Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp muốn nói 1 câu cũng phải ngồi ngẫm nghĩ chán em ạ, bật 1 câu ra bằng tiếng A còn nhanh hơn tiếng P
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp xin hỏi các nàng , nếu giờ được bắt đầu lại , các nàng có chọn tiếng Pháp không ? tớ đang lăn tăn trường hợp của con tớ quá !
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp nói ra thì buồn, nhưng tớ sẽ chọn tiếng A, vì nhìn tấm gương của chính tớ đây, nhưng còn tùy vào môi trường nơi các mẹ sống, tớ ở tỉnh lẻ nên chả đc dùng đến
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Nếu đc bắt đầu lại, em sẽ theo đuổi tP ^^ Em chuyên A mừ công việc ko có duyên với A, để em xem 2 tháng tới công việc có sáng sủa hơn ko, chứ hiện tại e thấy e đang có duyên trở lại với P hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Chính xác hehe Cái này em hiểu, chị học P có thể gọi là lão làng, còn em học vỏn vẹn 2 năm với 1,5 cuốn giáo trình, mừ bỏ quên 4 năm h ôn lại còn muốn đuối, quên nhiều lắm, phải nỗ lực và cực kỳ kiên nhẫn mí mong lấy lại kiến thức trôi lạc theo thời jan hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp về bài hát thì hát tiếng Pháp rất hay, ngày xưa hồi sinh viên, chị hay hát bài Tous les garcon et les filles vì nó rất hợp vói tâm trạng 1 cô nàng cô đơn, hi hi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ngày đi học Idecaf, cô giáo em có dạy 1 câu: Ce qui n’est pas clair n’est pas français. ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Vâng ạ, nhạc Pháp thì tuyệt vời lắm lắm luôn, mừ ngữ pháp tP thì ngược lại, phức tạp, khó, có thể gọi là cực khó, rất khó nuốt ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ừm, cái vụ thời của động từ í, giời ơi nhiều lúc muốn điên đầu, nhưng bài hát của P thì hay cực kỳ luôn, có 1 bài vẫn nhớ mãi: Et si tu n'existais pas, dis - moi pourquoi j' existerais?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe kết nhất là phát âm của tP, cực kỳ nhẹ nhàng, cũng may giọng mình khá trong trẻo nên càng mê đọc tP. ^^ Chị ko đi đâu chơi ạ, tối nay nhà e làm tiệc chào đón phái đoàn ở HP vào, có ông nội em nữa, nên khá bận rộn, làm bếp sáng h hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe e để máy mà, e bê máy mọi góc nhà ^^ Vừa làm vừa tranh thủ 8 tí ^^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Cho tôi tham gia với, tôi chẳng biết gì về tiếng Pháp đâu mà yêu sản phẩm của nó, thi thoảng tôi vào nhờ các bà tư vấn một số câu trong sản phẩm giùm nhé
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp @ Yến jolie: T'as apris français 2 ans seulement mais t'ecries bien hein. As tu parles aussi bien que t'ecries? @mekhanhtroc: "Et si tu n'existais pas" là bài em kết lắm chị ợ, còn nhiều nhiều bài khác mà nhắc đến ko liệt kê ngay được. Nhưng em thấy chị vẫn viết ổn đấy chứ nhỉ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hì hì, ngày xưa dịch xong bài này xúc động đến rơi nc mắt, phòng mình ở có 1 chị ng yêu mất, chị ấy nghe mình hát bài này xong khóc mãi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp uh riêng Mp của bọn Pháp thì hết sảy con cào cào luôn í, Paris là kinh đô ánh sáng ko sai chút nào