Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chương trình thứ 7 có vui hơn, hay hơn. Tối thứ 7 có cuộc thi ăn, nhà em tài trợ món chè lam và kẹo lạc, em mang đến rùi sắp xếp bày biện lun chị ạ. Tối thứ 7, trước cuộc thi ăn còn có cuộc thi bé làm ca sĩ, bé làm người mẫu. Nói chung là có tí vui nào ngày thứ 7 hưởng hết rùi, chủ nhật ít chương trình và nắng nóng quá, ai cũng mệt
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hôm CN nắng nóng quá thằng cu con nhà chị cứ đòi về. Mà chị đi từ rất sớm rồi. Nhưng mà vẫn khó chịu lắm. Trời nắng nóng thế này tổ chức trong nhà là mát mẻ nhất.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Nhà em cũng có sông có ao nên cứ tằm ùm ùm từ nhỏ. tầm lớp 1 là bơi giỏi rồi. giờ thì ko hề sợ nước. mà tập bơi tự nhiên có vẻ dễ biết bơi hơn là đi học. vì những người đi học đều lớn cả rồi nên ngại và chậm hơn.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Em cũng thấy để sang tháng 6 tốt hơn. vì tuần này các mẹ sẽ bận cho con đi chơi, ko đến đông đủ đc.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Cn tuần này thì em dc nghỉ l hihi. op ẹp cugnx đc. Ko thì để sang tháng 6 vưỡn ok. nhất trí . Mấy hnay trời mát mẻ quá các mẹ nhỉ? thích quá
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Thời tiết cứ thay đổi sợ thật. lúc nóng lúc lạnh, người uể oải ghê cơ. hôm nào off đc các chị nhớ bảo em nhé.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! O ma mi ới ời, chị thèm chè lam quớ............................
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Tối iem ship chị nhé! Hum nay mát giời, ngồi nhâm nhi mấy món nhà em ngon phết.........iem thích mát giời rồi đấy
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! haizz, tớ thì rảnh cả năm , trừ hôm nào đi chơi còn lại rảnh hết. Thế có ai rủ tớ đi cafe ko
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hình như theo cung đường ship thì chắc chị được free ship đúng ko omami ^^. C muốn đặt 1 gói kẹo lạc và một gói chè lam, nhớ cho chị loại ngon í vì c thích hai loại này ngồi nhâm nhi trà mạn lắm ^^. keke
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Chị ở đâu ạ? Tối nay em ship cho mẹ Khoai rùi ship chị lun, ngâm hàng của mẹ Khoai lâu quá em xí hổ rồi. Trưa mai chắc vẫn mát giời, có chị nào thích ăn bún chả/bún đậu mắm tôm ở khu Nghĩa Tân đi ăn đê...?
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Sắp ra HN..................................cho mình tham gia hội với !
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hehe, đang măm măm kẹo lạc nhà em omami ^^. Chè lam thì chưa ăn đến, vì ăn có 1 mình mờ nhà nhiều đồ ăn vặt quá )
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! hihi, kẹo lạc nhà em ngon và bùi lắm ^^, mỗi tội đợt vừa rùi OX mua phải chè chán quá, nhưng vẫn đủ để xơi tái bao nhiu là kẹo ). Còn chè lam mai ăn sẽ nxet tiếp hehe
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! em cũng thích đi ăn khu Nghĩa Tân nhưng hay đi ăn buổi tối hơn.hihif. Hôm nào phải mua kẹo lạc của chị biếu bố em, bố em thích ăn kẹo lạc + uống nước chè lắm
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Em cũng mới thưởng thức kẹo lạc của em o ma mi. Ngon và bùi lắm nhé.