Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó đang thuê nhà ở đâu? Chắc là cái nhà của mẹ nó có không khí thoáng đãng, tiện lợi, giá hợp lý nên mẹ nó thích hả? Nhà tớ đang ở S tích thì vừa, nhà thì hơi cũ, khu vệ sinh chung nên ko được sạch sẽ. Nhưng được cái là khu ngoài thoáng đãng, có chỗ cho trẻ chơi thoáng đãng, đi lại thuận tiện. Giá max nhưng ngại chuyển nhà lắm, sống quen rồi.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Gặp may rồi nhá, nếu ko thì mất toi ít cũng phải lít rưỡi rùi. Mẹ nó lần sau cứ từ từ mà đi, tuân thủ đúng luật lệ mẹ nó ạ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ở như thế thì tốt quá, có chị có em, 2 mẹ con có việc gì thì cũng có 2 đứa em trai kia nó giúp đỡ . Bé có các cậu chơi với cũng vui.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Thật ra là tớ mua từ hồi đất còn rẻ cơ. Được cái có chú và bố mẹ giúp đỡ chứ hai vợ chồng lấy tiền đâu ra mà mua.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ thề là chưa bao giờ tớ vượt đèn vàng, sao mà tớ ngoan thế chứ!!! Nếu có bị các chú công an tuýt còi thì là do tớ đi sai làn đường thôi. Mà riêng cái chuyện đi đúng làn đường thì ở HN nhìn chung mọi người đi rất lộn xộn nhỉ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! phải học tập nhà bingo mới được. Nhờ vụ sáng nay sẽ càng thêm quyết tâm, bụng sẽ bảo dạ ko dám vượt, được thêm ngày nào hay ngày ấy. Mà chả hiểu sao bác dân phòng ấy tốt thế cơ chứ.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhiều khi vẫn phải vượt ấy chị ạ, em bị tông đít mấy lần rồi, vì mấy xe sau chực vượt mà
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tiện đây em loa cho các mẹ biết nhé. Chỗ em đang thuê cửa hàng có 1 phòng tầng 2 muốn cho SV nữ thuê đấy, ai biết em nào có nhu cầu mách em với nha
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tớ thì ít phải đi xe máy, gần chục năm nay đi làm toàn đi bằng xe đưa đón của Cty. Về nhà thì chỉ đi gần gần, đi xa toàn chồng đèo thôi, thế nên là tay lái ko được chắc lắm, vì thế nên là mình ko dám vượt ẩu bao giờ, chỉ dám đi chầm chậm và tuân thủ đúng luật.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! huhu, cái tính em lúc nào cũng vội vội vàng vàng, lật đà lật đật. mấy đứa em em bảo: nhìn chị lúc nào cũng như con cù quay. Về nhà, đón con, đi chợ, 2 mẹ con leo 5 tầng hết hơi (khu nhà em cầu thang cao và dốc lắm), đi bắc cơm. rồi sau đó đi thay quần áo, tranh thủ lúc đun nước tắm cho con là hứng đầy nước để tí nữa tắm, và cũng làm rau cỏ, thịt thà. Trong lúc nấu thức ăn tranh thủ đi gấp quần áo. Sau khi thức ăn chín là tắm cho 2 mẹ con. Rồi cho con ngồi ngoài phòng tắm vừa cho ăn vừa tranh thủ giặt quần áo. Xong là dùng nước đó để lau qua nhà cửa, phòng tắm. Rồi sau đó ăn cơm, và ăn xong là phơi quần áo. Nói vậy chứ tầm 8g em đã có thể nghỉ ngơi. Độ này nhận thêm cái luận văn thạc sỹ của 1 anh bạn về viết nên cứ tầm 3g em lại dậy viết. Hì hì. Em thấy mình khổ khổ tí nhưng mới khám phá ra mình có thể làm được nhiều thứ lắm lắm. Có nên cảm ơn cái cảnh ko có nhà và khổ cực ko nhỉ? Chứ nếu mà có nhà, em lại thành 1 người lười biếng vô cùng mất.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Em bị 2 phát rùi đấy, mà thục ra cũng ko phải đèn vàng mà cuối đèn xanh nhưng mình chậm chạp nên toàn bị các chú CS iu quý giũ lại, quả tang 2 lần bị ở Lê văn Lương đấy ạ
