Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi từ sáng tới giờ tôi nhồi nó 3 ống mát gan tiêu độc, mấy cốc nước ngô, 2 hộp sữa chua mẹ làm, 2 gói men tiêu hóa, 1 quả chuối, 2 thìa vitamin C. Còn gì nữa không nhỉ? Hy vọng là nóng trong thôi, chứ tôi search anh Gúc thì nó ra nhiều bệnh linh tinh lắm. Lạy phật!!! Hehe bà ăn ngon mà giờ mới thèm comment nhá. Con nhà tôi cứ hấp hoặc nấu cháo thì nó ăn ngon lành. Nhưng nướng mỡ hành mà nó nhìn thấy cả vỏ con Hàu là nhất định bịt miệng hic hic. Trong khi mấy đứa cháu tôi hơn con gái 2-3 tuổi thì chén tì tì, phải hãm đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hiện giờ áo đó em chỉ còn vài cái M là bé nhất thôi. chị Gấu có mặc vừa M thì mang em đổi cho chứ em hết S lâu rồi, cả lô có 1 đến 2 cái S thôi mừ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CÒn mai em cố gắng lên chị Bầu ăn trực cho ló vui mới dc. Dạo này ốm đau ở nhà cũng nản. Mai để em nghĩ xem em sẽ diện cái gì cho các chị sợ bây giờ nhỉ. Dạo này có hiện tượng gầy đi rồi nên diện tung toé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà còn ở đấy không. Tôi có hàng mưa rồi đấy. Nhưng mới nhập được 35 bộ thôi, tuần sau mới có hàng tiếp được. Nên có ai lấy áo thì báo tôi để tôi để dành nhé. Màu thì các bà vào chọn màu hộ tôi nhé. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lan ơi, mai có đơn Trần quang khải nữa bà đi giúp tôi luôn được không? Có áo mưa rồi thì đợi sáng mai mọi người cơ quan tôi chọn màu tôi báo rồi bà hãy qua tôi nhé, liền một thể luôn mà .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Được lúc xong việc thì chả còn ma nào trong nhà. Thôi em đi ngủ đơi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khai thác triệt để sức lao động của người ta à ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay tôi ra đấy xem rồi, đăng ký cho cả mẹ cả con. Con còn bé nên chỉ học vẽ được thôi, còn mẹ thì học Yoga vì tôi bị bệnh hen phế quản khi thời tiết thay đổi nên thấy mọi người bảo bị bệnh đấy tập cái này tốt lắm, thấy có lớp mới nên học luôn. Phí học cũng rẻ nữa. Còn lớp kỹ năng sống thì phải 5 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1 mới học.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ý bảo vào đây báo cáo mà quên. Cái công viên cho trẻ nhỏ mà tôi bảo các bà ở cạnh công viên nước mới khánh thành hôm chủ nhật vừa rồi ấy. Tên của nó là Kider park. Tối nay tôi lên thử đó xem rồi . To đẹp thiệt là đẹp ấy. 27/5 này nó mới chính thức bán vé mở cửa, còn hôm chủ nhật là khánh thành nên dc vào miễn phí, tiếc hùi hụi. Thấy khách nhà tôi bảo trong đó có các tòa lâu đài cho bọn trẻ con vào chơi như chơi đồ hàng ấy. Lâu đài làm siêu nhân, lâu đài làm công chúa.... Cầu mong không mấy người biết để 1/6 vào đó chơi cho vắng nhể
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ghê gớm! Em mới hỏi thôi mà chị í xem sức khỏe nếu không em gọi mấy em khác ship, vì nghĩ mai đằng nào bà í cũng đi ship hàng mà .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Số tôi nó vậy thì biết làm sao được, phải sống chung với lũ chứ. Cứ 25 hàng tháng là tôi gửi file chi phí vào mail cho chồng tôi, anh ý bảo gửi thì cứ gửi chứ anh không đọc (thấy bảo vậy nên chả biết thế nào nữa). Nhiều lúc đi chợ hoặc đi mua đồ gì đấy, tôi cứ lấy tiền 1 chỗ rồi khi kiểm lại thấy thiếu thì tôi lại bù vào. Rồi có hôm tôi đi ăn sáng thèm bát phở, 3 mẹ con đi ăn hết nhiều thì tôi chả dám ghi nhiều chỉ ghi ít thôi. Cho con ăn quà vặt thì cũng chả ghi vào làm gì. Thôi ông ý thích thế thì chiều. Có lần tôi không ghi rồi nhưng ông ý vẫn bắt phải ghi. Nói là phụ nữ trong nhà là phải biết lo toan, tiết kiệm, tính toán chi tiêu trong nhà. Thế là lại ghi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ,tính chồng bà thế mà bà chiều và chịu được là ok rồi .Chị ngại cái vợ chồng ko hiểu mà suốt ngày cãi nhau thôi .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nếu đi đơn hàng này thì mai tôi qua bà sớm đấy,khoảng 9h gì đấy vì tôi đi sớm để 11h về đón con được. Mai nó bề giảng tổng kết xong là phụ khuynh đón về nghỉ hè luôn. Chiều có nó rồi chả đi ship được xong lại về ngoại làm cơm cúng giỗ cụ. Còn áo mưa nếu chọn luôn được sớm thì 9h đi luôn không thì để thứ 6 đưa áo mưa nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mai khoảng 8h30 em qua chỗ chị làm việc nhé ,tối em lên bảo mẹ em rồi ,Mẹ em bảo mai mang lên mẹ em b cho .Vui quá cơ nên đặt trước ngày mai và ngày kia số lượng giống nhau nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ sao chị mời mà ko nói cứ đổi qua cho em thế ,đúng rồi đấy mai em mời các chị qua nhà em ăn lẩu nhưng chị Huyền trả tiền đấy hi hi .Mai các chị qua đi cho em vui cửa vui nhà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, từ hồi lấy nhau về đã phải vậy rồi nên giờ tôi quen rồi. Kêu chán thì chán chứ nhưng vẫn phải làm thôi. Còn vụ 1.6 ý, mọi năm ông ý cho tiền mua quà cho các cháu, thế là tôi mua trước 3 cái váy của bà hôm nay đấy. Cuối cùng chiều nay về bảo anh ý cho tiền mua quà cho con, cho các cháu thì ông ý bảo không tặng cháu nào hết. Hơ hơ.. thế là mình phải chịu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Bầu ơi, mai ăn lẩu riêu ốc à, mà trưa mai tôi lại phải đón thằng kia về rồi muốn đú quá nhưng tha nó đi lại ngại mà đằng nào vẫn phải đi ship cho chị Hà béo nữa. Ở nhà em đang có 3 đế bánh pizza đấy, có phomai, sốt cà chua rồi nhưng chưa có nhân. Hi hi.. Nếu đi được thì tôi mang lên đấy nướng piza ăn nhé. Hay các bà đổi sang thứ 6 nhỉ, chứ mai mình cũng nhiều việc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị lại lượn đâu rồi. Em đi nằm đây, mỏi lưng lắm rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em vưỡn ngồi vắt sữa đây, chị k thấy mà còn hỏi đi đâu ?