Hi các bà, hôm nay mới nhớ ra là mồng 1, tôi ăn chay và đi lễ, nên sẽ không tham gia off được rồi, hôm nay lại là hôm đặc biệt chứ, thứ 1 là chia tay Bình mộc (bữa ăn "tiền sản" ;-)), thứ 2 là trao quà SN và quà ngày cưới, tiếc thật, chúc các bà vui vẻ, chúc Bình sinh nở tốt lành, mẹ tròn con tròn nhé. @Trà, Trang, Thoa: các bà sắp xếp thời gian hôm nào đến lấy thớt nhé, tôi phải cho ra ban công rồi, để trong nhà vướng lắm.
Bon ơi, nếu không phải đi lễ buổi trưa thì ấy cứ ăn chay rồi qua cùng mọi người cho vui. Đến đó có đồ uống mà.
Cái hội ăn chơi có tổ chức lần này vất vả vì chọn địa điểm quá. Tình hình lạm phát cũng bắt đầu có ảnh hưởng đến việc ăn chơi thác loạn roài Chốt lần cuối cùng nhé: Địa điểm: Cà phê 84 Ngyễn Du, Thời gian: 11h 30 trưa thứ 4 ngày 25/3/2009 (tức là trưa nay) Mời cả nhà tham dự đông đủ nhé!
Bà Thủy nói xem lại lịch đúng thật. Hôm nay mới 29 âm thôi Bon ơi. Đi nhé, địa điểm: Cà phê 84 Nguyễn Du.
Hi hi tôi chuẩn bị đồ ăn chay rồi, thôi cứ ăn xong rồi đến đấy nhìn các bà ăn vậy, tôi đã chót chay thì chay luôn hôm nay bù cho ngày mai cũng được, mai lại ăn bình thường. Trưa tôi sẽ cố gắng qua
Hi all, Trưa nay tớ lại bận mất rồi nhưng khoảng 12h30 sẽ cố gắng qua off cafe với mọi người, lâu quá ko gặp cả nhà.
- Sáng dậy từ 7h ra khỏi nhà, nhịn đói đến cty thử máu khám sức khỏe định kỳ - 8h30 khám xong chạy vào lớp học luôn sợ điểm danh muộn 10p là bị tính không học hôm đó - Ngồi 1 lèo 12h20 mới kết thúc buổi học. - Đói lả, mệt, và buồn ngủ. - Ngoài trời mưa rét lâm thâm - Nhẩm tính quãng đường đi từ Cầu Giấy lên Nguyễn Du ....Phải mất 45 phút là ít ( chưa tính tắc đường) .....rồi còn thời gian ngồi buôn và..... quãng đường quay về.... ôi chao ..rùng mình Quyết đinh: Không đi ọp nữa, phải măm khẩn trương không thì xỉu mất Vì những lý do chính đáng trên thành thật sorry các bà
Quyết định rất sáng suốt huhu, tớ vừa mặc áo mưa ăn bún đây này. Đang gác chân lên CPU để hong khô tất
Công nhận An sáng suốt thật, cuối cùng bọn tớ ra ăn bánh mỳ Phúc, hoá ra là bà Trà mặc áo mưa hồng cười với tớ ở hàng bánh mỳ đấy à? Hi hi sorry nhé, tớ mắt tèm nhèm nên rõ ràng phát hiện ra có 1 ng cười với tớ nhưng tớ cứ lờ đi vì tưởng họ cười nhầm người
Oài, rút kinh nghiệm lần sau phải: - Xem dự báo thời tiết - Nắm chắc kỹ địa điểm ọp có phù hợp hay ko Hôm nay đúng là 1 trận ọp nhớ đời. Mình áo mưa kín thế mà về nhà cũng ướt hết 1/2 quần, giầy thì tất nhiên là sũng nước. Trên đường về thấy mưa rào rào lại nhớ đến trận ngập lụt lịch sử của Hà Nội vừa rồi, nhớ lại mà sợ. Con mình thì học ở khu Thái Hà, 1 trong những nơi ngập nặng của HN... May mà mưa tạnh rồi.
ALL: Tớ chuẩn bị đi làm đây. Hôm nay vui nhưng vất vả nhỉ. Thêm nữa là chắc ăn muộn nên cảm giác không ngon miệng lắm. Tớ chuẩn bị đi làm đây.
Khổ thân An quá, nhưng tính ra thì cũng nhọc giống những người hôm nay đi ọp. Cú này phải đổi tên em Mộc Nhĩ thành là NHỚ cả nhà nhỉ. Em này góp phần làm cho các cô hôm nay được bữa nhớ đời. Khổ thân Trà thì áy náy, còn tôi thì thấy buồn cười. Một lần nữa cám ơn cả nhà đã nhiệt tình tham gia để chia tay mẹ con nhà tớ nhé. Còn ngày mai để buôn bán nốt rồi T6 tôi giam chân ở nhà. Chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, ai ai cũng mạnh khỏe nhé. @Bon: tôi chưa đến lấy thớt được nên sẽ nhờ bà chị tôi đến lấy sau vậy nhé. Mấy lần đi qua nhà bà nhưng vì ko hẹn trước nên ko dám vào.
- Sáng dậy từ 7h ra khỏi nhà, nhịn đói đến cty thử máu khám sức khỏe định kỳ - 8h30 khám xong chạy vào lớp học luôn sợ điểm danh muộn 10p là bị tính không học hôm đó - Ngồi 1 lèo 12h20 mới kết thúc buổi học. - Đói lả, mệt, và buồn ngủ. - Ngoài trời mưa rét lâm thâm - Nhẩm tính quãng đường đi từ Cầu Giấy lên Nguyễn Du ....Phải mất 45 phút là ít ( chưa tính tắc đường) .....rồi còn thời gian ngồi buôn và..... quãng đường quay về.... ôi chao ..rùng mình Quyết đinh: Không đi ọp nữa, phải măm khẩn trương không thì xỉu mất Vì những lý do chính đáng trên thành thật sorry các bà [/COLOR][/SIZE][/QUOTE] Mẹ SUSU_ THU THUY "Định Cư" ở Cầu Giấy ạ? Nghe thấy là mon men ngay để làm quen cho MQH sâu hơn nè chị. Em cũng đang cắm cục gạch ở Trần Duy Hưng mà.
chào mừng thành viên mới ra nhập hội ăn chơi có tổ chức tràbà áy náy gì, các bà trong ban tổ chức nên vất vả nhất, cá nhân tôi thấy chẳng sao, có điều hôm nay mưa quá AllHôm nay tôi đã nhận được quà sn của tôi và Quân. Cái cốc mang về Hân thích lắm, dùng uống nước cam luôn, ko đến lượt Quân, he...he.... Gói giấy ướt cũng dùng luôn rồi. Chỉ còn quà của mẹ là chưa dùng thôi, cất để cuối tuần dùng thể( chưa mở ra, chắc là được 2 cái nhỉ, dùng 2 tối t7 và cn). Nói đến đây chắc ối bà hình dung ra cái "tuy ko nói ra nhưng ai cũng biết" nhỉ?he...he..., xin thưa ngay là ko phải đâu nhé, còn là cái gì thì đợi Ngọc Bin post ảnh lên thì sẽ rõ. Xin chân thành cảm ơn cả nhà ! (nhà tôi còn kỷ niệm ngày cưới vào tháng 9 và sn hân vào tháng 10, hồi hộp đợi quà, hi....hi...)
tôi thấy có mẹ bán áo lacoste đây này, bà nào phụ trách in áo hội mình thì tham khảo thử xem nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=34488