Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Vâng ạ, chính xác là vừa bị celibataire 1 năm nay -_- hehe Vâng, e ngồi viết bài tPháp 1 tí.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp công nhận là yêu tiếng P nhể, chị vào đây đọc những câu nói chuyện bằng TP của mọi ng cũng thấy thích, nhìn thân quen quá
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehehe Yêu từ trc khi học tP, bắt đầu học càng yêu, dự tính đi P mừ lúc đó bố mẹ ko cho, TN ĐH xong, e đam mê kd hơn, bỏ bê tP, giá lúc TN xong, quyết tâm đi P chắc tình duyên và công việc đỡ lận đận và gian nan... =.= Em đang viết bài này : Niveau B1 : Un ami, une amie, qu'est-ce que c'est pour toi? As-tu beaucoup d'amis, dans ton pays ? A l'etranger? Reponse minimum 20 lignes. hehe Mừ chắc mai mí xong quá, khá nhiều ý mừ tra từ điển cũng mệt hehe Mí lại, trưa ngồi viết bài Tả cái phòng, h viết bài thứ 2 hơi đuối, ko xong nổi hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp khờ khờ , nàng viết xong post lên cho mọi người xem với nhá ! chủ đề cũng hay mà
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp D'accord. ^^^^^ Nàng vào điểm danh đi, tên tuổi tình trạng gia đình.. Mí có 2 thành viên ghi danh à ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp bây h còn có từ điển online chứ hồi xưa tra từ điển giấy mới chết chứ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp C ở Hà Nội phải k ? nếu đúng thì đó là lớp thầy Vĩnh ( già già ) dạy miễn phí , e nhớ k nhầm đó là trung tâm 19-5 thì phải . Ngày trước , e cũng có học tiếng TBN và tham gia nhóm phụ thầy làm từ điển A-P-TBN
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Vâng ạ, em mở 1 lúc mí trang ^^ Mừ học onl ko mau thuộc bằng chép tay đâu chị ^^ Em hay quên lắm, cô giáo em sửa bài cho em mí lần mà e cứ sai cái lỗi ý, thế là chiều nay cô bảo em tự sửa rồi gửi lại cho cô xem hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp uh hình như là thầy ấy đấy, tớ học từ hồi sinh viên cơ, nhưng học đc khoảng 2 tháng thì có việc nên phải bỏ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ỏhoif chị học đại học, năm cuối chủ yếu học dịch, cô giáo bảo: ko phải tiếng P của các em có vấn đề mà là tiếng V của các em có vấn đề đấy, vì dịch cứng quèo
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Je m'appelle Hoa ( comme nick ). Je suis née en 1984. Je me suis mariée et une fille. Actuellement, je travaille dans une entreprise coréenne spécialisée dans le jeu à mobile . Je vis à Hanoi avec ma petite famille. J'aime: l'apprentissage des langues étrangères, la cuisine, et surtout aimait les fleurs. Merci à tous
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Vào điểm danh hội nào. Theo mình, ngôn ngữ nào cũng có cái hay và hấp dẫn. Quan trọng ngay từ buổi đầu giáo viên có phương pháp làm cho người học thấy hứng thú và say mê với ngôn ngữ đó không? Hồi xưa mình học, giáo viên đã truyền được cái nhiệt huyết, tình yêu với ngôn ngữ ấy, đất nước ấy cho bọn mình bằng những phương pháp rất bình dị và khoa học, từ dễ đến khó. Một trò chơi dân gian, những bài hát thiếu nhi, thói quen biết nói lên ý kiến của mình trước đám đông mà không ngại ngùng, biết bảo vệ chứng kiến.... Khi học Tp cô giáo tổ chức các câu lạc bộ do GV Pháp dạy CLB hát, thơ và kịch. Mình rất nhớ cuốn vở rất to cô giáo gọi là Cahier de lecture mà mỗi người đều có 1 cuốn, trong đó bọn mình có thể ghi chép 1 bài thơ, một bài hát mình yêu thích và trang trí như báo tường vậy. Quyển sổ để bọn mình tự do sáng tác hay bày tỏ TY với ngôn ngữ này. Thậm chí cắt dán những bộ cánh thời trang với giả thuyết bạn đang đi dạo ở Paris hay nhà hát lớn. Với trẻ con điều đó Thú vị vô cùng. Cứ thế khi TY với TP như 1 lẽ thường rất tự nhiên. Chúng tớ ko ngại nói chuyện, buôn dưa lê với nhau bằng TP suốt cả ngày. Thích cái cảm giác " tư duy bằng chình ngôn ngữ ấy, giao tiếp bằng ngôn ngữ mình học tại chính đất nước mình". Mình còn được học Toán Lý Sinh học và Vật lý bằng tiếng Pháp nữa. Rất thích thú vì cách dạy của GV. Ko phải giải quyết các bài toán thật khó kiểu " luyện thi" như khi học Toán trong giờ của GV Việt. Chủ yếu GV dạy cách trình bài, lập luận sao cho sắc nét và rõ ràng. Các bài toán đưa ra cũng rất gần với thực tế nữa. Cái mình được khi học Tp ko chỉ là học được 1 ngôn ngữ hay mà trên hết thấy tâm hồn con trẻ được phát triển toàn diện, được tiếp xúc với nhiều điều mới mẻ, và có 1 niềm đam mê( về sau mình có học thêm 2 ngôn ngữ nữa nhưng điều này hoàn toàn không có đâu nhé).
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Sur là ngày xưa Hoa là trùm tP ^^ Thía cấp 3 nàng có thi Olympic hay HSG TP ko ? Merci encore. Bon dimanche cả nhà !!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hì hì , có đấy bà ạ . T đi thi olympic miền bắc và hsg toànn quốc . Bây giờ suốt ngày phải cày tiếng anh để thi toefl đây . Chúc bà chủ nhật vui vẻ và đắt hàng nhá
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe Tớ thích chơi với mí bạn học giỏi tP lắm đó nha, lâu lâu mí gặp đc 1 người cùng sở thích tP như vậy ^^ Ừa, trong đây thì tớ chỉ tham ja Olympic toàn mNam và HSG TP thôi à hehe Thích nhất là 3 năm học đội tuyển A đc ưu ái miễn học thể dục và vi tính, mừng hết lớn ^^ Giờ bán hàng miết nên vốn liếng trau dồi ngày xưa lụi tàn theo năm tháng gru gru Mừ vẫn rất thích ngoại ngữ, bi h thì dồn t/y ý cho tP hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp nói mới nhớ ngày xưam ình cũng đi thi HSG quốc gia môn TP đấy chứ, còn đc giải 3 nữa chứ, h bỏ xó hết
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp bây h ai hỏi ngày xưa học ĐH gì, bảo em học TP, hỏi: nói câu gì đi, bảo ngậm ngùi: em quên hết rồi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Tặng cả nhà bài hát mình rất thích. ^^ [youtube]IdGbnWqDv_M[/youtube] Jolie, je m'appelle Jolie Je suis une fille, comme les autres Jolie, j'ai mes joies mes peines Elles font ma vie, comme la votre Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour .. Jolie je m'appelle Jolie Je suis une fille, comme les autres Jolie, et toutes mes peines trouveront l'oubli, un jour ou l'autre Quand je trouverai l'amour Quand je trouverai l'amour Quand je trouverai l'amour Quand je trouverai l'amour hehe