Ờ hay đấy, hôm nay về hỏi Bim xem có thích kể chuyện chó đốm không. Chắc phải kể đến 1, 2 tháng mới hết đấy nhỉ? :lol: :lol: :lol: Lại nói đến chó đốm, trong phim đấy Bim tâm dắc nhất là câu nói của chú đốm béo nhất hội: Mẹ ơi con chỉ đói thôi, con không buồn ngủ đâu!
http://i59.photobucket.com/albums/g282/tuanha_2006/f4949941.jpg http://i59.photobucket.com/albums/g282/tuanha_2006/12abf644.jpg http://i59.photobucket.com/albums/g282/tuanha_2006/DSCN6439.jpg
Có bác nào còn bắt đầu đi nhà trẻ, phải đánh dấu tên con lên quần áo không? G đã chia sẻ cái vụ này bên WTT rồi nhưng thấy nó rất hữu ích nên post tiếp lên đây: Dùng bút Dimensional Fabric Paint, có hình 1 bông hoa ở dưới có chữ Fashion, khoảng 27K gì đó. Cách viết giống như mình dùng bút xóa vậy, lắc đều lên sau đó vừa bóp nhẹ vừa viết. Có đủ các màu sắc luôn, mình có con gái nên mình thường lấy màu đỏ và màu hồng có ánh nhũ. Viết xong để khoảng 1 ngày là khô (vì nó giống như sơn vậy) có thể đem đi giặt thoải mái. Mình viết lên QA, giày dép, balô, mũ vải,... tóm lại là những đồ dễ lẫn với bạn của bé. Là 1 dạng bút sơn nên thoải mái máy giặt, vài năm cũng không hề phai (mặc dù áo quần đã cũ :lol: ). Trước tiên hãy tập viết thử lên vải vụn cho quen tay đi đã nhé, nếu không sẽ bị 1 cục sơn to tướng đấy. Nếu cần tớ sẽ chụp thử vài cái QA của con gái tớ cho xem trước khi quyết định mua. __________________
Một vài mẹo của mẹ con nhà mình: - ăn hoa quả: con nhà mình không \thích ăn hoa quả. Xắt nhỏ hoa quả thành những miếng vừa ăn, nếu chẳng may con không nhai vẫn nuốt được, đựng vào 1 cái bát đẹp, thêm 1 cái dĩa nữa, hắn ta sẽ ngồi chăm chỉ chọc hoa quả chén. - ăn cơm: con 1 bát 1 thìa, mẹ 1 bát 1 thìa, mẹ bảo xúc cho mẹ 1 miếng đói quá, con chăm chút đút cho mẹ nên há hốc cả mồm, thế là ầm đút cho con 1 miếng. - uống nước: rót nước từ cốc to ra cốc nhỏ, bảo con khà nào, con khoái chí uống hết ngay (vì chỉ có 1 chút nước vừa 1 ngụm) lại còn đòi rót tiếp. - đi ngủ: muốn con nằm yên trên giường để chuẩn bị ngủ, bảo con ru khỉ bông ngủ đi, con liền nằm xuống à ơi như thật, lại còn vuốt má em, một lát sau hắn thấy hay đòi mẹ ru, thế là nằm im.
