Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Vân: chị rất thích hoa đẹp nhưng ko tài nào hiểu nổi cái đẹp của hoa lan, và thấy chơi em í cũng khó nữa nên chẳng bao giờ có í định sơ múi đến em này. Còn các loài hoa khác kể cả hoa rau cũng rất thích. Hoa hồng cũng trồng đến 5 chậu, vì thích vẻ đẹp của ẻm í. Hoa dạ yến thảo thì cũng vừa mới mê mẩn nhưng thấy mấy bác đại gia dạ yến thảo qua vài hôm nắng nóng đã tèo gần hết, nên tạm từ bỏ việc chơi hoa nì, vì ko có chỗ thoáng mát hợp với em í. Nhìn DYT của nhà em thích thế.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hix e ham lắm, dưng cơ mà vào h HC chắc em k bon chen đc rồi chị ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà em cũng tự làm giá đố đây ạ ăn bùi hơn ngoài hàng chèn bằng túi nước bonus thêm cái ảnh muối cà, hộp muối cà mua ở Nghĩa Tân 125k
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giá nhà chị nhìn mập mạp thích ghê cơ, hix nhòm đĩa giá xào cũng hấp dẫn nữa, e cũng đang ủ giá, nhưng hình như giá đậu đen khó lên hơn đậu xanh hay sao các chị nhỉ, e ủ 2 ngày rồi mà lên có tí xíu mà cái rễ của e ý đã dài vươn ra rồi, e cũng chèn 5kg đấy ạ. P/s: Nếu e nói sai chị bỏ qua cho e nha, dưng cơ mà bt em thấy mọi ng khi ăn giá thường nhặt hết vỏ đỗ đi mà. Hem biết để như chị ăn có tốt hơn k nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng thích hoa hồng lắm nhg chẳng biết như nhà e có trồng được k nữa, còn hoa phong lan thực tình lúc đầu e không ham nhg có 1 năm tết người ta tặng 1 cây (cái cây hoa tím ấy) nhà e chơi tết xong cho lên sân thượng cũng tưới tắm nhg k nghĩ nó sẽ có hoa thế nào mà tự nhiên thấy nở hoa. Sướng quá từ đấy là e kết em phong lan này luôn, bây giờ nhà cũng trồng gần chục cây các loại. Còn e Dạ Yến thảo thì phải chăm kỹ lưỡng lắm cũng như phong lan ấy, ngày nào cũng tưới nước mà nó cũng chỉ nở vào mùa hè thôi. Cả khu nhà e ai cũng khen hoa đẹp đó chị, sướng lắm hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) chị ơi em sn 91 chị ạ hihi nhà em lười nên ăn cả vỏ thui mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình dạo này đông vui quá...Em xốc lại tinh thần tí,đi chơi lắm về làm gì cũng lười.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tình hình là rất tình hình, tớ trồng cây mướp hương . Cái thân cây thì nó cứ dài nghêu ra, nhưng ứ ra cái lá thật nào cả, chỉ có hai cái lá mầm vốn dĩ ở trong hạt mướp í. Ko bít cây bị làm sao các mẹ chỉ giáo giúp cái.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em đang thanh lý ít đỗ đen và xanh để chuyển sang hải sản đấy...........các chị ủng hộ về làm giá đi eheheheh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ồ chả để í em gái có hàng này. Sáng nay phải mua tạm ở chợ 2lang về làm giá đỗ. Chị muốn lấy ít đỗ đen, xanh và tương nữa em có hông ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chắc nó cớm do bị thiếu nắng rồi.......
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) lâu lắm k vào nhà mình, em trông đi trồng lại rau mấy lần nên nản quá ạ, hxhx, tự dưng mấy hôm trước lên ngó vào thùng xốp thì thấy bao nhiêu cây mùng tơi mà em đã gieo từ........mấy tháng trước, mãi chẳng thấy lên, hehe, chắc trời nắng rồi lại mưa lên mới lên nhanh như thế ạ, hyhy lại có động lực để tròng rau tiếp rùi ạ, hyhy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em thì cái gì cũng có chị ạ......đang thanh lý để giải nghệ nên cũng còn ít thôi..........giờ em tập chung vào bán đỗ tương và mật mía là chính mừ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mấy cây rau nhà em chả thấy lên mấy gì cả, sao mình chả có tay trồng rau gì hết, trồng mấy lần rồi toàn thất bại, nản quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thía trồng rau mầm cho nhanh chị ạ...............................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thía trồng rau mầm cho nhanh chị ạ...............................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) thía trồng rau mầm cho nhanh chị ạ...............................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, cho em hỏi với. Cây cà chua nhà em hnay thấy nhú ra cái nụ hoa màu vàng rồi, k biết hoa đực hay hoa cái nữa và cũng không biết có bị lũ chim sẻ xơi tái không nữa. Em thấy bên WTT có nói là khi nào cà chua ra hoa thì bón NPK vào gốc, thế cho lượng như thế nào với 2 cây cà chua trong 1 thùng xốp hả chị? Chỉ việc rắc lên thôi hay là pải vùi xuống dưới đất ạ? Và chỉ bón 1 lần lúc ra hoa như vậy thôi hay thế nào? Chị cấp cứu em sớm nhé. Và NPK này thì bón được cho rau ngót và mùng tơi k ạ? Nếu có bón thì khoảng bao lâu thì thu hoạch đc ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em cái cây đậu Cave, lên kín cả giàn mà bói chưa nổi 1 bông hoa!! Hic hic...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ha ha, em gia nhập vào nhà rau Wtt ấy, phong trào giá rổ bên đó cao lắm, bán hết đỗ xanh ngay. Nhưng ra khéo làm sao để ko bị ban nhé Em rắc xa gốc ra một chút, phủ ít đất cũng được, ko cũng ko sao, tưới là nó tan ấy mà. Rau ăn lá bón phân trùn thôi, để NPK bón cây ăn củ, quả nhé, thu hoạch quả sau 10 ngày cho an toàn em ạ