Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, chị Teo chị ý bẩu chị là Quế gai cũng đúng thôi chị Bầu ạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em lạy hồn chồng chị đấy!! Sao lại có thể như thế được nhỉ??? Nhỡ vợ tiêu sai bắt vợ bù à??? Thật kinh khủng, đàn ông gì mà đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành đến thế là cùng!!
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hà hà, chị Bầu xấu tính toàn đi giành ghế với bạn ná
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu là chị ý buôn xuyên lục địa nhưng mà chưa thấy chị Ỉn đâu nhể
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi tôi thấy ra nhà văn hóa mà ở sau cây xăng Nam Đồng í,từ bà ra đấy cũng ko xa lắm,mà ng ta treo băng rôn đầy,mấy hôm rồi tôi đi qua suót,nhưng ko đọc kĩ hết,chỉ thấy có lớp kĩ năng sống cho bé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc ở nhà ăn vụng cá kho của chị với cốm của chị Nhím rồi, ha ha ha, chạy thôi không mai nó ko cho gửi hàng nữa là chít.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ tôi cũng thấy khổ thân mụ Lan, èo nếu bảo em ghi chép chắc em chạy đầu nước í, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, cá kho của em thì khó măm vụng lém, cốm của chị Nhím dễ xơi hơn hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng có ghi chép lại chi phí đới nhé, những khoản to to 1M trở lên là tôi ghi lại tuốt tuồn tuột, tôi tự ghi để theo dõi tình hình chi tiêu thui, xã cũng ko bít vụ này của tôi. Đầu óc tôi đãng trí lắm, có lần nghĩ mãi ko hiểu mình tiêu gì mà mất đâu 1 món xiền, giựt cả mình, thía là hơn 1 năm gần đây cứ khoản to ghi chép lại
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hik, tôi cực sợ và cực ghét nhóm đàn ông thuộc dòng màu đỏ kia!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ghi cho chị xem thì em không noái, ghi để trình báo chồng thì chị tính séo, bảo em ghi lại để báo cáo với chồng thì em chịu bó tay bó chân trao trả quyền đấy cho chồng luôn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng em mà bảo em ghi chép để báo cáo với chồng chắc từ tháng sau chồng em cắt lương ko đưa cho em ạ, Gớm chi tiêu gì toàn thấy tiền ăn với tiền off nhà Gà thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì chị cứ ghi xem anh hàng thịt nhà chị bảo sao ,xem có giống zai nhà em bảo làm bao nhiêu chỉ đủ cho mồm mẹ mày thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À chị ơi lúc nãy chị ko vào nhá ,có mấy đứa nói xấu chị đấy .Em là em chúa ghét kiểu nói xấu sau lưng ,bọn nó nói chị kinh lắm như là ghê gớm ,đanh đá ,ham ăn,hay ăn vụng này ........còn nhiều còn nhiều chị ạ em ko dám nói đâu sợ bọn nó đánh hội đồng em .Lột hết quần áo em ra thì thiên hạ mù mắt thì chít ,chị xem thế nào xử bọn nó đi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này nhé, người ta hiền lành tử tế ko thèm chấp kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng. Gớm người ta ngủ quên nên 3h mới vác mẹt đến cty đấy nhé chứ đừng nói xấu thế nhé, ko Liên ỉn là rất thích tỉn đấy nhé