Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đất ruộng dư thế nào? Đầu tiên em phải xem thế này nhé: 1/ Đất có vào quy hoạch của thành phố không? 2/ Đất có giấy tờ chính chủ không? Có nghĩa là mặc dù đất ruộng thì cũng phải có chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 3/.....nói chung loại đất này mình cứ nên xem kỹ, nếu thấy hợp lý thì nên mua chứ ko đợi có tiền mua đất sổ đỏ thì mọt kiếp em nhỉ? Chúc 2 mẹ con sớm được tung tăng về nhà mới như trong mơ. Nếu còn thừa một phòng thì cho chị thuê với giá rẻ nhé.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hihi 1/em xem quy hoạch rồi, có người nói có, có người nói ko chị ạ 2/đất ko chính chủ. Nhưng em yêu cầu người ta lf em phải nhận được chữ ký của chính chủ và con cái cũng như người làm chứng xung quanh 3/ chắc chắn rồi chị ạ. em mời mẹ con chị đến ở. Hihi Cảm ơn chị nhiều. em mất ngủ mấy hôm nay rồi đấy chị ạ. Muốn mua lắm, nhưng cũng sợ vô cùng........... cr gia sản của ông bà ngoại, thương con gái và cháu nên mới cho để mua. Mà mất thì... Có đêm em nghĩ quẩn, em bảo, cứ mua, nhưng dọa thằng cha bán đất mà mất thì em về nhà nó em treo cổ. Huhu, chứ như hiện nay đúng lf khủng hoảng tinh thần chị ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Đúng là không gì bằng tình thương của bố mẹ giành cho mình. Tất cả vì con, nhất là hoàn cảnh của em thì bố mẹ em càng thương em hơn. Nếu mà được cả gia đình chính chủ ký vào thì cũng yên tâm hơn. Còn muốn chắc ăn thì phải yêu cầu họ ra địa chính trích lục bản đồ gì đó.....chị cũng chẳng hiểu lắm. Nói chung là phải có sự tham gia của chính quyền, như vậy mới chắc chắn là đất ko tranh chấp. Chị mua đất ở tít gần siêu thị Mê Linh cơ. Qua Đông Anh ý, được cái chủ nhà tốt bụng nên vợ chồng chị chỉ việc đặt cọc 10tr + sao y sổ hộ khẩu, Chứng minh thư rồi sau 1 tháng nhận sổ đỏ tên 2VC luôn rồi trả nốt tiền là xong.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Vừa lo tiền điện nước xong lại chuẩn bị đầu tháng để lo tiền nhà đây ạ, chán thế
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị ơi đất bên đấy giờ bn ạ??????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Giờ khoảng 15tr /m em ạ. Có sổ đỏ chót mới giá đấy
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! dạ vâng, sang đó thẳng đường tiến cũng ko xa lắm chị nhỉ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Chị thì giữa tháng lo tiền nhà xong rồi, giờ lo tiền đóng học cho con, đầu tháng lo tiền điện nước. Ga lại cũng sắp hết rồi tháng này chắc cắp thúng đi vay quá.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mình thấy ko ít người thành đại gia nhờ buôn đất ruộng, nhưng cũng có ko ít người trắng tay vì thiếu may mắn rồi. Nhưng theo cá nhân mình thì nếu có ít tiền thì nên chắc chắn. Còn chuyện mạo hiểm thì nên để dành đến khi nào mình có nhiều tiền tính sau, lúc ấy chuyện 5 ăn 5 thua là bình thường. Đất ruộng bên đó giờ cũng đắt lắm mẹ Bive nhỉ?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Cũng xa, nhưng công ty chị làm ở gần đây, ngày nào cũng đi xe ô tô của công ty sang đây làm nên cung quen rồi. thấy bình thường, đi xe máy mệt phết đấy em ak. Chị tính mua để đấy thôi, sau này lên giá thì bán đi thêm tiền mua chỗ khác, phải từ từ thôi em ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thấy các chị mua đất mà em thèm quá cơ, hihi. Bác giò có mảnh đất cắm dùi là của mình đây
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bà này ơi, thấy bà có cái shop ngodong09 ban thời trang muh thấy vẫn thiếu thế này Cứ nghe chữ 'đóng' là chân tay run rẩy
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! E hỏi cả nhà tí, nhà mình có ai làm kế toán trong đơn vị sản xuât không, em hỏi nhờ tí ạ?????????
