sông là bơi thui, mình ngày xưa chuyên gia tắm ao và sông đấy, còn nghịch nhảy cống nữa mỗi khi đi học về trưa hè nắng chang chang ý cứ nhảy xuống ao tăm ùm ùm mẹ tớ gọi ko về thế là ra túm tóc mình dìm xuống ao, mình thì cứ ngoi lên, hi hi may mà mình cũng biết lặn nên ko làm sao.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hic, chị cứ tưởng chị mời em chứ nhỉ, vì hôm trước em giao tôm rim cho em xong biết em là hàng xóm nên đã mời em mà, ai dè O ma mi lại nhanh thế chứ . O ma mi ơi, hôm trước chị em mình ko gặp nhau ở HC được nhỉ, chị bận quá ko đi được, sát đến giờ thì ăn rồi mới vội vàng kịp mang bánh đến, nên chẳng gặp được ai cả . Vụ off hội CG có tiến triển gì ko em?
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Iem thì ở HC suốt, mang đồ ăn đến rùi giúp các bác trong BTC chia suất ăn, mang trưng bày...nói chung là cũng vui chị ạ. Vụ off hội CG, em kiến nghị sáng chủ nhật tuần này đc ko a? Các chị cho í kiến nhé! Mình mua đồ ăn nhẹ mang đến off ở công viên Nghĩa Đô, sau đấy có thể kéo nhau đi cafe, ở cạnh công viên em thấy có quán cafe rộng, thoáng phết chị ạ. Ko biết có ngon ko
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! ơ, em có tham gia chia suất ăn và trưng bày ở hội thi ăn hả, liệu chị em mình có chạm mặt rồi ko nhỉ, vì chị mang đồ ăn đến đúng lúc BTC kê dọn bàn để bày đồ ăn ra nên chị cũng tham gia cùng luôn mừ, em là ai trong nhóm đó vậy ta. Off ở CV chị thấy là tiện nhất đấy vì có trẻ con, chỗ rộng thế bọn trẻ mới thích, nhưng CN tuần này chị sợ ko đi được, mà CN tuần này trùng dịp 1/6 sợ nhiều GĐ muốn cho con đi chơi em ạ, để xem ý kiến các mẹ thế nào.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Có lẽ nào....chị iem mình chạm trán nhau mà ko biết nhể??? Chia suất ăn ở trong cái phòng kính thì chắc ko có chị rồi, vì trong đó có mấy chị trong BQT thoai, chắc chị đứng ở sân khấu nhận đồ ăn mang từ trong ra ạ? Off vào CN tuần này có vẻ cũng ko đc nhiều mem vì bận Tết TN...các mẹ mà cho tí í kiến í cò thì tốt quá, iem chả có kn gì mấy vụ này, cứ đc gọi off là đi, cái khâu chuẩn bị tổ chức em vụng lắm
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chào mẹ nó, Tớ là dân Hàng hải chính gốc đây, biết bơi, bơi đc 1000m liền tù tì, nhưng chỉ biết bơi ếch và bơi trong bể thui. Nhà tớ cạnh KS Quan Hoa mà chưa hôm nào ra đó bơi cả. Nếu muốn học bơi thì có thể học "bơi cạn" cũng đc, mẹ nó vào website eboi.com mà xem nhé. Rảnh rỗi mẹ nó qua đây mình cung đi bơi. Nhưng chờ tớ đi mua áo bơi đã nhé. Hi hi... Chúc mẹ nó trẻ-khỏe-đep...
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hehe. trò thi ăn hay sao mà có suât ăn thế hả em? Hôm chủ nhật vừa rồi chị cũng tham gia trò chơi của BTC nhưng mờ các trò đều vắng lắm. Mình xông pha cho xôm.