Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi chán chán chả muốn vào hóng các bà đang 8 cái gì.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ mà đúng là chửi luôn đi coi như đếch học nữa, chẳng xin đc đâu thì cho học tạm tư thục mấy tháng. Gớm làm gì mà giáo viên mất nết thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc các bà cuối tuần vui vẻ, tôi vừa bị ong đốt
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ối, nhìn thấy bà mới nhớ ra chưa ck cho Lan 140k, chờ tí nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! rảnh lúc nào thì chuyển cũng đc mà bà, lúc nào tôi lại nhờ bà nộp quỹ nhé, tks!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe bà kể mà thương con nhà bà quá, đi học kô biết có bị tủi thân kô vì gặp phải loại cô giáo đấy! Tôi mà là bà chắc chắn tôi đã băm bổ cái mặt con cô giáo đấy rồi và chuyển trường cho con luôn! Chẳng biết hôm tới nộp đơn xin nghỉ học bà có làm một trận tanh bành ko, tôi sợ bà nói bỏ đấy thôi, vì bà hiền quá!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nàng ơi, trên tôi cô bạn hàng xóm nhà tôi đến đón con gần 5 tuổi, vừa thấy mẹ con bé lao vội ra kêu " mẹ về nhanh lên con buồn ị quá", nó vội về cho con đi ị. Sau hỏi con sao ko ị trên lớp, buồn ị lâu chưa. Con bé bảo nó buồn ị lâu rồi, nó bảo cô thì cô bảo là "để về nhà rồi ị", thế là con bé ko dám gì nữa cứ nhịn thôi. Cô bạn mình tức quá hôm sau lên hỏi cô thì cô bảo "em bảo cháu đi ị thì cháu bảo để về nhà mới ị", thế có điên ko chứ? Theo các bà thì liệu con nhóc con gần 5 tuổi có dám bịa ra chuyện như thế để nói ko?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị hôm nay kiệm lời thật đấy!!! Em làm 1 bài đánh dấu rồi lát em đi thăm chồng em đây!! bb các chị!! Các chị nhớ qua nhà em chăm sóc nhà cửa giúp em với nhé!! thanks các chị nhiều nhiều!!
Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! hic.. vừa mua 4c cho thằng anh, 2c cho thằng e, 3 c cho con bé cháu.. chết thật, bà chả bảo sớm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! báo cáo với bà là thằng nhà tôi gần 4 tuổi, tự dưng về nhà 4 ngày ko đi, cho vào toa lét kêu khóc ầm ĩ, ko chịu đi, nhấc ra nhấc vào toa lét đến 4 lần ông ý mới đi đc, hôm sau lại nhịn thêm 3 ngày, tôi điên quá, quát mắng mãi, nghĩ nó mải chơi, cuối cùng thủ thỉ hỏi nó ,nó bảo" cô bảo ko đc ị ở lớp, về nhà mới đc ị". trẻ con nó ko nói điêu đâu bà ơi, chỉ là dữ kiện lung tung thôi. xong rồi ở lớp có bạn bị tăng động, chạy xô đẩy con tôi ngã cầu thang,tôi viết sổ liên lạc cho cô, hôm sau con về bảo" mẹ ơi, cô bảo mẹ đừng nói nữa, có mỗi chuyện đấy mà mẹ nói lắm thế" bó tay chưa ? tôi đến gặp thẳng hiệu trưởng phản ánh,tình hình thay đổi hẳn nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hè hè , con nhà tôi có thói quen đi vào sáng sớm . Nó nhất quyết không chịu đi ở lớp đâu , dù muộn giờ vẫn phải đi xong ở nhà mới đi học
Re: Ðề: Re: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì giờ mua thêm đi có sao đâu hehe, thế con bà mặc có vừa đồ ko vậy?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang nghe bức thư tình thứ hai, hồi xưa nghe thấy lãng mạn gớm nhưng giờ thì....