Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cả nhà ơi, cà chua nhà em ra nhiều hoa lắm rồi, cả dưa chuột nữa, mà em k bít làm sao để phân biệt hoa đực, hoa cái?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ngày xưa cụ cũng trồng rùi, nhưng ngày xưa lấy đất từ chỗ đất người ta chưa làm nhà í để trồng nên cây nó còi lắm, bị cả nhà chê nên mẹ chị ko trồng nữa. Khi chị về vừa bảo là trồng cây là cả nhà hưởng ứng ngay, mẹ chị giờ còn chăm hơn chị nhiều lắm i, ngày ngày cụ lên tầng 4 tưới cây
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chúc mừng em. Lần này cho lão chồng sáng con mắt ra nhể Cà nhà chị đây: Hai quả này bị lộn tùng phèo lên: Hum T7 chị lại phải làm lại giàn theo kiểu thanh ngang thanh dọc, chắc ra phết, nhưng bị rụng mất mấy quả xanh, tiếc wa !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua có hoa là có quả, nó rụng cái hoa đi là thành quả rùi.... hehehehe, tức là ko có hoa đực, chỉ tuyền hoa cái thui. Còn dưa chuột thì coi chừng nha, nhiều hoa đực lắm đó. Trc chị trồng giống gì mà ra toàn hoa đực ko có một cái hoa cái nào, akay lắm. Hồi đó cũng nhiều mẹ bị vậy, do cùng nguồn giống share mà !hic hic
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi! Nhìn vườn cà chua nhà chị mà em sướng cả mắt. Thích thế!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Sao thế nhỉ?Em vẫn thấy có người xem được mà nhẩy? Nhà chị lại chỉ được rau thơm là tử tế thôi còn mấy thứ kia toàn là đồ hàng...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi chị cũng thích lắm dưng mà bà ngoại lại không thích, mà có trồng thì phải để nhờ nhà bà mới có chỗ bầy hihi. Thùng xốp cứ có ai xin là cho. Giờ vẫn còn 5-6 cái, to và dầy lắm ý.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Eo, nghe từ "vườn cà chua" chị cũng thấy thích quá, nhưng mà nhà chị có nhõn 2 thùng thôi, và còn một thùng cà chua bi đang kết trái nữa nhé. Chưa gọi là vườn đc đâu. hehehehe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình cũng thích thùng xốp HS này lắm lắm.... cứ nhìn thấy là sáng mắt lên. Nhà em ở chỗ nào ? xem có gần gần ko để xin xỏ !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà em ở Phú Diễn ạ, chị ở đâu? Nhìn cà chua của chị thích thế, có khi em lại bon chen hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe chị nói mà em mừng rơn rồi, híhí, vụ cà chua này em phải đê cả nhà lác mắt mới đc, cứ bảo với em là trồng cà chua chỉ phí đất, chả có j đâu mà hi vọng, em thấy có nhiều hoa lắm rồi, mà chị lại bảo cứ có hoa là có quả làm em ấp hết cả lòng. Hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trời ơi. nhìn cà chua nhà chị Haian sướng thế, không biết bao giờ quả nhà e mới to được thế. Nhà em làm cây dọc ngang rồi, cũng ổn. Nhìn cà chua nhà bác mà e thấy tinh thần lên cao quá, về chăm cây nhà mình thôi, hi hi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Up tinh thần cà chua ủng hộ mọi người nào. Nhà mình được ăn cà chua của nhà bắt đầu từ tuần trước rồi. giống cà chua này quả bé thật, nhưng ko sao vẫn ngon. À, mà cà chua bi cũng chín rồi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tiếc nhể. Chị ở Cầu giấy cơ. Chở em này kồng kềnh lắm, nên ở gần thì mí bon chen đc. Tiếc tiếc là .... Em trồng rau đi, có sẵn nong nia thế rồi còn gì. Nhưng đừng trồng cà, giờ trồng cà chua là bị muộn rồi em, trái mùa thì sẽ khó có quả như í.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em, cà chua bi lấy cây con của em giờ ra quả rùi, nhưng khá khiêm tốn, đợi em í ổn ổn sẽ sâu hàng. he he he
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cho e ké 1 chân.đang học hỏi cái này mà ở Bắc Ninh ko biết mua nguyên vật liệu ở đâu.hix
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) cho e hỏi vụ này thì trồng rau gì là ngon nhất và dễ chăm sóc nhất ạ.hihi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi thế giờ trồng gì thì đúng mùa ạ? Loại nào dễ chăm sóc ý hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Lâu ko vào nhà nên hôm nay đang lò dò đọc lại mấy trang trước thấy em nói nhận được rồi chị cũng mừng . Hay em trồng thử 1 ít, để dành 1 ít xem sao? Nếu ko chị tìm mua được ngoài siêu thị vào mùa thu thì lại gửi về tiếp nếu em thích
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Lanchi và Cun bong chịu khó quay về trang 1 và kéo xuống đọc hết nhé, Me Đạt đã ghi rõ ràng từng tháng trồng rau gì rồi đấy.