Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sợt anh Gúc Gồ chuồng gà mà chỉ thấy mấy chữ đó ở bài của chị bầu là sao nhể???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu đang ôn lại bài THỌC GẬY BÁNH XE và NÉM ĐÁ GIẤU TAY đấy...................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Liên xinh gái, đừng to tiếng thế, ảnh hưởng đến con, đừng có mà nghe Bầu nó thầy dùi, nó mới tốt nghiệp bằng đỏ lớp chạy mô kích trên không đấy, chị mà nghe nó là bọn mình hết tình chị em vì nó được bằng đỏ cơ mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này này, có đứa này còn tởm hơn chọc gậy bánh xe nhé. Còn nói người ta kinh khủng hơn nhé sợ chưa kìa. Thế chị chuẩn bị 1/6 đến đâu rồi. Tuần này em chưa gặp chị nhỉ, nhớ phết đấy ha ha ha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuẩn ko cần chỉnh ke ke ke:heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy chị xem em có nói sai đâu cơ chứ ,may chị biết ai thật chị nhỉ .Khổ nhân tài lắm kẻ dèm pha chị ạ .Chị em mình hiểu nhau nhở chị nhỏ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe cái giọng đểu chưa kìa, sao giờ mình mới nhận ra cơ chứ hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời sai chính tả kề, về bẩu Bầu dạy lại cho ná, hé hé hé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi nó đã sửa lại rồi cơ à nhanh thế. Tưởng giỗi thì đi làm thạch dừa sương sa đi. Mà sao quảng cáo mãi vẫn chưa mở top chè thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic hic em nói thật chị ko nghe ,chị đi nghe bọn nóa..............hic hic.hic hic khóc đây
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha em nhìn cái phát hiện ra ngay ,sửa nhưng ko kịp với các chị ha ha
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vưỡn có em nhanh hơn nên đã giữ lại được, ke ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chị ơi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,chị loa lên xem nào
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bô đây chị khóc đi khóc to vào ..................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có em vẫn nhìn thấy chị đã túm đc sai chính tả của Bầu, kiểu này khéo con giai dạy lại mẹ ấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thoai đừng khóc k lại mất công đi lau nhà đấy, ke ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! loa loa loa, mai bầu mời mọi người đến nhà ăn trưa ná, ai đi đăng ký sáng bầu đi chợ ná.........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chắc gì đã lau khéo lại khổ thân anh Ngọc ấy, anh ấy lại phải đền cho mấy bát ốc thêm mấy cốc chè mới đủ nhỉ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Ỉn mai đi ăn trưa nhà chị Bầu hem, hé hé hé.................