Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?299337-Ngạt-ngào-hương-cốm-làng-Vòng/page12 Đây chị nhá!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Me toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo( đỡ phải chấm )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, lúc nãy nó lại gọi báo là tối nay hoặc mai mới mang hàng cho tôi được. Có tôi alo cho bà ngay. Cảm ơn bà nhiều.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thanh và kiu ,cơ mà sao các bà ghi ít ko sao tôi toàn bị báo ko đủ ký tự là seo
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em ngất trước chị rồi...............................à Lan vừa gửi tiền hàng ,còn anh của em Hương vẫn chưa chị nhé .Em sẽ pm cho chị số tiền em đang sướng
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang đói nặng!!! Chị muốn viết ngắn mà ko báo lỗi thì dùng dấu cách trước từ cuối cùng nhé!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em ốm từ hôm qua cơ, hôm nay từ sáng đến giờ chùi mũi hết nửa cuộn giấy đa năng rồi. Khổ tâm quá, sắp đến tầm hành xác cho con đi chơi 1/6 thì ốm .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rõ khổ may là đại tổng quản về rồi chứ ko em còn ốm nữa em ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! vừa nhìn thấy bà Lý là bài cuối click vào thì đã bà Hiền bài cuối rồi, nhanh thế, bảo sao chuồng gà cứ trôi vài chục trang 1 ngày
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị thi nhau kêu ốm mà vưỡn buôn ác thế chứ . Thời tiết này , tôi đau đầu gần chết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi lúc bà gọi bảo tôi ,tôi lo quá cũng nhớ hồi bé nó bị tiêu chảy 1 lần rồi cũng tình trạng như thế nên lo lo . Gọi nó dậy bảo " mẹ cho con đi truyền nước cho đỡ mệt nhé " Nó khóc bảo "con ko đi đâu " ,được đà bảo nếu ko đi thì dậy ăn hết bát cháo rồi mẹ cho ở nhà .Thế là cu cậu ăn hết luôn chắc cũng đói vì nôn hết những gì trong người rồi còn j nữa đâu .Đi ngoài có 1 lần thôi bà ạ ,may quá .Chắc nó qua thời 3 tuổi rồi nên sức đề kháng của nó tốt hơn đấy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ốm thì ốm ,mệt thì mệt nhưng nói vẫn nói chị nhé .Ko nói bọn nó bảo mình kiệm lời
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ỉn đâu nhỉ chắc đi ăn rồi ..................................................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em ăn xong rồi mà, cơ quan em cứ 11h30 là đi ăn, ăn uống buôn bán xong về phòng mới có 12h mà. Phòng em lại ngay gần phòng ăn nữa chứ, nên nhanh gọn, he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi chỉ thập thò ngoài cửa hóng mà còn hóng ko kịp các bà 888 ..........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn bị 1/6, tuần sau bà cho con đi nhé!!! chưa có địa điểm cụ thể!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có sứa chưa bà ơi..................................................................................