Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Hic, hôm nay em mới vào trả lời mọi người được. C đã vô SG chưa vậy ah? Mc em tam ổn chị ah. Hì hì
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Hum nay mí bít nhà Bo, mò vào thăm mà ko xem đc hình trang 1 bà ơi...
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Em xin lỗi cả nhà, dạo này em bận quá, không vào được diễn đàn, lúc nào vào được tí thì Bo lại quấy nên không làm gì được, lại đành bỏ đấy rồi vào tắt máy. Hic, Em cảm ơn các chị trong đã chăm sóc nhà của giúp mẹ con em nhé! Mọi ngừoi chu đáo quá! Chẳng bit gửi tặng mọi người cái gì bây giờ, hay show mấy tấm hình của Bo nhà em vậy nhỉ?
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Chắc bị lỗi đó bà, chư vẫn xem được mà, hoan nghênh bà vào thăm mc tôi nhá!
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! xem web nhà Minh Tâm rùi nè. chúc mừng web mới nha.................. hoành tráng quá. một lần nữa chúc mừng nhé.
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Hôm nay mẹ con sẽ cho con được show hình ah, mà show nhiều luôn nha, hí hí hí Con đang tắm nè: Suốt ngày trèo lên xe mẹ đòi đi chơi ah: Ngủ iu chưa nè: Mấy hôm bị sốt phát ban và viêm da mẹ con chỉ chụp mấy hình lúc bị ít thôi, bị nhiều không dám chup: Con cẳt tóc ngoan chưa nè, ngồi im, và mặt bùn thiu: Chơi nhà hàng xóm ah: mẹ gọi về roài: Con đi wc toàn tự ngồi 1 mình thui ah: Chạy ra chợ chơi nào, chỉ thích đi chơi thôi , hic Mẹ bảo đi tắm nhưng còn chạy ra nghe điện thoại cơ : Thêm 1 kiểu ngủ nữa, con chỉ thích ngủ kiều này: Có ai thích bài hát ABC không nào, Bo thích các chương trình này lắm, ngồi xem nghiêm túc và chăm chú nhé@ Lủi thủi chơi 1 mình, vì con quen nhu vậy rùi: Trộm thêm cái này nữa , hí hí hí
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Hi, dạ vâng, em cảm ơn chị ah. Hi, có gì chị giới thiệu giúp em nha!
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! wow, quá trừi hình luôn nhá, nhìn em BO mà anh muốn "cắn" quá, nhìn mấy tấm em ngủ sao mà iu thế hok biết, cute quá đi thui, nhìn em "bụ bẫm" quá
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Con đang tắm nè: Trộm thêm cái này nữa , hí hí hí Hahaha xem hình em Bo xong 2 mẹ con anh buồn cười quá, nhứt là 2 kiểu này, anh Minh thì cứ bảo mẹ ơi em Bo cởi chuồng, em Bo thế này em thế kia ...... mẹ cứ ngồi im nghe anh í nhận xét, xong mẹ bảo thế con thấy em Bo hình nào ngoan thì anh í bảo em Bo cắt tóc không khóc
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Trộm vía, Bo nhà bà dễ thương quá, iu nhứt kiểu ngủ và cầm bình sữa...iêu quá. Sau này tui có con gái làm xui giá nhá, tui chấm ku Bo rùi đấy
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Trùi ui lâu gòy không thấy hình Bo giờ nhìn lại thấy Bo lớn ghê ..trộm vía mẹ T nuôi khéo quá . Mẹ con chị Annie thích mấy cái ảnh em nằm ôm bình sữa ngủ đó ..nhìn ngây thơ và đáng yêu quá . ânh3nh hok mặc đồ thì nhìn chỉ muốn cắn iu cho vài cái thui hihihihi...em mà ở gần nhà chị chắc mẹ chị sẽ mang em về nhà chị chơi suốt đó ...chụt chụt chụt ...con trai nà
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Ui, anh Minh cũng được mẹ cho xem ảnh ah? hì hì, chẳng hiểu sao lần đó em Bo lại ngoan thía, ko khóc tí nào, cứ ngồi đực mặt ra í!
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! C ui, em, chẳng khéo đâu c ah. Bo nhà em lúc thì ăn sữa, lúc thì uống nước lọc thôi ah, cơm thì ăn với nước canh và rau thoai c ah. Hí hí hay c bảo mẹ cho di cư về Bắc Ninh hay HN đi, hì hì hì
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Uh, nếu có con gái thì làm thông gia nhé, bố đẻ làm bếp âu, mẹ chồng làm bếp á còn gì bằng bà nhể? ha haha ha
Ðề: bé Bo chào các co, các chú ah! Hihi chỉ ra BN dụ lịch thì được chứ di cư ra ở lun thì hok được đâu em ui . Bo ăn uống cũng khó quá em hén ..vậy mà bé cứ .. iu thế .