Đây là mẹo của mẹ John. Muốn cho John nằm im lặng ngủ thì: ờ nhà John hay có mấy con thằn lằn (miền trung gọi là thằn lằn hình như miền bắc gọi là thạch sùng), Nhìn lên trần nhà thấy có thằn lằn thì nói "Bạn thằn lằn, đi ngủ đi, bạn John nằm nhắm mắt ngủ rồi, ngoan không nề", thế là cu cậu làm gương cho bạn nhắm mắt ngủ. Còn hôm nào không có thằn lằn trên trần nhà thì nói: "John ơi, Bạn thằn lằn đi ngủ rồi. John cũng ngủ đi, thế là cu cậu cũng làm theo, nhắm mắt lại"
Nhà Bim cũng thế đấy mẹ John ạ. Các câu chuyện của Bim đều có kết thúc gần giống nhau dù cho là chuyện kể về đàn gà, đàn ếch hay chó đốm...Thì cuối cùng tất cả các bạn đều rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ và lên giường ngủ rất là ngoan giống như Bim
Me TYBONG co nhieu chieu hay that day.Chi co tai ke chuyen tu bia nhi? em doc bai gop y cua chi trong cac muc thay thu vi that. xin hoi chi dang o viet nam hay o nuoc ngoai vay? :lol: :lol:
Nhà tớ thì mua đc cái bút Shirt maker nên viết thoải mái!Cái đó thì khoảng hơn 20k, k nhớ rõ lắm vì hôm đó đi mua nhiều thứ nên k rõ!Cái bút đó chỉ cần viết lên rồi để khô, nếu cần nhanh thì lấy bàn ủi ủi lên là ok, giặt vô tư luôn!Nhưng viết lên rồi thì lại thấy ở trường có làm cái bảng tên in sẵn mình chỉ việc ủi lên quần áo là xong, tất nhiên là mẹ phải đặt để in tên con!Thấy đẹp hơn của mẹ :lol: mặc dù đã bắt cha chữ đẹp viết rồi mà thấy bảng tên ở trường đẹp hơn, mà cũng k đắt lắm có 1k/cái!Lúc trước khi mua đc cái bút tớ mang đi đặt thêu bảng tên hết tận 3k/cái nhưng về k dùng đc vì to quá chắc phải để dành ít nữa đi học tiểu học mới dùng tới!
Còn đây là mẹo nhỏ của nhà Golden. Mẹ Golden ơi, đồng ý cho mẹ Luti chia sẻ với mọi người nhé ".....việc con gái em rất hay bị táo bón đến việc viêm họng "kinh niên" của bé , nhưng cái đó bây giờ không còn là nỗi đau đầu của em nữa. Em ngạc nhiên nhất là cái vụ uống mật ong và dùng vừng đen, nhà em nuôi ong nhưng trước đây em không dám cho con em uống vì sợ nóng (mặc dù thỉnh thoảng bà ngoại vẫn "lén lút" cho cháu uống) , sau khi được chị tư vấn em đều đặn cho cháu uống 1 thìa nhỏ mỗi sáng trước khi cho cháu đến trường. Trộm vía, hơn 1 tháng nay cháu ăn uống rất tốt, lưỡi rất sạch, ho hắng giảm hẳn (mặc dù cả đêm nằm máy lạnh), tối nào em thấy con em hơi ho nhẹ là em cho cháu uống thêm 1 thìa mật ong nữa là yên tâm đến sáng luôn chị ạ. Lại còn vụ táo bón, em nghe theo chị dùng vừng đen kết hợp luôn với mật ong (cái này là do 1 bà cụ bảo cách là ạ): rang vừng đen lên (có thể cho vào lọ dùng dần), mỗi lần dùng chỉ cần 1 thìa nhỏ giã dập ra trộn với mật ong ----> trông hơn sền sệt. Thế là dùng luôn, công dụng tuyệt vời thật chị ạ, buổi chiều em cho cháu dùng 1 thìa nhỏ hỗn hợp đó, sau khoảng 4 tiếng cháu cho mẹ cháu 1 bô luôn , rất dễ dàng cháu không khóc lóc như trước. ..."
