Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Vậy đi LH cũng chán nhỉ, đi đâu dịch pải tốt 1 chút thì mới thoải mái vì có trẻ con đi cùng mà, NT mình cũng chưa đc đi nữa, nghĩ lại thấy mình thiệt thòi quá hichic, pần vì 2 bé nhỏ quá tha đi đâu cũng ngại vụ cho ăn uống, pần vì xã k có máu du lịch lắm nên cũng chỉ quanh quẩn những chỗ nào gần gần thôi.Cảm ơn mẹ Tôm nha.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chúc mừng em Hường mẹ tròn con vuông nhá, mai mốt có hình up lên đây cho mọi người chiêm ngưỡng nha
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM To all : hay là ọp 1/6 dời lại vào ngày 4/6 nhe, lần này mình ọp indoor nha, hổm rày rời nắng nóng quá sợ cả mẹ và bé bệnh. Trên parkson q1 tầng game có khu vực game rất riêng biệt cả nhà mình lên đó ọp ẹp rất tiện, các con chơi game các mẹ ngồi tám ngay đó trông chừng con đc. Cả nhà thấy sao????[/SIZE]
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hì hì ..... cứ đi chưi với gd cho vui vẻ đi chị ....... ọp dời lại đc .... hổng sao.....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Không được em ơi!!!đã hẹn rồi,ngày đó Đầm Sen cũng đã chuẩn bị đón thiếu nhi tham quan,với lại chị đã hứa với 2 con nhà chị rồi,có bao nhiêu người đi bấy nhiêu còn lên Parkson chơi,thì lúc nào cũng có thể đi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em đi đầm sen nhiều rùi, với lại ngày đó đông lắm, khi nào các mẹ op ở quán nào em tham gia nhiệt tình nha. còn đợt thiếu nhi naỳ chúc các cháu nhà mình có ngày vui vẻ nhé....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Sáng giờ không thấy mẹ nào vào top hết vậy, chúc 1 ngày thành công mọi người nhé..
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Úi đi NT cho bé khỏi lo ăn uống. hình như NT ở nhà mọi ng ko nấu cháo cho con hay sao đó nên cửa hàng cháo nhiều lắm,hihi. Bé nhà mình lần đầu tiên đi NT mới có 10 tháng thôi sau đó năm nào lễ cũng đi nên mình rành các cửa hàng cháo sạch sẽ an toàn cho bé luôn. Mình nhớ cuối năm ngoái 2 vc đi VT cùng với CTy, ox mình đi mua cho con tô phở mà tiền taxi bằng tiền mua 5 tô phở,hic. Mình ra NT cứ mướn cái xe máy vi vu có 100k/1 ngày tha hồ chạy, còn ở VT thì 200k đắt kinh khủng luôn. Phòng cũng rẻ hơn nữa,300k là có 1 phòng sạch sẽ,còn VT ở đc đc cũng phải hơn 500k,nói tới lại thèm đi NT quá sắp tới Festival biển rùi
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM E ơi,ở VT quán phở nhiều như nấm mọc sao mưa nhé!chị ở ngoài đó 1 năm ăn phở riết ngán luôn,trong hẻm có phở ,ngoài ngỏ có phở,.. đi đâu cũng gặp phở.Mà công nhận Vt đắt đỏ thật,nếu Nha Trang mà gần thì đi Nha Trang thích hơn nhiều
Re: Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Ui sao mình không vào được topic của mẹ này nhỉ mình muốn đặt mất bình nước ép mà, đặt luôn ở đây nhé 2 bình nam việt quất, 1 táo, 1cam thứ 6 giao được không ạ?
Tin khẩn. Nhà mình biết vụ gì chưa??? Đây là tin chính xác luôn của bạn xã mình làm bên Bv Nguyễn TRi phương nhé! Hiện giờ các BV huy động máy thở oxy cho BV nhi đồng 1 vì dịch chân tay miệng lần này rất là nguy hiểm ,diễn biến nhanh chóng 4 tiếng thôi là ....từ lúc phát bệnh nổi hột,hạt ,và trong vòng 4 tiếng,chắc mình di tản con về quê quá,mà các mẹ ơi hủy chuyến đi Đầm sen đi không nên đến chỗ đông người.
Ðề: Re: Tin khẩn. Xã mình ở ngoài HN đọc báo thấy vậy cũng lo lắm, kêu mình lên mạng tìm hiểu rùi phòng ngừa cho con, mà mình tính hè này cho bé đi học, chắc dời lại tới vô năm học luôn quá.
Re: Ðề: Re: Tin khẩn. Con mình đóng tiền 2 tháng luôn rồi nhưng điệu này chắc phải suy nghĩ lại, mình chỉ lo nghỉ một lèo 3 tháng rồi cu cậu quen thói không chịu đi học nữa.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM các mẹ SG ơi, cho em gia nhập với nhé, em 26t, nhóc nhà em mới vừa tròn 3 tháng thui ^^ hoan hô mẹ nào lập ra topic này ^^ (em đã click Cám Ơn rùi ạh)
Ðề: Re: Tin khẩn. Mình cũng sợ thiệt,mà bệnh này lại dễ lây nữa chứ...để coi tuần sau tình hình có đỡ hơn không rồi tính cho con đi học hay k...mình thì hè cho con nghĩ hè đúng nghĩa.