Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Dạ, ngày xưa e mê nói tP lắm, e học giỏi I lớp ý ^^ Bi h thì tệ, sur rồi, cần thêm ít thời jan nữa để phục hồi hehe 1 tháng nay e đang ôn luyện lại.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Chúc cả nhà ngủ ngon , Bạn Yến và c mekhanhtroc tích cực quá , nhà mình xây tầng đủng đỉnh thế này cho tình cảm nha . Đọc hết các comment của mọi người , thấy tình yêu tp nhiều vô cùng . Có ai thích bài " Destin và Pour que tu m'aimes encore " k ?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Bon chen cái rồi đi ngủ, ko dám thức khuya nữa, hôm nay ăn cỗ ai cũng bảo gầy ^^ Có tớ này, mí hôm nghe Pour que tu m'aimes encore mãi, giọng Celine Dion thánh thót, trong ơi là trong, cao vời vợi, nghe thích vô cùng ...
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ừa t cũng thích Celine Dion và Vanessa hát " Joe le taxi " ý . Thôi bà ngủ đi nhá! t dạo này thức khuya quá, cũng già và mặt nổi mụn rồi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp nhắc đến 2 bài này lại nhớ cô bạn thời đại học quá, cô ấy hát mấy bài này hay cực kỳ, tớ ngày xưa cũng bon chen 1 bài của Céline Dion là bài hymne à l'amitié
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Bonne semaine à toutes !!! Le week-end je suis mon principe "Ne surfe pas sur l'internet", mais là c'est le club des Bà 88888, je devrais changer mon avis :-?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em sẽ vẫn chọn tiếng Pháp, nhưng học song song với tiếng Anh. Nhưng tốt hơn hết là chị cho bé học chuyên 1 ngành nào đó, ngoại ngữ chỉ là 1 phương tiện thôi ạ. Je suis Hien, célibataire. Je suis née en décembre 1979 (la plus âgée ici ), à Nghệ An. J'ai fait mes études universitaires et post-universitaires à l'Ecole supérieure des langues étrangères (Université Nationale de Hanoï). Je vis et travaille actuellement à HCM Ville. J'aime le ciné (films comiques, d'actions, d'animation), le café avec mes copines et...l'argent
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hahaha Tuần này chị bận ạ ^^ Thía em chào chị ^^ Vậy là học cả Cao học xong rồi chị mí vào SG lập nghiệp ạ ?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp AH, tu es grand soeur ici, mon pere est né aussi à Nghe An, donc on est "đồng hương" hein, dit moi comment dire "đồng hương" en français?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp tớ ko nhớ rõ nhứng chắc là co... gì đó, vì nhớ là những từ như đồng học, đồng chí đều có "co" ở trước mà, nhớ nhất từ copain, bạn thân, nghĩa đen xì là chung nhau 1 cái bánh mì
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hic ngày xưa chị học cao học là do "hoàn cảnh bắt buộc" thôi, chứ thực ra tốn thời gian mà cầm cái bằng cũng ko làm gì cả em ui. Chị có làm việc ở 1 số nơi (Nghệ An, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nội), sau đó (và cũng có thể là cuối cùng) Sài Gòn. Chị cảm thấy thích cuộc sống ở đây, có vẻ dễ dàng hơn.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp mấy năm trc tớ cũng ấp ủ đi học tiếp CH, nhưng h ngẫm nghĩ lại, thấy học xong chả để làm gì, cơ quan thì cứ COCC khắc đc trọng dụng, học cao cũng chả ăn ai, nên h cứ tà tà ngồi kím xiền nuôi con thui
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hi hi, ko thích làm grande sœur 1 chút nào, zừ lắm . J'ai demandé à mon collègue français quel mot utilisé pour désigner des gens qui viennent de la même ville, sa réponse: "On est originaire de la même ville" . Je vous tiendrai au courant s'il arrive à trouver le mot. He he tớ cũng bảo bạn Pháp ý là thử nhớ xem, từ nào bắt đầu bằng "co..." í, nhưng bạn í vẫn chưa tìm đc ra, lại còn vặn vẹo lại tớ "Thế tiếng Việt mày có từ đó ko đấ???" =D>
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Uh tớ nhớ trước đây nếu học CH về đc nâng bậc lương hay sao í. Nói chung nếu bạn làm nhà nước thì kiếm cái bằng CH cũng đc, biết đâu sẽ có lúc cần đến nhỉ !!! Ah khóa tớ trc đây có nhiều bạn ở Bắc Giang, Bắc Ninh lắm, học rất giỏi. Các bạn í học NK Ngô Sỹ Liên hay sao í nhỉ ???
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Để tí xã em về em hỏi xem sao vì em chưa nói từ này bao giờ . Ngày còn đi học tiếng Pháp thì em chăm lắm, ngữ Pháp cũng cẩn thận phân chia, sau rồi sang đây nói nhiều hơn viết nên giờ cũng í ẹ, chán thía. Calimero: Trước kia em cũng ở SG mấy năm và em cũng thích cuộc sống ở SG hơn vì thấy phù hợp. Xã em thì thích Hà Nội cổ kính nhưng vì ko có bạn ngoài đó nên toàn đóng ở SG vì lão lê lết lâu năm ở đó nên quen, sau này quen em mới mò ra ngoài Bắc
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hi hi thực ra sống đâu quen đó thôi em ơi. Bi giờ ở SG nhưng chị vẫn rất nhớ những món ăn của HN, nhớ nhất là bún đậu mắm tôm, bún cá rô đồng có trứng (ở Tôn Đản hay sao í nhỉ, khu vực gần Sofitel Metropole), bún chả,...Nhớ mùa thu HN. Nhớ hương hoa sữa. Nhưng nếu bảo ra HN mùa đông thì ko chịu đâu, lạnh lắm
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp BN thì đến tận năm 1997 mới bắt đầu mở tiếng P, còn những ai học trc khoá đó đều phải lên BG học hết, nhưng hiện nay BN cũng đã xoá bỏ lớp TP vì lượng học sinh thi vào ít quá ko đủ mở lớp
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Tại em ko ở Hà Nội nên ko quen chị ạ, nhà em ở HD mà ngoài đó thì buồn, lâu lâu về thì ghé thăm bố mẹ và mấy đứa bạn cũ xong lại tếch vào SG. Chị ở quận mấy vậy?
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Tình trạng chung đáng buồn của VN. Càng ngày càng ít ng học tP. Giáo viên tP bi giờ cũng phải dần dần chuyển sang dạy tiếng Anh hết rùi Chị đang ở Q. Phú Nhuận. Bao giờ về mấy chị em mình tụ tập nhé
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Oh ouiii, avec grand plaisir. Normalment je retourn au VN 2fois/an parce qu'il y a mes afaires la bas, mais cette anne je ne sái pas encore, Je te tiendras au courant quand je suis la, d'accord avec Yen jolie aussi, bien sur