Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Bà ngoại Tina vào chơi, có mang quà bánh xoài (đặc sản Cam Ranh-Nha Trang nhoa) ai thik hông qua ăn với Tina nhoa, (số lượng có hạn vì nhà ngoại làm mà, đạt tiêu chuẩn vệ sinh, keke)
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Nghe câu chuyện lý sự của Tina nà: Tina về Cam Ranh về Cam Ranh chơi, Cậu Ki của Tina chọc Tina là "đít vịt", Tina giận lắm, đùng đùng chạy lại mẹ nói mẹ gọi điện thoại mét Ba đi. Tina gọi cho Ba hổng bắt máy vì đang làm, Tina bảo mẹ lên mạng nói với Ba đi, mẹ bảo mẹ hông biết nói sao hết áh, Tina bày cho mẹ đi. Tina: nè, mẹ nói như vậy nè "Anh ơi, cậu Ki (em của em đó), nó chọc con của chúng mình là đít vịt đó" ----> té xỉu
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Trùi ui Tina làm cô cười sái quai hàm rùi nè. Iu con quá chừng lun. Con nói còn ngọt ngào hơn mẹ con nói với pa đóa. Mẹ Tina phải học tập Tina đóa nha
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hihi, cái này là chắc Òi cô ơi, ba con bảo, mẹ mày cứ la oái oái suốt ngày, nhức đầu, hihi.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina nói chuyện dễ thương ghê, mà còn bánh xoài không gửi ra bắc cho em vài chiếc với em chưa được ăn bánh xoài bao giờ.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hihi, chỉ sợ vận chuyển xa quá, hư hết áh, giờ seo nhở?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT CỦA HỌA SĨ NHÍ TINA 1. Chủ đề: Tina và Green House
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina khéo ăn nói quá , sau này thì mấy anh chết mất hehe. Tác phẩm của chị đẹp lắm, có khiếu nghệ thuật i', mẹ giữ lại mai mốt chị Tina lớn xem lại chắc vui lắm đây
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tin ơi, em khen chị quá àh, mẹ chị bảo mai mốt có anh nào rước chị dùm cho mẹ mừng. Mẹ chị chụp ảnh chị nhiều lắm, từ lúc chị lọt lòng tới lớn í, mẹ vẫn chưa rảnh để up hết nữa Tin ah, mà lúc nhỏ chị xấu kinh dị lun áh, hic hic đầu trọc lóc như con trai.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! E hèm !!! Nhà em là Nhị Anh chứ đâu phải Miss Moon tự nhiên qua nhà người ta chơi ko mời chủ nhà mà lại chỉ mời khách của chủ nhà là seo vậy Ko đc mời nhưng 2 chị em vữn dắt nhau sang nè :razz: Chà ! Chị vẽ đẹp quá !
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina vẽ đẹp quá à, Panda phải học tập mí được.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi, tại mẹ Tina lanh chanh, cop cop cho lẹ, chưa kịp mời đúng chủ nhân đã bấm nút gửi roài, hihi, só rỳ HA và QA nhoa. Vẽ màu sắc thì cũng được đó, mà bình loạn ra thì cười chết mất thôi. Mẹ hỏi ủa Tina trong tranh con mặc gì vậy, con mặc áo hổng mặc quần hả, Tina xấu hổ bảo mẹ kỳ ghê, con mặc váy ngắn chứ bộ,
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Panda được mẹ tặng một hộp bút màu thật là to , tha hồ hí hoáy nhé,
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina vẽ đẹp quá trời mà mẹ chị kêu là chị vẽ tranh kinh dị là sao??? Em khen thiệt đó, nhìn bố cục đâu ra đấy còn gì... Chúc mừng chị Tina nha!
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Em hẻm thấy chị Tina vẽ mặc váy ngắn mà giống mặc áo hổng mặc quần hả, kakaka. Đố Nhím tìm ra đâu là con chó con, kekeke.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! tác phẩm của tina mà mẹ dám bẩu kinh dị à
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Thì mẹ chị ghanh tị với chị đóa, vì mẹ chị vẽ xấu hoắc ah, ' Mẹ thì cứ vạch là tìm sâu, hỏi, ủa con vẽ chó con mà giống cob Kangkuru quá. Nào là: trời ơi, cái cây gì mà thân cây bằng tán lá cây vậy? Rồi: Ý, Tina mặc áo hổng mặc quần kìa! .........Ức kinh khủng.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chi Tina vẽ đẹp ghê, mà Green house sao lại có mầu đỏ thế chị Tina, em biết rồi, chị thích màu đỏ hơn đúng không?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hẻm biết nữa, ý Tina là ngôi nhà xanh sạch đẹp đó.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị ơi, Thôi chị chụp ảnh rồi mời mọi người thưởng thức vậy.