Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay các chị kiệm lời nhỉ ,chẳng thấy buôn bán gì hết chán ghê
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi em cũng đi ngủ đây ,mai dậy buôn sau nhé...............................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ơ, giai ốm à? khổ thân con, vừa sang nhà tôi chơi mà đã ốm là sao ? trẻ con...haizzzzzzzzzzzzzzz... khổ thân..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ối giời ơi, ngta ốm có 2 hôm, đã hơn 50 trang rồi, kiệm quá đi mất.. hẹ hẹ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mấy mụ này, cứ nhắc m, lại còn nói xấu m( ngta thọn gọn, xinh tươi thế này mà cứ bảo ngta còi..he he), bảo sao, hắt hơi suốt, may chưa sổ mũi..hợ hợ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hớ hớ..cái Hiền Hạnh bà hỏi, nhà nó ở Đội cấn phải ko bà ? tôi biết đấy..hớ hớ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic.. may quá. nguyên cả đêm hôm qua chồng tôi ở trong viện, vì con của bạn tôi bị sốt trên 39 độ, ăn gì nôn ra hết, sợ quá, phải ở trong viện với bố mẹ nó,giúp cho nó siêu âm, xét nghiệm, kiểm tra liên tục , sợ nó bị viêm ruột..hic hic.. may quá, sáng ra lại hết đau, đỡ sốt..haizzzzzz.. bọn trẻ con làm sao thế ko biết, sôt sheets cả ruột, thương ơi là thương ý..hic hic trộm vía Bầu !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ô hic.. lại cái gì thế bà ơi ? bó tay.com thế mà bà ko bảo sớm. hôm qua CC cũng bảo nghe thấy có cái gì mới mở..hic hic lại gì nữa đây...hic hic.. sao bà nào cũng chán với chường là sao? bà Lan lại còn khóc nữa chứ. cái tuổi Gà bọn m làm sao ý nhở? có cái gì cũng để trong lòng, ra đến miệng rồi cũng nuốt lại vào trong..haizzzzzzzzzzzz ối giồi ôi, sướng thế cơ chứ. huhuhu.. m phận mỏng...huhuhu hic.. có ai mở mắt ra đọc báo với xem thời sự đâu mà biết chị ơi.. thế có sao ko chị?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ối giồi, nhà tôi đang định qua 1/6 thì đi HP đây. thế nhà bà đi hôm nào ? cuối tuần này à ? thế ko trùng nhau rồi, vì hết tuần con tôi mới đc nghỉ học, mới đi đc, hay là sang tuần đê, sang tuần có jump, rồi đi 1 thể..he he...ai gọi lại cho chúng nó nhá, ko chúng nó lại vác nhau đến nhà e thì khổ. à mà mai e đi ọp vụ đón bạn Bell bên chuồng Gà WTT cũ đấy, đau họng mà vưỡn đú, ko nói đc thì ăn thôi..hị hị trưa mai e đi vắng đấy nhá, e thông báo đây, ko là các chị kéo nhau đến ko tháy e lại đòi mổ xẻ e ra thì khổ, đã gầy, có mỗi tí thịt dính vào xương mờ lị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! mà e cũng nói thật là mỗi lần e mở box nhà m ra, e ngại, ngại kinh khủng cái vụ lội lại mấy chục trag, nhẩm nhẩm trong đầu là đọc 2-3 trang cuối rồi còn làm việc, ấy thế mà e lội hì hục, hăm hở, chả sót trang nào..hị hị.. rốt cuộc là chả làm với ăn gì cả..huhu bó tay với e luôn các chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! huhu.. 1 mình e lảm nhảm như con điên ý..huhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! e câu bài thêm phát nữa rồi e làm việc vậy..huhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hay là 1/6 này cho các con đi xem xiếc nhỉ ? khổ, cũng thấy đài báo nói là liên đoàn xiếc việt nam bây giờ ít người đi xem nên cũng vất vả. Lương thì thấp mà lao động thì cực
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giời ơi, các chị "lảm nhảm" mờ tựn mấy chục page, em mở cửa rùi đi ngất đơi.............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị mà điên nữa chắc chồng cho sang Gia lâm đới, đừng điên khà khà khà............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị đi vụ lày ah??????????? Có chị Bầu cũng đi đới, hị hị hị...................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị ơi, có cốm rồi ạ, em ship cho các chị hay như nào đây ạ? Của chị Huyền Chick, Ỉn thì chị Huyền cầm rồi. Còn chị Bầu, chị Hà béo thì sao ạ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thì chị ship qua đây cho em đi. Chị gọi cho Bầu xem nó có qua chỗ em ko thì em nhận cho
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Okie, em gọi chị Lan từ sáng giờ chưa được, không biết chị ấy có nhận ship cho em không nữa , còn chị Bầu dậy chưa Bầu ơi, dậy lên tiếng cái đi nào.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi Hạnh ơi sao mà bà như ma xó thế, đúng là nó ở Đội Cấn đấy hihi. Hôm nào tôi rủ nó đi cho bà gặp nó nhé. Hỏi cái đứa học cùng trường thì ko biết mà cái đứa khác trường nó biết hết hihi