Em chào các anh chị, Em đang làm một nghiên cứu về đề tài nickname của trẻ em và mối liên hệ tới tính cách của trẻ. Em rất mong các bố mẹ trên diễn đàn chia sẻ về nickname của các thiên thần đáng yêu của nhà mình để giúp em thực hiện nghiên cứu này. Em hy vọng là các bố mẹ sẽ giúp đỡ em! Em cảm ơn!
Bé nhà mình gọi là Chích Bông, 2 tuổi Mỗi lần mẹ hỏi con tên là gì liền trả lời : Chích Bông bé tẻo teo Mà cô nàng cúng nhí nhảnh và hay nhảy nhót, bé tẻo teo như chim Chích Bông thật
Con trai mình là cutideptrai, với mình từ khi sinh đến giờ lức nào Tí cũng đẹp nhất và quí nhất. Còn ý nghĩa thì mình cứ theo ý thích của cả 2 vợ chồng cùng đặt con là cu tí - khẳng định nam tính 100%
chào các bác. bé nhà mình có nước da hơi mật ong tí.hiix, bé không giống mẹ , cứ y đúc bố vậy , thế nên ông ngoại gọi bé là chin-su ( hiii , nước tương chin-su ấy mà ). thế nhưng bà nogại lại bảo rằng đấy là tên hàn quốc.. .hehehe
Bé nhà em có nickname là cu Bông. Ông bà nội hay gọi đùa là Bông Ti, Ti Bông (vì khi bé bú mẹ nhìn đáng yêu lắm à)
mình mới chuẩn bị có con , nên nếu con đầu lòng là gái thì chắc vợ chồng mình sẽ gọi là zin zin còn là trai thì chắc gọi là zim zim
Bé nhà mình là Tôm.Mỗi lần mà anh cháng thích cầm cái gì mà bố mẹ không cho là cứ giãi lên như tôm đấy.Hi
em chưa có gia đình nhưng đóng góp mấy nicknema của cháu nhà em: cháu lớn: gọi là chuột vì sinh năm chuột Cháu thứ 2; gọi là công nông vì thích xe ô tô cháu thứ 3 : gọi là kẹ vì nhỏ như cái kẹo chị ah
Các bé của các mẹ đáng yêu quá, nghe các mẹ tâm sự về các bé em mới thích làm sao??? bé nhà em cũng sắp chào đời, khi nào chào đời em sẻ tâm sự cùng các mẹ nhé. Chúc các mẹ và các bé vui vẻ _ hạnh phúc_ các bé chống lớn.
Bé nhà mình tên là Minh Thu, các chị hàng xóm gọi chệch thành Chinsu. Thế nên nick của cháu bây giờ là Chinsu. Nhưng vẫn có bác trêu gọi chệch nữa thành "chín xu"! he...
bé nhà mình biệt danh là pé Heo vì : - Sinh năm Hợi - tham ăn như heo .... _ và cũng đáng yêu như 1 cô ũn con vậy Ngày sinh nhật 2 tuổi của bé , bé cứ hát mãi : Happy bỉthday to Heo , happy birthday to heo ... làm cả nhà ai cười pể pụng !!!
xin chào bé lớn nhà mình là susu (củ susu đấy ), đến thằng em tính đặt là cà rốt nhưng ba chúng nói là khó gọi quá nên từ tên của chị thêm n váo thành là sunsun để khí gọi một lần 2 đứa cho tiện hihi