Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ này có vườn rau dền mát mắt ghê,cái này mà nấu canh ngọt lịm à nha........hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà đang có nhiều thùng xốp, kết quả từ vụ buôn Hàu sữa, đang nung nấu ý tưởng chồng rau, mà sao mình trồng nó cứ lụi đi nhỉ hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, thùng đựng hải sản là niềm mơ ước của nông dân hộp xốp ấy. Chị bắt tay trồng đi, bón phân và tưới nước là cây sẽ lên thôi ấy mà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ơi, em hỏi câu này có vẻ ngớ ngẩn nhưng vẫn phải hỏi vì không bít. Rau dền ý, liệu ngắt ngọn ăn thì nó có ra nhánh mới k ạ? Hay là rau chỉ trồng ăn được 1 lần, có nghĩa là nhổ cả rễ hả mọi người?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thông thường em cắt để lại vài đốt ở dưới cho nảy nhánh mới nhé
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ mẹ nguyetanh2011: Cám ơn mẹ nó nhiều nha! Mình không dám nhận là vườn rau đâu. Mình chỉ trồng 3 thùng xốp rau dền. May là các em rau dền cũng chịu khó ngoi lên. Nhưng rau lần này nhà mình ít có màu tía vì ít nắng. Hy vọng rau đợt sau thì có nhiều màu tía đẹp mắt hơn.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Me In: Theo em có 2 loại rau dền mẹ nó ạ: 1 loại ngắt ngọn sẽ ra nhánh mới, 1 loại nhổ cả rễ. Rau dền nhà em thì nhổ cả rễ mẹ nó ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em cám ơn các chị nhiều nhé!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đầu tuần em show vài hình cho khí thế nhé: Húng chanh trồng chung hộp húng bạc hà.Trời nắng nhưng mấy cây này vẫn đẹp đẽ: Dền khủng,trồng 6 cây được 1 tử tế: Húng tép nàh BR và kinh giới tốt um,ko có gì ăn kèm Rau ngót trời nắng lại bắt đầu lên lại Trồng chung lá lốt: Bí đỏ bắt đầu ra hoa rồi,èo uột dần dần: Cuối cùng là mấy em mướp nhà chị Ben&Samy Chẳng biết đã phải là em cuối cùng chưa nữa vì chim toàn ăn mất hoa thôi.Huuhu
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hic, ko xem được vườn nhà Ruachuot rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Có phải em là Bọ Rùa ko đới ? Hum qua lượn nhà rau mí để í cái chữ ký thì đugns là tên em ! Pàkon mà ko nhận ra nhau bên này !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chính hắn chị ạ )...................
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị thấy mẹ chồng chị cắt ngọn đi và vài ngày sau thấy có nhánh mới đấy
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua em về quê, thấy ở quê các cụ trồng rau bầu, mẹ em bảo trồng rau này vừa nhanh mà cũng ko mất công chăm sóc, cũng muốn hí hửng trồng nhưng mà lại quên mất ko xin mấy cây. Nhà mình biết chỗ nào bán cây ko nhỉ? Sáng nay mẹ chồng em ra chợ bưởi nhưng vừa gọi điện bảo ko có
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, chị sướng thật đấy, có mẹ chông cùng phe trong vấn đề trồng trọt, em thì chẳng có ai, trước thì có chồng, giờ chồng cũng chán rồi, à, dạo này thấy bố chồng em có vẻ để ý đến vườn rau của em hơn. Vườn rau nhà chị rùa chuột nhìn thích thật đấy. Em là em pó tay cái vụ trồng rau thơm, cứ lên được 1 ít là chim nó chén sach, em thèm nhất là húng bạc hà, mang ở quê lên, trồng được mấy cây mà hơn nửa tháng nay, đến giờ trụi thùi lụi rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn quả mướp kìa. sướng thế không biết....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em phải kể với cả nhà chuyện này. Vốn là ông chồng e "mỉa mai" e rằng: trồng cà chua chả có ích lợi gì chỉ tổ chật đất, cây cao đến gần ngực mình rồi, hoa ra chi chít mà chả có quả. Em thì vẫn thích cà chua nên vẫn cố trồng, tưới tắm cẩn thận nhg ngắm mãi chẳng thấy quả đâu. Cũng tức chí bỏ vườn 2 ngày phó mặc việc tưới tắm cho cô e ( vì e nghĩ chắc tại e ngắm nhiều quá nên nó chả ra quả). Thế mà hôm qua ra vườn đã thấy chi chít quả to bằng ngón tay cái. Sướng quá đi mất, để chờ mấy hôm nữa, nó toa toa một chút e show cả nhà nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rùa chuột ơi, chị ko thấy hình .....
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đích thị ................ ...............................