Một vài mẹo linh tinh nữa: - Đóng bỉm: Những bé nào mông to khi đóng bỉm, bé đạp một lúc là cái băng dán nó cứa vào bẹn. Có thể khắc phục bằng cách đóng bỉm lộn ngược đằng trước ra đằng sau. - Pha sữa Gain: Sữa này khi pha thường rất nhiều bọt. Không nên pha trực tiếp vào chai sữa mà dùng một cái bình rộng miệng để pha. Sau đó rót sữa vào chai, lựa sao cho phần bọt ở lại. - Mẹo này của bố Bim: những chỗ bé bị ngứa ngoài da, bôi hồ nước vào cho bé mát nhưng đôi khi bé không thích bôi, cứ quệt hết cả thuốc đi. Bố Bim lấy tăm bông chấm thuốc, vẽ thành hình bông hoa có đủ cả cánh hẳn hoi lên da bé. Bé thích quá nên cứ để nguyên
Đồng quan điểm với nhà Bim'smother rồi :lol: : Bé nhà mình bị nổi ngứa, mình chấm Xanh Methylen, bé không chịu thế là mình vẽ thành chữ O chữ Ô chữ Ơ hoặc đồng hồ (tất cả hình gì liên quan đến hình tròn), rồi vẽ cho cả bố mẹ luôn. Bé thích lắm bây giờ bị muỗi đốt cũng bắt mình chấm thuốc. Cả vụ dán Urgo cũng làm tương tự, dán xong vẽ hình mặt cười mặt mếu lên miếng dán.
Cái này hay quá chị ơi! Em đang lăn tăn vụ này vì Nhím nhà em bị băng dính cứa đứt cả bẹn Cám ơn chị nhiều lắm.
Topic này hay quá Đứa cháu nhà mình được 2 tuổi, nó chẳng bao giờ dọn dẹp đồ chơi khi chơi xong. Thế là phải nghĩ ra cách, lấy món đồ chơi mà cháu thích làm hỏng đi và bảo "tại con không ngăn nắp,không dọn dẹp gọn gàng nên chó cắn đồ chơi của con rồi, con phải gọn gàng thì chó sẽ không cắn đồ của con nữa"; con bé cứ ấm ức vì món đồ chơi mà bé thích bị như vậy, nhưng từ đó trở đi sau khi chơi xong bé đem đồ chơi cất rất ngăn nắp
Con bị cộc vào đồ đạc trong nhà đau và khóc, điều này rất hay xảy ra ở các em bé nhà mình các mẹ nhỉ. Thường thì mọi người hay "đánh chừa" để con nín. Nhà em con còn bé nên chưa hiểu được "đánh chừa" là như thế nào. Em hay giúp con chú ý đến những đồ vật và âm thanh khác trong nhà để bé hết khóc. Còn em bé nhà mẹ thuyph lớn hơn, đã hiểu được nhiều điều, em xin phép mẹ thuyph chia sẻ kinh nghiệm này cho các mẹ trên dd mình nhé: Còn việc bé chạy chơi bị ngã thì anh Cún nhà mình đã từng bị mẹ bắt xin lỗi cái ghế đấy. Mải chạy nhảy con xô vào cái ghế ngã lăn quay, khóc ầm ĩ, BN chạy ra xuýt xoa cháu xong cứ đánh chừa cái ghế. Mình thấy thế phải xin phép bà để con dạy cháu xong đề nghị con đứng lên khoanh tay xin lỗi cái ghế, con hỏi tại sao mẹ giải thích rằng cái ghế nó đứng yên 1 chỗ, không làm gì con cả, chỉ có con là có lỗi thôi vì đã xô vào ghế, nó cũng đang đau giống con đấy, thế là anh ta nín khóc và khoanh tay nói "con xin lỗi cái ghế của ông nội, từ nay con không thế nữa" rất mạch lạc, xong xuôi đâu đấy thì mình mới ôm con và xoa chỗ đau cho con. Còn BN từ đó cũng không dạy cháu kiểu thế nữa
Chị Đoremon ơi, quả là sáng kiến đấy, dạy bé nhẹ nhàng mà hiệu quả. Đúng là đôi khi mà đánh chừa ghế vô hình lại dạy con thói xấu đổ thừa cho người khác khi mình là người có lỗi nhỉ? Khi các bé ngã, chắc tất cả các mẹ đều lấy một ít dầu gió bôi vào chỗ đau khiến chỗ đau không bị sưng.
Cái topic nay hay quá. Cảm ơn mọi người nhé. Tối nay em về sẽ thử áp dụng cái chiến thuật đồ chơi hỏng và bạn thạch thùng ngủ đi mới đc.