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! ui, em chả mơ đại gia đâu. em chỉ mơ có miếng đất cắm dùi thôi. Đó cũng là mơ ước của bố mẹ em nữa. Đất cũng gần 10tr/m rồi. mà mua mảnh nhỏ tầm 300tr như em mong muốn khó quá. Ko mua đất ruộng thì mẹ Bingo bảo mua đất gì với từng ấy tiền bây giờ?? Tiền của em, em mà mất thì em cũng ko khủng hoảng đâu. chứ đây là tiền bố mẹ, tiền của bố mẹ thống nhất với 2 đứa em gái là chị như thế, nhường tất cho chị nên trách nhiệm trên vai em lại càng nặng nề. Huhu. Có ai như em ko? được mua đất, được cho tiền mua đất mà thầy mình tan nát cõi lòng.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thực ra mình có ít tiền nên mới khó lựa chọn nhỉ. Nhưng quan điểm của cá nhân tớ thì vì tớ còn ít tiền nên phương châm tớ thực hiện bây giờ là "đánh ăn chắc, thắng ăn chắc", còn chắc chắn đến 1 giai đoạn khác nhiều tiền rồi sẽ có lúc làm kinh tế theo kiểu "đánh nhanh, thắng nhanh". Mua đất ruộng để xây nhà, dù là nhà cấp 4 cũng rất mệt mỏi, tốn kém, trường hợp mình quan hệ thật tốt với chính quyền thì vẫn cứ phải kèm theo phong bì kha khá. Còn nếu để bán lại kiếm lời thì dù sau này giá đất có đẩy lên cao nữa nhưng giao dịch cũng khó, giá tăng nhiều khi chỉ là tăng ảo do người bán tự đẩy giá lên thôi. Ngay trước cửa nhà mình có 1 mảnh đất 150m2, đất lấn chiếm (ngày xưa nó là đất ao của hợp tác xã). Mình rất thích mảnh đất này vì nó ngay trước cửa nhà mình, định bụng nếu giá nó hợp lý thì sẽ mua để xây cái nhà cấp 4 làm chỗ để xe và trồng ít rau sạch. Vì mình rất thích nên mình cũng chỉ xác định mục tiêu là làm chỗ để xe và trồng rau thôi, chứ ko dám mơ chạy được sổ đỏ cho mảnh đất này. Nhưng khi hỏi thì ông chủ đất đòi 18tr/m2. 2 năm nay rồi, rất nhiều khách đến xem đất, ông chủ đất cũng đã đẩy giá đất ko biết bao nhiêu lần, nhưng mình thấy ai đến rồi cũng lắc đầu.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Bà ơi, cái linh bán hàng đấy là của một chị quen trên này, thấy tôi ko có cái chữ ký bán hàng nào chị ấy đặt nhờ vào đó cho nhiều người biết thôi. Chứ tôi có biết buôn bán gì trên này đâu, chỉ vào tán phét cho vui thôi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hiểu tâm trạng của mẹ bive, thấy mẹ nó cũng là người biết sống vì người khác, biết suy nghĩ đến người khác đấy. Thôi cố lên mẹ nó ạ, tuy nhiên nếu mà 300tr bây giờ thì đúng là khó mà mua đất sổ đỏ được. Mua đất ruộng cũng còn khó nữa đó (nếu là Hà nội I)
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Lâu lắm ko vào nhà mình. Thấy tình hình một số bác mua được đất rùi à? Nhà e cũng đang tính cố gắng mua 1 mảnh xa xa, rẻ rẻ để dành chứ ko biết bao h mới mua được đất. Bác nào có cao kiến gì thì cho e nhé. Còn hiện tại e thích ở cái nhà e đang thuê quá. h chỉ lo ngta ko cho thuê nữa thì toi
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hêh, sáng nay trước khi đi làm em tranh thủ đi giao hàng, may quá các mẹ ạ. định vượt đèn đỏ vì thấy có 2 bác đi trước vượt. Đang đi chậm chậm thì có 1 bác dân phố chạy ra bảo: quay lại ngay. Huhu, em quay lại, chờ đèn xanh rồi đi tiếp thì thấy 2 bác đi trước đã bị công an tóm. May quá, may quá...................
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! em cũng thích cái nhà em đang ở thuê. Có mua được đất thì cũng xác định là còn lâu ơi là lâu mới có tiền xây nhà chị ạ. Giờ nhà em có 2 đứa em trai con gì và 2 mẹ con em ở 1 cái nhà tập thể 40m, 1 PK, 1PN, bếp, vệ sinh riêng tháng 2,3tr. em chỉ chịu 1/3,dwqaddwas kia chịu 2/3. hehe, đỡ bao nhiêu. Mà bố mẹ chúng nó lại cũng yên tâm có em quản lý con cái cho. Bố mẹ chúng nó đang ngắm 1 cạ nhà tập thể bên Thanh Xuân, mua được thì em cũng được về đó ở, ko mất tiền nhà.