Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em ko biết ghen. Mà nhìn là bít, việc gì phải ghen nhỉ, có mà ghen ngược thì có. Người ta bảo là trồng ớt ko cay là người đó ko biết ghen chứ ko phải hiền ghê gì đâu nhé. Nhà chị ớt trồng từ năm trc ăn vẫn chưa hết, cũng toàn quả nho nhỏ nhưng cực cay, chị hái bỏ vào hộp nhỏ để tủ đá, thỉnh thoảng mí dùng nên lâu hết. [/QUOTE Thế nghĩa là bác cực ghen đúng k? Ha ha. Chị ơi, không chủ quan được đâu. Chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi hi. Em cũng đang trồng mỗi cây ớt con con cho vui. Mới đang ra hoa thôi ạ. Mong nhập hội cùng các chị để tinh thần lên cao cây cối xanh tươi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các chị ơi cho em hỏi là trồng ớt = cây hay = hạt ạ? Hic, năm ngoái em cũng bon chen trồng các loại rau, sau 1 thời gian lười quá, hộp xốp với đất đai lại bỏ không rùi. Nhà em còn rất nhiều hạt giống, nếu cần các chị cứ nhắn em share cho nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihihi mình đang húng đây , hôm vừa rồi đi mua mấy loại rau và chậu , quốc xẻng đầy đủ , không biết làm người nông dân được mấy ngày đây hihihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ko biết, nhưng trồng ớt thấy cay thôi. . Em nhắc nhở chị sẽ nhớ ! hehehehe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả hai. Nếu có hạt ớt thì em vãi ra đất là nó cũng lên. Hoặc trồng bằng cây con. Chị thì vừa mua vừa đc share cây con. Hạt giống hầu như đều có hạn dùng là khoảng 1 năm. Nếu quá thì tỷ lệ nảy mầm sẽ ko cao đâu nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi thế ah. Thế thì nếu tính ra cũng phải được gần 1 năm rồi chị ah. Nhưng em thấy hình như cứ trước khi gieo hạt, em ngâm trong nước tỉ lệ 1 nóng 2 lạnh là nó vẫn lên đc mà.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E hay trồng ớt bằng hạt. Mua quả ớt về mum. Hạt giữ lại đem gieo xuống đất thế là ok
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình đang chán quá, tự nhiên cây mướp to nhất, khỏe nhất và đang bắt đầu ra hoa bị chết . Hôm trước em ý vẫn xanh tưới thế mà sáng hôm sau đã thấy lá bị héo và đến chiều thì lụi luôn các mẹ ạ. Trồng mãi mới lên được thế mà ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @mirabelle: Chị ơi em nhận được hạt hoa bồ công anh rồi, vui quá, cảm ơn chị nhiều nhiều @All: ai muốn trồng bồ công anh thì qua cửa hàng tớ nhé, trước khi đi SMS cho tớ nha 0983848904 Hay là để mình trồng thử nghiệm một tí, sợ mùa này nóng rồi, trồng không lên thì tiếc lắm, hạt qua quốc tịch Pháp cơ mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hi! công nhận là trồng hoa mà được chiêm ngưỡng tụi nó ra hoa rực rỡ thì thích thật! Em thậm chí còn được sở hữu cả một vườn hoa nữa! hihi! Dã yên thảo thì thực tế có thể sống được quanh năm, nhưng mùa lạnh thì thích hợp hơn cả: cây khỏe, là xanh tốt cứng cáp, nhìn đẹp và có sức sống hơn. còn mùa hè, nắng nóng không phù hợp, thân cây gầy hơn, trông già hơn, lá cũng ít và nhỏ hơn, nhìn chung là cây trông xơ xác hơn nhiều, có điều hoa lại nhiều hơn, vì lá ít nên nhìn lại càng cảm tưởng hoa rất nhiều - trông rực rỡ! bữa sau em show hình để các bác so sánh nhé! tiện thể khoe cái vườn của em luôn!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hoa của vườn nhà: Hoa dừa cạn: Hoa hồng: Hoa cải cúc: Hoa hành - hành hoa: Hoa chanh: Chậu cúc đang ra nhiều nụ:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Me Haian trồng hoa cũng mát tay quá cơ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có vẻ phong trào show hoa đang lên cao cả nhà nhỉ. Hoa nhà me Haian cũng quá đẹp luôn. Cả nhà mình show tiếp đi nào.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hoa nhà chị là hoa nghiệp dư thui, nhiều mẹ ém hàng hoa chuyên nghiệp lắm đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ôi e ở nhà tập thể, mà khu tập thể nhà e chả có sân thượng nên chả trồng trọt ji đc chứ e cũng thik rau củ quả hoa lá lắm =((
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình chỉ trồng đc xương rồng thôi Thỉnh thoảng vẩy vẩy cho nó tí nước.Hnao phải show hình mới đc!
Vào đây ngắm ké để rửa mắt, các mẹ có cho không ạ? Hoa cũng đẹp mà rau cũng đẹp. Mẹ mình bảo mình chỉ có khả năng trồng ... xương rồng thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tuần trước mình cũng bon chen chồng ít rau sống, với 1 cây chanh. Đến giờ thì rau sống lụi hết rồi, chỉ còn cây tranh huhu.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chào cả nhà! Cho em xin 1 chân với ạ. Trồng rau củ và trồng hoa là niềm đam mê cực lớn của em. Em xin tham gia bằng hình các em rau dền tía ạ. Đây là mầm các em rau dền tía mới nhú: Zoom cận cảnh: Các em rau dền đã lên cây sau gần 2 tuần: Các em rau dền đã lên cao nên em "chiến " luôn: Sản phẩm đây ạ: Tuy rau chỉ được 1 đĩa nhưng nhà em ai cũng thấy ngon hơn rau ngoài chợ: ngọt hơn và cảm giác sạch hơn nhiều các mẹ ạ.