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! ÚI hóa ra nàng này cũng cùng hội Cún với mình. Hii, chỗ nhà tớ ở cũng thích lắm (ở trong khu đô thị mà) nên h chỉ sợ ngta ko cho thuê thôi, chỉ nghĩ phải chuyển 1 đống đồ đã thấy khiếp rồi. Nói chung nhà tớ ở lâu dài phết vì biết kiếp nào mới mua được nhà (Thế mà ông thầy tử vi bảo sau này mình nhiều đất cát lắm mới kinh) Hờ hờ nàng này sưởng nhỉ. Cơ mà ở chung cũng bất tiện phết chứ. Mà sao lại có 2 mẹ con? Tớ ít vào nhà nên chẳng nắm được tình hình của mọi người
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! hì hì, bố nó ko ở cùng mẹ con tớ. 2 đứa em nhà tớ thì ngoan, nghe lời chị. Tất nhiên là lười (con trai mà, tránh sao nổi), nhưng chị mắng là im. Mà tớ thì hay mắng lắm. Mệt mỏi mà.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Nhìn thấy thời gian biểu của mẹ nó mà mình thấy phục. Một mình là khổ thế đấy. Đó là chưa tính đến lúc 1 trong 2 mẹ con ốm đau thì còn mệt nữa. Mình 2 đứa rồi nhưng may mà còn có chồng, có ông bà, chứ ko thì cũng mệt. Thôi cố lên mẹ nó, mẹ nó còn có nghề tay trái thế còn gì?
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Hì, mẹ Bive sướng thế, mà hum qua em trai xuống mang cá cho em chắc là 1 in 2 đứa em của chị à, hì, công nhận nhìn ngoan + hiền Mà bố bive ko ở cùng thì cũng buồn nhỉ, dù gì thì ở cùng chồng con vẫn thích hơn
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Ơ hôm nọ tớ cũng dừng đèn vàng và có 1 bạn nữ lao lên định vượt đèn vàng, do bạn ấy tránh tớ nên bạn ấy bị ngã, may mà bạn ấy cũng chỉ bị đau tí chút thôi chứ ko nguy hiểm gì. Tớ thì thấy là nguy hiểm nhất chính là ở những phút giây cuối cùng ấy, vì ai cũng cố chớp lấy vài giây nên ai cũng lao lên phóng thật nhanh.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! đúng rồi đấy bikimi ạ. Chị cứ tưởng em đang tuổi teen cơ. ai ngờ có chồng con roài. Hic.
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! từ nay ra đường phải tâm niệm câu này của mẹ Bingo mới được...............
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Uh, ko có xã ở cùng thì có thêm 2 đứa e lại là tiện phết. Mặc dù bọn nó lười nhưng có người để ý con cho mình làm việc cũng may lắm rồi. Chứ nhà tớ chồng tớ đi công tác suốt nên hai mẹ con suốt ngày lủi thủi ở nhà 1 mình. Mà ông con bám mẹ nên làm gì cũng khó (Đi toilet cũng phải cho nó vào cùng mới yên ) Hớ hớ, bà này cũng hội thuê nhà à? Hóa ra nhiều Cún phải lang văn thang phết nhỉ. Tôi chưa gặp mặt bà kiểu gì hôm này off cũng phải diện kiến tí
Ðề: Ngôi nhà chung của các bà mẹ cùng cảnh ngộ phải đi thuê nhà naòoooo!!!!!!!!!!!!! Tuần tới thì tôi lại ko đăng ký off cùng hội cún được bà ạ, vì tôi định cho con trai về thăm ông bà ngoại ít ngày nhân dịp nó được nghỉ hè. Bà làm ở khu vực nào? Tôi làm ở Quán Sứ nhé, nếu bà cũng gần đó thì thể nào chả có lúc hội cún off mini nhỉ!!!